Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc 

[MINH HUỆ 27-10-2010] Những mô tả sau đây là những cảnh quan sát được của các bạn đồng tu ở vùng tôi trong khi phát chính niệm gần các nhà tù, trại lao động cưỡng bức và trung tâm nơi các học viên Đại Pháp bị giam giữ.

Khi chúng tôi rất tập trung và liên tục phát chính niệm mạnh, những người có thiên mục mở quan sát thấy “những thần lực” mà chúng tôi phát ra đã thanh trừ rất nhiều các nhân tố tà ác được tụ họp lại. Trong số đó có rất nhiều tà ác tương đối mạnh. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng công năng của mình chỉ nhằm chia đôi bọn chúng, nhưng chúng tôi không thể. Chúng tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và tiếp tục phát chính niệm, và sau đó hoàn toàn thanh trừ chúng bằng cách tấn công chúng từ hai phía.

Một lần trong khi phát chính niệm, chúng tôi đã thấy nhiều sinh mệnh tà ác giống như một con rết rất dài, tất cả bọn chúng đều nhanh chóng bị thanh trừ. Tuy nhiên, có một con quái vật rất khó tiêu diệt, nó rất lớn và dài, nhìn từ thiên mục không thấy được đầu và đuôi của nó. Cơ thể của con quái vật được bao phủ đầy gai, và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã không đủ uy lực để loại bỏ nó, vì vậy chúng tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Con quái vật sau đó bị rơi vào một vực thẳm.

Trong một lần phát chính niệm, chúng tôi đã thấy một số sinh mệnh tà ác xuất hiện dưới dạng thú vật như hổ hay báo, và một số con có hình thù kỳ dị. Có một con vật lớn mà chúng tôi không nhận ra. Bằng chính niệm của chúng tôi, toàn bộ cơ thể, đầu, và bàn chân nó bị xếp chồng lên một con khác và chết kẹt trong một cái ống.

Một lần, chúng tôi nhìn thấy một con quỷ hình phẳng rất lớn há miệng ra. Chính niệm của chúng tôi đã làm cho nó nhỏ hơn rồi nhỏ hơn nữa và cuối cùng cũng bị giải thể. Có những con quái vật khác trông giống như cột trụ rất cao có cả mũi và mắt – tất cả bọn chúng đã ngã nhào xuống khi chúng tôi phát chính niệm. Chúng tôi cũng nhìn thấy một kiềng ba chân lớn trên đầu của rất nhiều sinh mệnh tà ác trông giống như chuột. Những chiếc kiềng tiếp tục di chuyển về phía trước với chính niệm của chúng tôi, thanh trừ tất cả các sinh mệnh tà ác.

Chúng tôi đã chứng kiến uy lực của chính niệm của các học viên Đại Pháp, và điều này đã tạo cho chúng tôi sự tự tin để thanh trừ các nhân tố tà ác.

Hôm nay trong khi phát chính niệm, chúng tôi thấy nhiều học viên bị mắc kẹt trong một cái ao lớn, họ đã ở trong tình trạng rất khó khăn. Nước bẩn đã dâng đến cổ của họ, nhưng họ đã không bỏ cuộc và đang gắng sức để tiến về phía trước. Họ đã vượt qua cánh cửa đầu tiên của nhà tù.

Cảnh tượng này đã làm cho mỗi người chúng tôi thực sự xúc động. Chúng tôi biết rằng các học viên bị cầm tù và đang phản bức hại. Họ từ chối hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lao động khổ sai mười hai giờ mỗi ngày, cũng không chấp nhận những dị giáo tà ác của ĐCSTQ. Họ phải chịu đựng vô vàn khổ nạn khó khăn cùng cực trong khi phản bức hại. Một số đã bị sốc dùi cui điện một thời gian dài, những người khác bị đánh đập tàn nhẫn, một số bị giam giữ trong các xà lim nhỏ. ĐCSTQ đang sử dụng nhiều cách khác nhau để tra tấn các học viên với mục đích để tiêu diệt ý chí của họ. Tuy nhiên, các học viên đã không nhụt chí, giữ một niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và chính niệm mạnh mẽ trong suốt các khổ nạn.

