[MINH HUỆ 09-10-2011] Sáng ngày 8 tháng 10, lễ diễu hành kỷ niệm lần thứ 100 quốc khánh Trung Hoa Dân quốc được tổ chức ở khu phố Tàu của Houston. Hơn 30 nhóm cộng đồng tham gia diễu hành, và các học viên Pháp Luân Công địa phương cũng được mời tham gia.

2011-10-8-minghui-houston-nationday-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2011-10-8-minghui-houston-nationday-02--ss.jpg
Một tấm biểu ngữ đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc được trưng bày trong cuộc diễu hành

2011-10-8-minghui-houston-nationday-04--ss.jpg
Phát các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công dọc tuyến diễu hành

2011-10-8-minghui-houston-nationday-05--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại điểm kết thúc cuộc diễu hành

Cuộc diễu hành bắt đầu ở Quảng trường Diho và kết thúc ở Trung tâm Giáo dục Nhập cư Trung Quốc, với tổng chiều dài khoảng 1,2 dặm. Các nhóm tham dự đã giới thiệu những màn trình diễn đa dạng, bao gồm một điệu múa rồng, múa lân, đoàn trống, và phụ nữ trẻ mặc những trang phục truyền thống.

Các học viên Pháp Luân Công đã có màn trình diễn ấn tượng. Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn bản “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và các học viên trong trang phục tập công màu vàng đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên một con thuyền được trang trí. Một số khán giả đã tập theo các động tác bài tập của các học viên.

Bà Wu đã phân phát các tài liệu giảng chân tướng dọc tuyến diễu hành và sau đó bà đã chia sẻ một số câu chuyện thú vị. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi mới từ Trung Quốc đại lục đến Mỹ. Đó là lần đầu tiên ông thấy một đoàn diễu hành Pháp Luân Công trong một lễ diễu hành công cộng và xem biểu diễn các bài công pháp. Ông đã rất ngạc nhiên, vì điều này không thể xảy ra ở Trung Quốc bởi vì cuộc bức hại đang diễn ra. Sau khi nhận được một cuốn sách nhỏ từ bà Wu, ông nói với bà ấy: “Các học viên Pháp Luân Công thật can đảm. Các bạn dám đứng lên và đối mặt với cuộc đàn áp. Điều này là xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ các bạn.” Khi bà Wu trao cuốn sách nhỏ cho vợ của một nhà ngoại giao Đài Loan, bà đã đưa tờ bướm lên đầu để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Pháp Luân Công.

Bà Wu chia sẻ: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công vào năm 1996 nhưng ban đầu đã không chú ý đến môn tập. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tuyên truyền của chế độ Cộng sản cũng đã lan sang Mỹ và điều này khiến tôi quan tâm. Tôi bắt đầu tự mình nghiên cứu và biết được rằng môn tập dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó tôi bắt đầu đọc và tập Pháp Luân Công ở nhà. Tôi hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ đến để biết sự thật về Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công ông Li và con gái ông đều biểu diễn trong đoàn nhạc. Ông Li nói: “Houston có nhiều nhóm người Đài Loan, và việc mời Pháp Luân Công tham dự cho thấy rằng giờ Pháp Luân Công đã được công nhận là một phần trong cộng đồng của họ.”

Ông Li và con gái ông đã giảng chân tướng ở khu phố Tàu trong bốn năm. Ông nói: “Tôi biết rằng nhiều người Trung Quốc đã vô cùng mê muội bởi tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2003, chúng tôi đã lập một điểm giảng chân tướng ở đây để nói cho họ biết sự thật. Một số người đến điểm của chúng tôi thường xuyên để lấy các tài liệu thông tin và một số người đã đến điểm tập công của chúng tôi để học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/9/休斯顿法轮功学员受邀参加社区游行(图)-247686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128638.html

Đăng ngày 22-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share