[MINH HUỆ 10-04-2011] Tôi là một học viên trung niên và thành tâm đi theo Sư Phụ. Trên bề mặt, có vẻ như tôi không bị bức hại nghiêm trọng bởi tà ác, nhưng trên thực tế tôi bị bức hại nặng nề về tài chính. Tôi viết ra những kinh nghiệm của tôi với hy vọng rằng điều này sẽ có ích cho các học viên gặp tình huống tương tự.

Một học viên tới thăm tôi vào tháng Chín năm nay đã kể cho tôi một giấc mơ của cô ấy. Cô kể rằng cô nhìn thấy có sáu cái ống trong nhà tôi bị rò rỉ và một cậu bé đã bị mắc kẹt ở trong đó. Sau khi thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi hiểu ra rằng cả hai gia đình đã bị thua lỗ rất nặng trong công việc kinh doanh của mình. Có vẻ như cho dù chúng tôi làm gì đi nữa, chúng tôi vẫn mất tiền. Mỗi chúng tôi có hàng trăm nghìn nhân dân tệ, và đã mất gần hết. Tôi dự định tổ chức một buổi họp mặt các học viên ở ngoài thị trấn vào tháng Bảy năm nay, nhưng tôi thậm chí không có đủ tiền cho chuyến đi. Để trang trải chi phí cho chuyến đi, tôi đã phải bán nữ trang của mình. Lúc đó, chúng tôi đã ngừng các công việc kinh doanh. Sau đó, tà ác lại bắt đầu một một đợt đàn áp mới. Tôi bỗng tăng rất nhiều cân và không còn mặc vừa quần áo của mình nữa. Chồng tôi phải bán một cái máy cũ cho đồng nát để mua quần áo mới cho tôi. Vài hôm sau, tôi lại tăng cân và lại phải đi mua quần áo. Tôi bắt đầu ăn kiêng bằng cách không ăn tối, nhưng cân nặng của tôi vẫn tăng. Tôi đã tăng hơn 20 pound trong một tháng.

Sau khi chia sẻ kinh nghiệm với những đồng tu tới thăm hỏi, tôi nhận ra đó cũng là một sự bức hại. Sư phụ đã cho tôi sức khỏe để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Cựu thế lực không có quyền lấy tiền của tôi, và chúng phải trả tiền lại cho tôi ngay lập tức. Tôi tăng cường phát chính niệm trong hai ngày. Trong một đêm tôi đã giảm hơn 10 pound và có thể mặc lại quần áo cũ. Công việc của tôi cũng tiến triển khi tôi ký được hợp đồng mới và kiếm được nhiều tiền hơn so với trước đây. Sau đó tôi nhận ra rằng người môi giới làm việc với tôi trước kia đã lấy 90 phần trăm số tiền đáng lẽ thuộc về tôi. Tôi cũng nhận ra mình đã bị mất nhiều tiền như thế nào.

Tôi đã hướng nội để xem mình đã trệch khỏi Pháp ở điểm nào. Đâu là sơ hở mà cựu thế lực đã lợi dụng? Tôi tìm kiếm và tìm kiếm, và cuối cùng tìm được sơ hở của mình. Khi tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào năm 2000, tôi đã bị bắt. Khi chồng tôi tới thăm tôi trong tù, cảnh sát đã tống tiền anh ấy một khoản lớn trước khi họ thả tôi. Sau nhiều năm như vậy mà tôi không nhận ra đó cũng là một hình thức của bức hại, và tôi đã không phơi bày tội ác của đồn cảnh sát. Sau khi tôi chia sẻ kinh nghiệm với một học viên ngoài thị trấn, cô ấy đã khích lệ tôi viết ra kinh nghiệm để phơi bày hình thức bức hại này. Nghĩ lại hơn mười năm qua, tà ác đã nhắm vào tôi. Mỗi lần chính quyền muốn bắt tôi, mục đích đều là để tống tiền. Tôi đã kháng cự lại với chính niệm, nhưng tà ác đã lọt qua kẽ hở và sử dụng hình thức bức hại tài chính này. Tôi viết về những năm bị bức hại của mình và phơi bày nó trên mạng trong tháng Bảy vừa qua. Tôi tiếc là mình đã không phơi bày và phủ định sự bức hại này sớm hơn. Tại sao tôi không thể thật sự tin tưởng ở Sư phụ và Pháp sớm hơn?

Tôi thành thật hy vọng những đồng tu đã bị tà ác lợi dụng theo cách này sẽ khẩn trương và qui chính lại bản thân theo Pháp. Hình thức bức hại này khó phát hiện, bởi chỉ có những người liên quan mới có thể biết. Đôi lúc, chúng ta vẫn sử dụng tâm người thường để đối đãi với hình thức bức hại này và nghĩ rằng công việc kinh doanh có lúc lên lúc xuống. Chúng ta cần suy nghĩ lại – chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Mọi thứ ngăn cản chúng ta cứu độ chúng sinh đều không phải là trạng thái bình thường. Chúng ta cần điều chỉnh và qui chính bản thân trong Pháp một cách kịp thời.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128641.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/4/我是怎样否定经济迫害的-247462.html

Đăng ngày 02-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share