Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2011] Hai học viên Pháp Luân Công là chị em cô Trương Hiểu Linh và Trương Duyệt Kỳ đã bị người ở Đồn công an Hoàng Bộ thuộc tỉnh Quảng Châu bắt giữ vào chiều ngày 03 tháng 08 năm 2011. Cô Trương Hiểu Linh, chị gái, bị kết án phi pháp.

Cô Trương Lệ Linh, người yêu cầu trả tự do cho hai chị em, cũng bị bắt

Cô Trương Hiểu Linh và Trương Duyệt Kỳ bị bắt vào chiều ngày 03 tháng 08 năm 2011. Ngày hôm sau, cô Trương Lệ Linh, một học viên Pháp Luân Công đã đến đồn công an, yêu cầu trả tự do cho hai chị em, nhưng cô cũng bị bắt giữ. Công an đã thả cô sau khi họ khám xét nhà cô.

Sau khi cô Trương Lệ Linh được thả, cô lại đến đồn công an để yêu cầu được gặp hai chị em cô. Cô được thông báo quay lại vào ngày 05 tháng 08. Sáng ngày 05 tháng 08, cô tiếp tục đến đồn công an nhưng vẫn không được vào thăm hai học viên. Cô được thông báo quay lại lúc 3 giờ chiều. Sau khi chờ đợi trong nhiều giờ, cuối cùng cô cũng được gặp cô Trương Duyệt Kỳ. Cô Trương Duyệt Kỳ đã nói rằng cô ấy đã bị đánh trong lúc thẩm vấn.

Mẹ của họ, đến từ thành phố Sán Đầu, không được vào thăm họ

Ngày 16 tháng 08, mẹ của hai chị em đi với hai người bạn khác đến Đồn công an Đại Sa tại Hoàng Bộ để yêu cầu trả tự do cho hai chị em. Trưởng đồn công an đã nói với họ rằng hai chị em không còn ở đó nữa. Hơn 10 công an ở Đội an ninh nội địa đột nhiên xuất hiện để bắt họ. Họ lập tức rời khỏi đồn công an và trở về nhà.

Ngày 28 tháng 08, ba công an ở Đồn công an Quảng Châu và Phòng 610 địa phương đã đến nhà cô Trương Hiểu Linh. Một công an có họ là Hứa phụ trách điều tra tội phạm. Ông ta đã lừa mẹ cô Trương, nói rằng, năm học đã bắt đầu, công an sẽ thả cô Trương Duyệt Kỳ để cô ấy về đi học, và tiếp đó sẽ trả tự do cho cô chị. Để giúp cho việc trả tự do, mẹ của hai chị em đã ký vào một biên bản không rõ ràng. Tuy nhiên, không ai trong số hai chị em được thả.

Mẹ của hai chị em đã đến Đồn công an Đại Sa tại Hoàng Bộ vào ngày 26 tháng 09. Phó đồn công an là Lô Anh Bằng đã nói rằng hai chị em đã bị kết án vào ngày 02 tháng 09. Ông ta cũng muốn mẹ của hai chị em ký vào một số giấy tờ. Lúc này, mẹ cô Trương không còn tin vào những lời dối trá của họ nữa và cự tuyệt ký vào bất cứ thứ gì. Bà phê phán họ, nói rằng “Hai con tôi phạm tội gì? Không người nào trong gia đình tôi được thông báo về việc tuyên án chúng. Con gái tôi chỉ mới 16 tuổi. Nó là một học sinh tốt ở trường học và đã sẵn sàng đi học cấp ba vào tháng 09. Ai đang tước quyền được đi học của con tôi?

Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu đã không cho cô Trương Hiểu Linh hoặc cô Trương Duyệt Kỳ được thăm viếng

Người mẹ và ba người bạn đã đến Đồn công an Đại Sa vào chiều ngày 01 tháng 10 để thăm cô Trương Hiểu Linh và cô Trương Duyệt Kỳ. Họ cũng kháng cáo với viên công an trực. Người đó nói rằng họ nên đến Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu để yêu cầu được gặp hai chị em.

Họ đến Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu vào ngày 02 tháng 10. Một viên chức ở trại đã nói với họ rằng họ phải đợi đến ngày 11 tháng 10.

Họ quay lại trại vào ngày 11 tháng 10. Hai viên chức ở trại (có thẻ công an là 4422103 và 4422262) đã nói với họ rằng trưởng trại sẽ không cho phép họ vào thăm hai chị em. Mẹ của hai chị em liên tục hỏi tên của vị trưởng trại, nhưng hai công an này không trả lời.

Sau đó họ đã đến Phòng Công an thành phố. Người ở đó đã nói với họ đến Phòng kiến nghị thành phố để điền vào đơn. Phòng kiến nghị thành phố nói với mẹ của hai chị em rằng họ sẽ điều tra vụ việc sớm nhất có thể.

Những cá nhân phải chịu trách nhiệm:

Trương Nguyệt Quần, trưởng đồn công an Đại Sa
Trần Tùng Sơn, chính trị viên
Lục Thụ Bình, phó bí thư
Lư Anh Bằng, Tằng Siêu Chí, La Vi Dân và Từ Vệ Văn, đội phó
Lương Huệ bình, nữ, trưởng Trại lao động cưỡng bức: +86-13925148561(di động) , +86-20-81730790(nhà riêng)
Từ Hiển Can, nam, bí thư: +86-13802950304, +86-20-81730790 ext 8888
Từ, đội trưởng đội 2: +86-20-81730621


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/17/少女姐妹俩被广州槎头劳教所非法关押-247981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/22/128914.html
Đăng ngày 30-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share