Bài viết của He Ping

[MINH HUỆ-02-10-2011] Vào 9 giờ sáng ngày 01 tháng Mười năm 2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển khai mạc Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thường niên ở Stockholm. Các học viên trên khắp đất nước Thụy Điển đã tới dự và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

2011-10-1-minghui-sweden-fahui-01--ss.jpg

Nơi diễn ra pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2011 ở Thụy Điển

Mười hai học viên đã trình bày các trải nghiệm của họ trong Pháp hội. Trải nghiệm của họ bao gồm những khía cạnh khác nhau như nâng cao tâm tính, từ bỏ chấp trước, học Pháp, hướng nội, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Quảng bá Thần Vận

Cô Wang đến từ Gothenburg và cô Zhang đến từ Stockholm chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc quảng bá chương trình Thần Vận năm 2011 ở Thụy Điển. Cô Wang chú ý rất nhiều đến việc loại bỏ văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra khỏi tư tưởng của mình, học các phép xã giao của phương Tây và tranh thủ mọi cơ hội trong cuộc sống hàng ngày để đề cao. Để quảng bá Thần Vận và đến được với xã hội chủ lưu nhiều hơn, cô luôn luôn cân nhắc việc làm thế nào để tiếp cận bằng cả tấm lòng mình với các công dân dòng chính để tất cả những người có tiền duyên đều được tới xem chương trình Thần Vận.

Năm nay, cô Zhang có cơ hội giới thiệu Thần Vận tới hơn 800 nhân vật quan trọng và đã thu được những kết quả rất tốt. Cô thường chuẩn bị mỗi bài thuyết trình một cách cẩn thận, cũng như hợp tác tốt với một đồng tu khác. Ví dụ, cô luôn luôn chuẩn bị tốt tới mức có thể tự hoàn thành nhiệm vụ một mình, sau đó hợp tác với đồng tu của cô tùy theo tình huống của đồng tu đó trong suốt buổi thuyết trình. Cô rất vui khi mỗi lần thấy đồng tu của mình thành công. Họ không chỉ giới thiệu Thần Vận, mà còn làm việc đó với tâm từ bi. Khán giả rất nồng nhiệt đón nhận họ. Mỗi buổi thuyết trình mang lại cho cô và người bạn đồng tu của mình niềm vui không thể diễn tả và  sự tự tin vững vàng hơn.

Tăng doanh số để cứu độ thêm nhiều chúng sinh

Một cô Zhang khác đến từ Stockholm chia sẻ kinh nghiệm về việc từ bỏ cái tôi của mình để hợp tác với những người khác và gắng hết sức để tăng doanh số cho tờ báo Trung Quốc Đại Kỷ Nguyên với sự ủng hộ và giúp đỡ của các đồng tu khác. Cô cảm thấy làm tốt trong việc bán quảng cáo là cách duy nhất để duy trì tờ báo ở Thụy Điển. Do đó, cô đã hợp tác tốt với các đồng tu để phát triển thị trường và tìm những địa điểm mới để  trưng bày tờ báo. Gần đây, họ đã lập được hơn 10 địa điểm bao gồm các cửa hàng và nhà hàng ăn uống Trung Quốc cũng như các siêu thị Thụy Điển ở trung tâm thị trấn và một vài khu vực mà các gia đình Trung Quốc và sinh viên Trung Quốc sinh sống, cũng như bao gồm một vài khách sạn nơi các du khách Trung Quốc thường ở. Để đảm bảm có địa điểm đặt  báo, cô và một vài đồng tu khác đã phải gặp quản lý của những cửa hàng này tới ba, bốn lần trước khi ký hợp đồng. Thêm vào đó, họ còn thay đổi phương thức phân phối tờ báo. Trước đây, các học viên thường tự tay phân phát báo tới các khách hàng Trung Quốc ở mọi nhà hàng Trung Quốc. Giờ đây, những người Trung Quốc đó đã được thông báo về các địa điểm phân phối. Sự lưu thông của tờ báo đang dần dần phát triển. Một vài nhà quảng cáo cũng bắt đầu cạnh tranh nhau để được đặt quảng cáo trên tờ báo, đây là một trạng thái tốt và phản ánh sự phát triển tích cực của tờ báo.

Tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt

Munder, 30 tuổi, là một học viên đến từ Boras (một thị trấn phía đông Gothenburg). Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Hồi, anh ấy không tin vào cuộc sống sau khi chết và không quan tâm tới các vấn đề tâm linh trước khi anh tìm thấy Pháp Luân Công. Năm 2008, anh ấy bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân mà anh mượn được từ một đồng tu khác là bạn học đại học. Lý do duy nhất mà anh đọc cuốn sách là để tìm hiểu xem tại sao các học viên Pháp Luân Công bị đối xử tồi tệ như vậy ở Trung Quốc. Anh ấy đọc Luận ngữ và thấy thật thú vị. Đọc cuốn sách đem lại cho anh ấy cảm giác thanh thản và anh ấy quyết định mua cuốn sách. Khi anh ấy đọc đoạn về thiên mục, anh ấy cảm thấy mình đã hiểu những gì được miêu tả trong đoạn đó ngay cả trước khi anh ấy đọc nó. Anh ấy ngạc nhiên về điều này. Sau khi anh ấy đọc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu, anh ấy đã ngừng chửi thề. Anh ấy bắt đầu thay đổi bản thân ở nơi làm việc. Anh ấy cố gắng loại bỏ những chấp trước. Anh ấy có thể hiểu những gì Sư phụ đang làm là để cứu độ chúng sinh. Anh ấy cũng nhận ra Đại Pháp là vĩ đại và nghiêm túc. Anh ấy nói anh ấy sẽ tiếp tục tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và đó là những gì anh ấy cảm nhận được từ trái tim.

Câu chuyện tu luyện của một học viên trẻ

2011-10-1-minghui-sweden-fahui-02--ss.jpg

Mira, một tiểu đệ tử, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Mira Kleinert năm nay 10 tuổi. Em chia sẻ về việc em và gia đình đã đi khắp Thụy Điển để nâng cao ý thức của mọi người về Pháp Luân Công như thế nào vào hai năm trước. Em và các chị em đã biểu diễn múa để thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp. Gia đình của em đi ô tô tới nhiều thành phố. Mỗi ngày, em có thể múa vài vòng. Lúc đầu, gia đình em dự định chỉ đi tới ba thành phố, nhưng cuối cùng họ đã đi khắp cả nước. Em cảm thấy vinh dự khi được tham gia hoạt động với tư cách một đệ tử Đại Pháp và cảm ơn Sư phụ đã cho em tham gia sự kiện này.

Vào năm giờ chiều, Pháp hội đã kết thúc thành công. Nhiều học viên tham dự Pháp hội nói rằng họ sẽ trân quý cơ hội này, học Pháp tốt, hướng nội, tăng cường hợp tác, cùng tiến bộ và cố gắng cứu độ thêm nhiều chúng sinh để không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/9/128624.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/2/瑞典法轮大法修炼心得交流会圆满结束(图)-247418.html

Đăng ngày 18-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share