Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-09-2011] Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trong khi tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ phải tu luyện ra sao, thì cuộc đàn áp tà ác đã bắt đầu. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong việc tu luyện bản thân và phối hợp với các học viên khác.

Hướng nội, loại bỏ những quan niệm người thường trong khi phối hợp cùng nhau

Sư phụ giảng: “Trong các việc của đệ tử Đại Pháp, mọi người đều cần phải phối hợp cho tốt” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004). Năm 2007 là năm tôi thực sự bắt đầu phối hợp với các học viên khác trong việc thực thi công tác Đại Pháp. Vào thời điểm đó, tâm của tôi rất đơn giản và thuần khiết. Tôi cảm thấy tôi không tu luyện tốt, do vậy tôi đã làm bất cứ điều gì các mà các học viên yêu cầu tôi làm để chứng thực Pháp.

Dần dần sau khi tiếp xúc thường xuyên hơn với các bạn đồng tu, các mâu thuẫn đã bắt đầu nổi lên. Cuối cùng nó trở nên tệ hơn. Tôi buộc phải chú ý đến nó, vì vậy tôi đã cố gắng hướng nội. Các chấp trước của tôi như cầu danh, hiển thị, hoan hỷ, chứng thực bản thân, tật đố, sắc dục đã được phơi bày. Trong khi phối hợp với các đồng tu, tôi đã liên tục cố gắng để loại bỏ những quan niệm người thường này.

Vạch trần tà ác trong khi phối hợp với nhau

Sau đó, tôi đã tham gia vào một nhóm học Pháp lớn và đã có cơ hội hợp tác với một số điều phối viên. Vào đầu một năm nọ, người điều phối viên của địa phương tôi muốn thúc đẩy các học viên trong vùng tham gia vào một kế hoạch nhằm vạch trần tà ác. Do chấp trước vào sợ hãi, một số học viên đã không tham gia. Ngoài ra, một số điều phối viên đã không đối đãi vấn đề trên quan điểm của Pháp, điều đó đã khiến cho dự án bị đình trệ. Vào thời điểm đó, tôi đã tỏ ra đồng ý với vị điều phối viên và chia sẻ những suy nghĩ của mình trong nhóm học Pháp: vạch trần cuộc bức hại tà ác là điều mà Sư Phụ muốn chúng ta làm. Vạch trần tà ác để diệt trừ chúng và cứu độ chúng sinh.

Tôi bắt đầu phối hợp với điều phối viên ở một vùng khác để thu thập những chứng cớ về cuộc bức hại của Phòng 610 tại vùng đó trong suốt một thập kỷ qua. Trong quá trình này, một học viên khác ở khu vực ngoại thành đã đồng ý với phương thức vạch trần tà ác này. Khoảng sáu tháng sau, cô đã thu thập được tất cả các tài liệu của hơn mười thành phố và trên 30 trường hợp các học viên bị bức hại. Tôi đã rất xúc động và đã dành ra vài đêm để tóm lược lại những tài liệu có liên quan rồi ghép lại thành một bộ tài liệu hoàn chỉnh các chứng cớ về sự bức hại của Phòng 610 địa phương suốt hơn một thập kỷ qua. Sau đó, tôi đã đưa nó cho điều phối viên để xem xét lại. Vài ngày sau đó, nó đã được đăng lên vn.minghui.org (Phiên bản tiếng Trung của Clearwisdom.net).
Tổ chức điều tra thế giới về bức hại Pháp Luân Công đã bắt đầu điều tra người chịu trách nhiệm đối với trường hợp này và tà ác đã trở nên sợ hãi trước sức mạnh thuần chính. Điều này đã giúp chúng tôi thấy được rằng các học viên tại Trung Quốc đại lục và ở nước ngoài là một chỉnh thể. Những gì mà các học viên ở nước ngoài thực hiện làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp đối với các học viên ở Trung Quốc.

Trong một nhóm học Pháp khác, tôi đã chia sẻ về việc viết bài vạch trần tà ác và chia sẻ nhận thức cá nhân. Các đồng tu cảm thấy được khích lệ, và một điều phối viên ở khu vực thành thị đã nói, “Trước đây tôi đã thực thi không được tốt. Không nên để sự thiếu hiểu biết của tôi cản trở chúng ta vạch trần tà ác. Tôi sẽ chia sẻ điều này với các đồng tu ở khu vực của tôi.”
Ngay sau đó, một điều phối viên ở khu vực thành thị đã gặp tôi và đề nghị tôi giúp họ thu thập và biên soạn một số tài liệu. Có rất nhiều học viên ở vùng đó và cuộc bức hại cũng rất nghiêm trọng. Họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc vạch trần tà ác, vì vậy họ đã cùng đưa ra những tài liệu tự viết về sự bức hại mà họ đã phải gánh chịu. Vì vậy, các tài liệu rất đầy đủ và phong phú về nội dung. Sau nhiều lần xem xét và chỉnh sửa, cuối cùng nó đã được gửi lên Minh Huệ.

