Bài một học viên tại Thành phố Quí Dương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2007] Khoá dạy thứ ba Pháp Luân Công của Sư phụ Lý tại Thành phố Quí Dương được tổ chức tại thính phòng của Toà Chính phủ Tỉnh Quí Châu ngày 15 tháng tám 1993.

Tôi biết về khoá học này qua một người bạn từ tỉnh của tôi. Anh ta nói rằng môn khí công này rất đặc biệt người ta tu luyện một Pháp Luân nơi bụng dưới của họ, Pháp Luân thường chuyển không ngừng quanh năm, và người ta được tịnh hoá cả khi họ không đang tập luyện, làm gia tăng sự tiến bộ trong tu luyện. Nghe như vậy tôi rất hứng thú, “Thật là hay quá. Thời giờ là điều tôi bị thiếu.” Như vậy tôi đi ghi tên cho khoá học.

Khi tôi vừa nhìn thấy Sư phụ, tôi cảm thấy Ông chỉ vào khoảng hai mươi tuổi, trẻ đẹp. Ông rất thẳng thắn và lời nói rất dễ hiểu. Ngày đầu tiên, Sư phụ nói và sau đó một số đệ tử dạy cho các học viên các bài tập, trong khi Sư phụ điều chỉnh cơ thể của các học viên. Tôi bị trật chân phải hai tháng trước và đang đi cà nhắc lúc bấy giờ. Cái vai trái của tôi bị bệnh nhức mỏi và tôi không thể dơ cánh tay lên khỏi đầu. Sư phụ dơ bàn tay mặt của Ông như chụp bắt cái gì trong không khí. Sau đó cái chân phải của tôi bình thường lại ngay và tôi có thể dơ cánh tay trái lên dễ dàng. Tôi đã học nhiều môn khí công khác trước đây, nhưng không có cái nào dùng được. Tôi rất hứng thú, nghĩ rằng Sư phụ cao cường như vậy và tôi chỉ cần chuyên cần tập luyện trong môn này từ nay.

Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân, “Bắt đầu từ nay, một số người sẽ bị ớn lạnh, như là bị cảm nặng, và xương của họ cả có thể bị đau.” Tôi bắt đầu có những triệu chứng như bị cảm lạnh từ ngày thứ hai trở đi. Cơn sốt lên đến 113°F, và các khớp toàn thân tôi bị đau. Nhưng tôi vẫn đầy đủ sức khoẻ, và đi làm như thường. Đến cuối ngày, tôi tự nghĩ bất kể là sao đi nữa tôi cần đi đến lớp học. Trong khi nghe Sư phụ giảng trong lớp, các triệu chứng đều biến mất trong khi tôi không để ý đến chúng. Tôi cả không biết rõ điều gì đã xảy ra.

Mặc dù lúc đầu tôi không hiểu được rất nhiều điều mà Sư phụ nói, nhưng tôi có một sự hiểu biết ngay là vì sao một người bị bệnh, vì sao một người bị khó nạn, và vì sao một người cần chú ý đến cái đức của họ và làm điều tốt. Sau mười buổi học, tôi cảm thấy tôi rất đầy sức khoẻ và tinh thần cao. Tôi cảm thấy toàn thân rất thoả mái, tất cả các vấn đề trong quá khứ của tôi về nhức mỏi, đau lưng, áp huyết thấp, cổ họng sưng triền miên, và sưng tuyến tiền liệt đều biến mất. Tôi thật hưởng được sự thoả mái của một thân thể khoẻ mạnh.

Sáu người trong công ty chúng tôi đi tham dự khoá giảng. Một học viên có một mụn nhọt lớn cỡ trái mận nơi bụng dưới của anh ta. Sau một vài khoá học, mụn nhọt biến mất. Một học viên khác bay bổng lên trong đêm khi ngủ sau khi Sư phụ nói về vòng châu thiên. Cả cái chăn đắp cũng bay lên theo. Khi anh thức dậy, anh nghĩ, “Ta cần đi xuống, ” và anh đi xuống. Anh ta quá hứng thú và thuật lại kinh nghiệm của mình một cách xúc động.

Chúng tôi để ra buổi chiều cuối để chụp hình. Chúng tôi hợp thành từng nhóm nhỏ, và sau đó đứng đợi Sư phụ đến. Lúc bấy giờ thời tiết Quí Dương rất nóng. Sư phụ đứng với chúng tôi suốt buổi chiều dưới ánh mặt trời. Chúng tôi chụp hình xong thì mặt trời lặn. Không dùng bữa cơm chiều, Sư phụ bắt đầu ngay phần hỏi đáp, sau đó các học viên chia sẻ kinh nghiệm.

Trong chúng tôi có một cặp vợ chồng. Người chồng là một giáo sư đã về hưu, bị bất toại, và dùng một cái nạng trong lúc đến khoá học. Người vợ cũng không động đậy được vì bệnh nhức mỏi nặng. Cả hai đều được dứt bệnh sau khi Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho mọi người trong buổi học đầu tiên. Người chồng quá sung sướng, ông ta liệng ngay cái nạng và người vợ cũng đi đứng được tự do. Sau khi họ chia sẻ kinh nghiệm, họ bước đi một vài vòng trên bực giảng như những người bình thường, và kêu lớn lên một cách xúc động, “Sư phụ Lý vạn tuế!”

Sau khi xong tám ngày học, nhiều học viên còn đi quanh quẩn sau khi khoá học xong và không muốn rời đi. Họ chỉ muốn ở lại gần Sư phụ thêm một chút nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/1/156036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/2/87264.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share