Các học viên có một sự hiểu biết sâu sắc rằng tất cả những khổ nạn gây ra cho các học viên là do cựu thế lực, và không được Sư Phụ thừa nhận cũng như không được chấp nhận, do đó, chúng ta không chấp nhận chúng. Chúng tôi cũng hiểu rằng trong những nơi mà các học viên bị bắt giữ và tra tấn, thực sự có nhân tố ác tập trung dầy đặc kiểm soát các lính canh, khiến họ hành ác với các học viên. Trước tình hình đó, các học viên phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử liên tục, khi họ chứng thực Pháp.

Sư Phụ giảng,

“Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp thực thi hiện nay đều là cứu độ con người thế gian và chúng sinh, đều là vạch trần bức hại, đều là ngăn chặn bức hại; do đó không được thừa nhận các loại hành vi bức hại của tà ác, càng không được để tà ác trong khi bức hại [có thể] tuỳ tâm tuỳ thích bức hại các đệ tử Đại Pháp.” (“Chính niệm ngăn chặn hành vi ác“)

Chúng tôi đang thanh trừ các nhân tố tà ác trong khi phát chính niệm, và đồng thời giúp giảm bớt sự bức hại mà các học viên bị bắt giữ phải chịu đựng, giảm tổn thất càng nhiều càng tốt, thanh trừ các môi trường tà ác, và giải phóng họ khỏi nhà tù.

Gần đây, tuần báo của chúng tôi đã báo cáo rằng nhiều học viên đã bị tra tấn tàn bạo. Tâm cuả chúng tôi rất nặng nề, biết rằng điều này là có thể bởi vì chúng tôi lơ là trong việc phát chính niệm. Nếu mỗi học viên thật sự trân trọng việc phát chính niệm từ trong tâm, thì lực lượng tà ác sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, và các học viên bị giam giữ sẽ không bị tổn thất nhiều. Mỗi học viên nên hướng nội, và suy nghĩ xem chúng ta đang thực hiện việc này như thế nào.

Một số người trong chúng ta chia sẻ, và nhận ra rằng khi phát chính niệm, chúng ta không nên giới hạn bản thân để thanh trừ các yếu tố tà ác ẩn náu ở trong những nơi đó, mà để giải thể hoàn toàn chính những nơi chốn tà ác. Sự tồn tại những nơi bức hại đệ tử Đai Pháp là một sự sỉ nhục với Đại Pháp. Tại sao một vị Thần chân chính lại có thể cho phép một nơi tà ác như vậy cùng tồn tại trong một thời gian dài mà không làm bất cứ một điều gì? Tại sao những nhân tố bất hảo nhất trong vũ trụ mà chắc chắn bị thanh trừ lại có thể giam giữ và bức hại các học viên Đại Pháp trân quý như vậy?

Sư Phụ giảng,

“Sự việc con người bức hại chư Thần đến độ nhân thế này sẽ không tái hiện, tình huống như Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự tuyệt đối sẽ không thể tái hiện nữa.” Giảng Pháp ở Pháp hội tiết Nguyên Tiêu 2003», tạm dịch)

Vì vậy, tại sao chúng ta không thể làm việc này cẩn thận hơn và thanh trừ hoàn toàn các thế lực tà ác, giải thể hết thảy những nơi chốn tà ác, và thanh lý hoàn toàn những rác rưởi của vũ trụ?

Chúng tôi làm việc này trong thời gian phát chính niệm. Chúng tôi thêm vào đó ý niệm mạnh mẽ này: Hoàn toàn giải thể tất cả các yếu tố tà ác bổ trợ cho sự tồn tại của các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và các trung tâm tẩy não, hoàn toàn giải thể những nơi cư ngụ của tà ác.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể phát chính niệm có hiệu quả, cùng nhau tinh tấn và tiến về phía trước!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/27/231552.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/4/128526.html
Đăng ngày 20-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share