Bài viết của một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ-27-09-2011] Một thời gian trước đây, tôi và Thu Nguyệt bị bắt giam chủ yếu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do tôi không toàn tâm học Pháp. Tôi thường ngủ gật khi đang học Pháp, và thỉnh thoảng quyển sách tuột khỏi tay tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Trên bề mặt, tôi đang học Pháp, nhưng thực chất tôi chỉ học trên hình thức mà không biết Sư phụ đang giảng về điều gì. Nguyên nhân thứ hai là chấp trước của tôi vào làm các việc quá mạnh mẽ, và tôi coi việc giảng chân tướng chỉ giống như một nhiệm vụ cần hoàn thành. Tâm từ bi của tôi không có, vậy làm sao tôi có thể làm tốt? Thêm vào nữa, tôi còn có tâm sợ hãi.

Sau khi tôi bị bắt giữ, tôi suy nghĩ tại sao lại vậy, và quyết tâm ra khỏi tù với chính niệm và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Ở trong tù, tôi không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào. Tôi từ chối nói, từ chối ký vào bất kỳ văn bản nào và không trả lời các câu hỏi. Tôi kiên trì nhẩm lại Pháp, phát chính niệm và tập công vào lúc nửa đêm. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã ra khỏi tù và tiếp tục giảng chân tướng.

Tôi có nhiều suy nghĩ khi hồi tưởng lại giai đoạn đó, và tôi muốn chia sẻ chúng với các đồng tu.

Loại trừ tà ác bằng cách phát chính niệm

Sau khi bị bắt, tôi liên tục nhẩm lại Pháp và phát chính niệm, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta, và mọi thứ sẽ được Sư phụ quyết định.

Một hôm, ba quan chức của Cục An ninh Quốc gia tới và thẩm vấn Thu Nguyệt. Cô ấy không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ quan sát họ lặng lẽ. Tôi phát chính niệm với các đồng tu. Thiên mục của tôi thấy ba người này ngã vào nước sâu. Họ đang chống chọi, và nhanh chóng bị nhấn chìm. Sau hai tiếng, Thu Nguyệt quay lại. Cô ấy mỉm cười và nói: “Ba người đó lúc đầu rất hung hăng, la hét và đập bàn, gây áp lực cho tôi trả lời câu hỏi của họ và từ bỏ Pháp Luân Công. Tâm trí tôi đã không bị ảnh hưởng. Tôi liên tục phát chính niệm, tiêu diệt tà ác đứng sau họ. Cuối cùng, cả ba người đó đã trở nên uể oải và ngủ gật. Họ không thu được gì từ tôi.” Chúng tôi đã không hợp tác với tà ác, giúp cho phần con người của họ không phạm phải tội ác, và cho họ có cơ hội để được cứu.

Tiêu diệt can nhiễu gây buồn ngủ

Ở trong tù, tôi bị giam cùng với Thu Nguyệt. Trong đêm đầu tiên, tôi nhẩm Pháp trong lúc buồn ngủ, và không thể mở mắt để phát chính niệm lúc nửa đêm. Tôi thấy rất buồn ngủ như thể tôi đã không ngủ trong nhiều ngày. Sau khi phát chính niệm, tôi ngủ gật và ngáy như sấm. Thu Nguyệt tiếp tục phát chính niệm, nhưng tiếng ngáy của tôi đã can nhiễu cô ấy nhập định.

