Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-09-2011] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, một học viên nữ 44 tuổi đã bị mất đi môi trường luyện công nhóm của mình. Bị cuốn vào công việc, cô ấy đã bỏ tu luyện. Đến năm 2009, cô có những biểu hiện của bệnh tật. Tôi đã gặp học viên này tại nhà của một học viên khác và đã hỏi về trạng thái tu luyện của cô. Cô nói rằng cô gặp khó khăn trong việc kiên trì tu luyện, vì vậy tôi đã bảo cô ấy đến nhà tôi để tham gia nhóm học Pháp. Tôi đã nói rằng miễn là chị cảm thấy thích đọc Pháp, chị có thể vượt qua. Từ nửa cuối năm 2009, học viên này đã bắt đầu tham gia nhóm học Pháp một cách thường xuyên. Chưa đầy một tháng sau cô đã nói với tôi một cách hạnh phúc rằng học Pháp thật tuyệt vời, cô cảm thấy tràn trề sinh lực và có thể thanh tịnh trong khi thiền định. Tất cả các triệu chứng bệnh tật của cô đều đã biến mất. Khi cô ấy gặp phải những vấn đề mà cô không thể giải quyết, cô thường đến nói với tôi. Tôi thường trả lời: “Vậy chúng ta hãy học Bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân mục “Luyện công vì sao không tăng công?” Sau đó tôi đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với cô ấy. Cô nói rằng tu luyện thật tuyệt vời, ngay cả nếu cô ấy có vô cùng tức giận lúc ở nhà, thì sau khi học Pháp sự tức giận ấy đã tiêu tan mất.

Sau khi tham gia nhóm học Pháp, học viên này đã đề cao tâm tính của mình một cách rất nhanh chóng. Sức khỏe của cô ấy cũng được cải thiện rất nhiều. Hiệu quả công việc của cô xuất sắc khi cô giữ được tiêu chuẩn của một học viên. Lãnh đạo đã bảo các đồng nghiệp của cô hãy học tập cô. Một số đồng nghiệp đã hỏi: “Sức khỏe và năng lượng của chị thật dồi dào, có phải chị đã quay trở lại tập Pháp Luân Công không?” Cô mỉm cười và gật đầu, “Nếu tôi không tập các bài công pháp, thì làm sao sức khỏe của tôi lại có thể tốt như vậy được?” Rất nhiều đồng nghiệp của cô đã nói, “Có vẻ như Pháp Luân Công thực sự là tốt.” Học viên này thường dùng thời gian ăn trưa của mình để giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp của mình và cố thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ. Chứng kiến những sự thay đổi của học viên này, tôi cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đều do Sư Phụ thực hiện và chúng ta rất là may mắn! Nếu không có sự bảo hộ của Sư Phụ và sự chỉ đạo của Pháp, thì liệu học viên này có được như ngày hôm nay không?

Do áp lực gia đình từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, một điều phối viên cũ của một điểm tập công đã trốn ở nhà và không bước ra để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Cô đã không liên lạc với các học viên khác. Năm ngoái, tôi đã tình cờ gặp cô ấy và phát hiện ra rằng cô đã ngừng học Pháp và tập công. Sau khi gặp cô, tôi thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm thuyết phục học viên này quay trở lại tu luyện. Tôi đã nói với cô: “Chị bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Đây là pháp môn tu luyện tốt nhất rồi, sao chị có thể từ bỏ nó?” Tôi nói rằng Sư Phụ kéo dài giai đoạn Chính Pháp bởi vì Ngài đang chờ đợi những học viên mà đã ngừng tu luyện. Sư Phụ không muốn bỏ rơi bất kể một học viên nào. Chúng ta đã nếm trải các khổ nạn và đi theo Sư Phụ đến thế giới này bởi vì chúng ta muốn trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.Chúng ta muốn trở về ngôi nhà thật sự của mình. Nếu chúng ta chỉ chú tâm vào việc kiếm thật nhiều tiền ở thế giới này, liệu chúng ta có thể mang nó theo về được không?

Cô ấy gật đầu cảm động. Tôi nói với cô rằng Sư Phụ đã cho xuất bản các kinh văn mới sau năm 1999 và hỏi cô ấy có muốn đọc hay không. Cô đã đồng ý. Trên đường mang kinh văn đến cho cô ấy, tôi đã xin Sư Phụ gia trì để giúp cựu học viên này tỉnh ngộ. Tôi cũng phát chính niệm cùng những học viên khác trong nhóm học Pháp nhằm loại trừ những nhân tố tà ác đang can nhiễu đến sự tu luyện của học viên này. Hiện tại học viên này đang học Pháp và tập công ở nhà. Cô ấy vẫn chưa bước ra để tham gia vào nhóm học Pháp. Tôi muốn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm với cô để cô có thể từ bỏ chấp trước sợ hãi và lại tiếp tục bước đi trên con đường Chính Pháp.

Một học viên khác bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, cô ấy chỉ tập bốn bài công pháp đầu tiên và không tập bài ngồi thiền. Cô cảm thấy không thể chịu được sự đau đớn ở chân. Năm 1999, môi trường luyện công nhóm không còn. Trong những năm gần đây cô ấy đã bị đơn vị công tác của mình sa thải và thường xuyên phải đi khắp nơi để tìm việc mới. Vào năm 2009, cô đã đi phẫu thuật để cắt bỏ một khối u. Tình trạng sức khỏe của cô kém và trong khi chồng của cô cũng bị mất việc làm. Con trai của cô cũng không tìm được việc. Trong hoàn cảnh éo le này cô như đã đến bước đường cùng nhưng Sư Phụ từ bi đã không bỏ rơi cô. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình quay trở lại điểm luyện công trước cuộc bức hại. Khi tỉnh dậy, cô ấy đã hiểu ra và ngay lập tức hỏi thăm đến nhà tôi. Trong nhóm học Pháp, các học viên đã khích lệ cô học Pháp nhiều hơn và kiên trì luyện công. Sau khi tham gia vào nhóm học Pháp, cô thấy sức khỏe của mình được cải thiện, nhưng cô ấy chỉ ngồi được đơn bàn và đầu gối của cô bị kênh lên. Trong khi chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi đã nói với cô ấy rằng là một học viên thì nhất thiết chúng ta cần phải có thể ngồi được song bàn khi thiền định. Cô nói rằng cô sẽ tập luyện tốt sau khi về nhà. Một thời gian sau cô ấy vẫn không thể ngồi song bàn. Trong khi chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi đã phát hiện rằng cô chưa hiểu rõ Pháp mà Sư Phụ giảng về khổ nạn, tiêu nghiệp và tăng công. Tôi quyết định sẽ ngồi riêng với cô ấy để học Pháp của Sư Phụ. Thông qua việc học Pháp, cô đã tiến bộ rất nhanh và nói với chúng tôi một cách hạnh phúc rằng Sư Phụ muốn chúng ta tham gia học Pháp nhóm, bởi vì Ngài muốn chúng ta đề cao càng nhanh càng tốt. Giờ đây, học viên này rất tinh tấn trong việc học Pháp, tập công và làm ba việc mà một học viên phải làm.

Tất cả mọi người trong nhóm học Pháp chung của chúng tôi đều có thể giảng chân tướng trực tiếp với người khác và thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ. Sư Phụ đã ban cho chúng ta môi trường học Pháp nhóm, vì vậy chúng ta phải biết trân quý cơ hội này và cứu độ nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/19 /和刚走出来的同修集体学法共同精進-246927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128633.html
Đăng ngày 24-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share