[MINH HUỆ 23-09-2011] Du khách từ Trung Quốc đại lục tới Hồng Kông, Đài Loan và các nước khác được chào đón nồng nhiệt bởi các học viên Pháp Luân Công ở những điểm du lịch khác nhau, nơi họ có thể nhìn thấy những tấm áp phích giảng chân tướng, nhận tờ rơi liên quan tới sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp hoặc lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích những sự thật này. Nhiều du khách đã biết được sự thật và biết được “vụ tự thiêu” và cái gọi là “1400 trường hợp tử vong” là những lời nói dối được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thêu dệt để vu khống Pháp Luân Công. Họ cũng đã biết những sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như việc Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi trên khắp thế giới.

Để ngăn cản mọi người biết sự thật, ĐCSTQ đã sử dụng các hướng dẫn viên du lịch để đe dọa các du khách, ngăn họ nhìn thấy các tấm áp phích hoặc nhận tờ rơi, và cùng lúc đó, họ tuyên truyền những lời dối trá rằng tất cả những người phát tờ rơi là được Pháp Luân Công thuê và trả tiền để làm vậy. Hiển nhiên là ĐCSTQ sợ hãi như thế nào về việc việc công chúng biết sự thật.

ĐCSTQ đã hủ bại tới mức khó mà tìm được một quan chức nào của nó không tham ô. Hầu hết các quan chức tham gia vào cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công đều là những người hèn hạ, nhỏ nhen, chỉ quan tâm tới tiền và không còn quan tâm tới lương tâm nữa. Họ không tin vào đạo lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. ĐCSTQ đã luôn sử dụng tiền để mua chuộc người ta đàn áp những học viên Pháp Luân Công tốt bụng. ĐCSTQ tin rằng những người khác đều tham lam và vụ lợi như họ, vì vậy họ đã thêu dệt những lời nói dối để bôi nhọ Pháp Luân Công, như là “Pháp Luân Công thuê người phát tờ rơi.

Nhiều người dân ở Trung Quốc đại lục đã đọc các tờ giảng chân tướng mà học viên Pháp Luân Công địa phương phân phát, và họ có thể đã được các học viên Pháp Luân Công trực tiếp giảng chân tướng cho họ. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục mạo hiểm cả tính mạng của mình và đối diện với nguy hiểm thật sự của việc bị bắt, bị đánh đập và bị gửi tới những trại lao động, bị kết án tù, bị tra tấn hoặc thậm chí bị tra tấn tới chết chỉ để giải thích sự thật cho mọi người. Họ sử dụng chính tiền của mình để in các tài liệu và phân phát chúng. Những điều cao thượng như vậy có thể được mua bởi tiền bạc không? Liệu bạn có sẵn sàng liều mạng nếu bạn được người khác cho tiền để làm vậy không? Chỉ cần nghĩ một chút là có thể thấy được rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đang giảng rõ sự thật một cách tình nguyện, sử dụng thời gian và tài nguyên của chính họ để làm việc đó.

Các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại cũng giống như các học viên ở Trung Quốc đại lục, bởi họ có cùng đức tin và đang làm những điều giống nhau. Làm sao họ có thể làm những điều này vì tiền hoặc thuê một ai đó để làm những điều này cho họ, trong khi các đồng tu của họ ở Trung Quốc đại lục đang hy sinh lợi ích cá nhân của họ một cách vô điều kiện? Mặc dù các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại không đối mặt với sự nguy hiểm của việc bị bỏ tù và tra tấn khi giảng chân tướng cho mọi người, sự hy sinh của họ cũng rất đáng kể. Họ đứng đó cả ngày dài, phân phát tài liệu giảng chân tướng và tiếp xúc với đủ loại người, và đôi lúc họ còn bị những người bị ĐCSTQ chỉ đạo nhạo báng và cười cợt. Những gì họ đang làm cũng là một hình thức của việc “chịu đựng cả về thể chất và tinh thần”. (Chuyển Pháp Luân). Liệu những sự hy sinh như vậy có thể được mua bằng tiền không? Bên cạnh đó, ai có thể có tiền để thuê nhiều người tận tâm làm những việc mà họ đang làm như vậy?

Ví dụ, Chen Keren, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của một công ty trò chơi trực tuyến ở Đài Loan, đã trải qua những ích lợi to lớn cả về sức khỏe và công việc kinh doanh từ việc tập Pháp Luân Công. Ông thường tới điểm du lịch ở Tòa nhà 101 ở Đài Bắc để giảng chân tướng cho khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Ông cũng mang theo một cái TV nhỏ và các đĩa DVD để bật tại điểm du lịch vào các ngày cuối tuần, và nhiều du khách từ Trung Quốc đại lục đã dừng lại để xem. Học viên Pháp Luân Công Fang Fubin cũng là một doanh nhân thành đạt và có một nhà máy riêng. Sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2003, bệnh ngoài da của ông đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Ông ấy cũng gia nhập cùng những người khác trong công tác giảng chân tướng. Có rất nhiều trường hợp khác mà tôi sẽ không nói chi tiết ở đây. Rõ ràng, những người này không được trả tiền để giảng chân tướng cho du khách.

Được hưởng nhiều ích lợi từ việc tập Pháp Luân Công, Fang Fubin nói với mọi người rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là rất sai trái.

Việc các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho mọi người ở các điểm du lịch là một hành động từ bi, hoàn toàn tình nguyện và không được trả thù lao. Những học viên này đã thu được lợi ích sức khỏe và sự thăng tiến trong đạo đức thông qua việc tập Pháp Luân Công. Họ muốn giúp những người ở Trung Quốc đại lục thoát khỏi những lời nói dối của ĐCSTQ. Từ quan niệm trong đức tin của họ, đây cũng là một phần của việc tu luyện của họ và những gì họ đang làm là cứu độ chúng sinh. Với một việc quan trọng như thế này, một người phải giữ trái tim thuần tịnh và từ bi thì mới làm được hiệu quả. Làm sao họ có thể làm việc này vì tiền được? Làm sao họ có thể thuê những người không phải học viên để làm những việc này cho họ?

Khổng tử nói: “Đầu óc của người quân tử chứa đầy chính niệm, trong khi đầu óc kẻ tiểu nhân thì chứa đầy lợi ích.” Các học viên Pháp Luân Công tin vào các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và những nguyên lý này là động lực cho các hành động của họ. Trong khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là việc làm độc ác bị dẫn dắt bởi tiền bạc và lợi ích cá nhân. Việc ĐCSTQ nói các học viên Pháp Luân Công thuê người để phát tờ rơi hoàn toàn là một lời nói dối. Đối với các hướng dẫn viên du lịch, họ không nên tuyên truyền những lời nói dối này giúp ĐCSTQ. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng những du khách từ Trung Quốc đại lục sẽ không bị lừa gạt bởi những lời nói dối của ĐCSTQ. Bởi vì các bạn có cơ hội bước ra ngoài Trung Quốc và tự do khỏi sự phong tỏa báo chí và Internet của ĐCSTQ, vậy tại sao không trân quý cơ hội quý giá này để biết sự thật? Các bạn không cần hy sinh gì cả, nhưng những gì các bạn thu lại có thể là những phúc lành vô giá.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/23/“雇人发传单”纯属谎言-导游勿替中共传谣-247040.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128447.html
Đăng ngày 16-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share