Nhân cơ hội này, các điều phối viên trong toàn khu vực đã có những chia sẻ sâu sắc về việc vạch trần cuộc bức hại tà ác. Một điều phối viên đã nói, “Tất cả chúng ta đều thấy xúc động bởi buổi chia sẻ ngày hôm nay. Khi trở về, tôi sẽ chia sẻ điều này với những học viên còn lại.” Trong một vùng bị bức hại nghiêm trọng, đã có rất nhiều trường hợp bị bức hại đã được đăng trên Minh Huệ. Ngay sau khi những bài báo này được đăng tải, tà ác đã bị ức chế một cách đáng kể.
Tôi đã nhận ra rằng miễn là chúng ta hành xử tuân theo Pháp, mọi việc đều sẽ đều được vẹn toàn. Chúng ta nên từ bỏ tự ngã và thực thi mọi việc dựa trên yêu cầu của Pháp.

Nhận ra những thiếu sót của bản thân trong khi phối hợp với những người khác

Trong những năm qua, tôi còn làm việc với các bạn đồng tu trong việc thu thập và biên soạn tài liệu thống kê địa phương và gửi cho Minh Huệ. Có một học viên chịu trách nhiệm chuyển thông tin, nhưng do anh ấy phải đảm nhiệm các dự án khác nên tôi đã phải đảm nhận toàn bộ dự án, bao gồm cả việc phân phối. Trong quá trình đó, tôi đã học được cách thấu hiểu và nghĩ đến người khác. Tâm trí tôi đã được mở mang.

Có thời gian khi tôi đang cố gắng sửa soạn lại các tài liệu được thu thập bởi một đồng tu. Tôi đã phát hiện ra bị thiếu một vài chi tiết, vì vậy tôi muốn trực tiếp nói chuyện với học viên này, nhưng do tâm sợ hãi của học viên đó hoặc có thể do chúng tôi không có thời gian để gặp mặt nên cuộc gặp gỡ đã không thể diễn ra.

Tôi đã không có bất cứ một sự đột phá nào dựa trên quan điểm của Pháp. Những quan niệm người thường của tôi đã làm chậm tiến độ của dự án này. Khi tôi nghe tin năm quan chức cấp cao Trung Quốc đã bị truy tố tại Tây Ban Nha vì tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rằng Chính Pháp đã tiến rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy rằng mình đang gánh vác những trách nhiệm vô cùng trọng đại và hối tiếc vì mình đã không tận dụng triệt để thời gian để hoàn thành những việc cần phải làm. Tôi vẫn cần phải đề cao tâm tính của mình và nhận ra được tầm quan trọng của việc thu thập và biên soạn tài liệu trong toàn bộ quá trình chứng thực Pháp.

Trong những năm qua, trong khi phối hợp với mọi người, tôi đã có rất nhiều cơ hội để nhận ra những vấn đề mà tôi cần phải đề cao trong việc tu luyện cá nhân mình. Ví dụ, khi tôi phát hiện ra rằng mình vẫn còn chấp trước sợ hãi, tôi đã chủ động và liên tục loại bỏ nó. Tầng thứ tâm tính của tôi đã được đề cao. Tâm trí tôi đã được mở mang.

Tôi đã học các kinh văn mới của Sư Phụ và nhận ra rằng việc phối hợp tốt với nhau có những tiêu chuẩn về Pháp cao hơn.

“Sư phụ bảo gì thì chúng con làm nấy”,

“Sư phụ muốn gì thì chúng con làm điều ấy.” (“Tinh tấn hơn nữa”)

Tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa bởi khi chúng ta sắp đến đích. Miễn là chúng ta tu luyện và phối hợp tốt thì chúng ta sẽ cứu được nhiều chúng sinh hơn.
Xin vui lòng chỉ ra những chỗ còn thiếu sót trong nhận thức của tôi.
________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/25 /在相互配合中实修-247128.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128639.html
Đăng ngày 24-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share