Trước lúc bình minh, cô ấy đánh thức tôi dậy và nói với tôi một cách nghiêm khắc: “Sao chị lại có thể ngủ được trong tù? Chị đã can nhiễu tôi nhập định.” Tôi trả lời: “Tôi rất buồn ngủ.” Khi tôi vừa nói ra điều đó, những từ sau hiện lên trong đầu tôi: “Thấy người tao nhã và người thô tục ở cùng nhau”. Thu Nguyệt hỏi điều đó có nghĩa là gì, và tôi tin rằng đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi nói: “Chị phát chính niệm với tinh thần cao, và lưng của chị thẳng. Khi chị ngồi thiền, lông mày của chị trải ra và gương mặt chị trông hạnh phúc. Đó không phải là trạng thái tao nhã của một học viên sao? Tôi thì có vẻ mặt lo âu, thiếu chính niệm, buồn ngủ và ngáy to. Đó không phải là hình ảnh của một người thô tục sao?” Sư phụ đã từ bi và khéo léo điểm hóa cho tôi để giúp tôi loại bỏ can nhiễu và trở thành một sinh mệnh thần thánh. Tất cả các vị thần đang chăm chú dõi nhìn chúng ta. Tôi quyết định tu luyện bản thân với chính niệm và không để tà ác khống chế nữa. Thu Nguyệt bèn bảo tôi rằng Sư phụ cũng cho cô thấy các chữ sau: “Mở rộng mọi thứ.” Tôi tin điều đó có nghĩa là tiếp nhận mọi thứ một cách thản nhiên, tiêu diệt những nhân tố của người thường và bước đi tốt con đường của chúng tôi trong lúc phủ nhận bức hại. Mỗi khi tôi có chính niệm và làm tốt các việc, những cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt tôi giống như núi non, nước chảy, hoa, và các bậc thang.

Sự tôn sùng gây hại bản thân và những người khác

Tôi tôn sùng Thu Nguyệt. Tôi nghĩ cô ấy học Pháp tốt, và có ngộ tính và chính niệm tốt. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy. Do đó, tà ác đã khai thác lỗ hổng này.

Một vài ngày trước Tết cổ truyền Trung Hoa, Thu Nguyệt đi thăm họ hàng của cô ấy. Tôi tự giảng chân tướng một mình, nhưng bị một sỹ quan cảnh sát mặc thường phục theo dõi từ Phòng 610. Anh ta đã bắt kịp tôi và nói rằng anh ta sẽ gọi những người khác tới bắt tôi. Tôi nghĩ rằng mình không nên cho phép anh ta thực hiện cuộc gọi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp tới để cứu độ chúng sinh, vì thế tà ác không nên bức hại chúng ta. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và liên tục phát chính niệm để loại trừ tà ác đằng sau người này. Anh ta đã không thực hiện được cuộc gọi điện thoại, và bắt tôi đợi ở Văn phòng ủy ban xã. Tâm trí tôi không bị ảnh hưởng, và tôi tiếp tục nói với anh ta về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho anh ấy về nguyên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo,” câu chuyện về những dòng chữ từ thời cổ đại được tìm thấy trên phiến đá ghi “Đảng Cộng sản Trung Quốc vong,” và rằng các học viên Pháp Luân Công tới là để cứu người, bao gồm cả anh ấy.

Sau khoảng nửa tiếng, anh ấy có vẻ hiểu ra vài điều và bất ngờ nói: “Chị có thể về. Gần tới Tết rồi và gia đình chị đang đợi chị.” Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm thành công. Nhưng điều gì đã gây ra can nhiễu này? Tôi đã không nghĩ nhiều về nó. Sau đó tôi nói với Thu Nguyệt: “Nếu chị ở đó tôi đã không gặp nhiều vấn đề đến vậy.” Tôi đã tuân theo các học viên, chứ không phải Đại Pháp. Nếu tôi tiếp tục làm vậy, tôi có thể lại gặp vấn đề. Sau đó không lâu, cả hai chúng tôi bị bắt giam. Bài học thật khắc nghiệt. Sự tôn sùng làm hại bản thân tôi và Thu Nguyệt.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng chúng ta nên toàn tâm học Pháp, và học Pháp thay vì học từ các học viên. Chúng ta nên loại bỏ những quan niệm của con người, và trở thành những vị Thần chân chính. Tôi rất cảm tạ Sư phụ đã cứu mình.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/27/闯出黑窝后向内找-247154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/19/128856.html
Đăng ngày: 06-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share