Bài viết của Tử Vi, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-09-2011] Gần đây, tôi đã xem xét lại trạng thái tu luyện của mình và tôi muốn viết ra để chia sẻ với các bạn đồng tu.

Loại bỏ tâm sợ hãi việc người khác chỉ ra lỗi sai của mình

Tôi không thích người khác chỉ ra lỗi sai của mình. Có lần một người bạn tới chơi, tôi bảo con trai ra chào khách, nhưng cháu lại không chịu ra khỏi phòng. Sau khi người bạn đó về, tôi hỏi cháu tại sao con không ra và cháu trả lời: “Bởi vì mẹ quá quan tâm tới bản thân mình và muốn cho các bạn của mẹ thấy mẹ đã nuôi dạy con cái tốt như thế nào. Vì thế con không muốn ra chào.

Vào một dịp khác, một đồng tu chỉ ra một vài lỗi sai của tôi. Sau khi tôi biện hộ cho mình, cô ấy nói tôi đang cố chứng thực bản thân. Cô ấy đề nghị là tôi không cần cố gắng làm người khác hiểu mình, mà chỉ cần nói với họ: “Lần sau, tôi sẽ sửa sai.” Sau lần đó, tôi không còn cần phải biện hộ cho mình và cảm thấy thoải mái, như thể một gánh nặng lớn vừa được nhấc ra khỏi vai mình. Không còn phải chứng thực bản thân cảm giác thật thoải mái, và từ đó, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Giờ đây, tôi hiểu ra tại sao cách đây một vài năm tôi phải chịu đựng đau khổ ở trong trại lao động: bởi vì tôi quá chấp trước vào việc chứng minh với bản thân rằng tôi sẽ không phản bội Đại Pháp bất kể cuộc đàn áp này khắc nghiệt tới mức nào. Sư Phụ dạy chúng ta trong “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

“Chư vị nhất định phải chú ý đến một vấn đề: chư vị đang chứng thực Pháp, chứ không phải đang chứng thực bản thân. Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp. Chứng thực Pháp cũng là tu luyện, trong quá trình tu luyện là phải vứt bỏ chấp trước vào ‘cái tôi’ của bản thân, không thể nào ngược lại làm gia tăng vấn đề chứng thực bản thân dù là hữu ý hay vô ý.Trong quá trình chứng thực Pháp và tu luyện cũng là quá trình từ bỏ ‘cái tôi’, làm được như thế mới là chứng thực bản thân chư vị một cách chân chính, bởi vì những thứ của người thường thì cuối cùng chư vị cũng phải buông bỏ, buông bỏ tất cả chấp trước của người thường mới có thể vượt qua được tầng của người thường.”

Loại bỏ nhân tâm xem thường người khác

Việc xem thường người khác cản trở học viên trở nên nhân từ và khoan dung. Việc xem thường người khác khi tôi giảng chân tướng cho họ có thể làm cho người đó cuối cùng không thể được cứu. Ngày trước, tôi luôn dễ dàng tìm ra sai lầm và điểm yếu của người khác. Một lần, tôi quan sát một vài đồng nghiệp tranh cãi về các vấn đề hàng ngày và cảm thấy buồn. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra lý do. Theo Sư Phụ giảng, những gì tôi gặp đều không hề ngẫu nhiên, vậy tại sao tôi lại dễ xúc động như vậy? Tôi nhận thấy một chấp trước được giấu kỹ: Tôi coi thường những người mang lại rắc rối cho mình, những người không phù hợp với quan điểm của mình, và những người không có đủ khoan dung. Tôi đã thay đổi suy nghĩ về việc những người đồng nghiệp đó đang không lý trí. Tôi nhận ra họ hành động như vậy bởi vì một vài ý nghĩ của tôi đã sai và đó là lý do tại sao tôi trở nên dễ xúc động.

Một vài ngày trước, một khách hàng chỉ trích công việc của tôi. Vì Sư Phụ bảo chúng ta phải hướng nội và tìm kiếm những điều tích cực thay vì những điều tiêu cực, tôi đã yêu cầu bản thân nhìn vào mặt tích cực của người khách hàng đó. Tôi cũng nhắc bản thân không được xem thường anh ấy, và tôi nên cố gắng hết sức để hiểu anh ấy. Cho dù anh nói gì, tôi cũng gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của anh ấy. Anh ấy bỗng nhanh chóng thay đổi thái độ và không còn vô lý nữa.

Thay thế tâm lo lắng bằng chính niệm

Sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng cho mọi người rất hiệu quả. Lúc đầu, tôi lo lắng rất nhiều nên luôn chuẩn bị đầy đủ trước mỗi lần gọi điện. Do vậy, tôi đã trở nên xem nhẹ sức mạnh của chính niệm. Tôi nhận ra điều này là sai sau khi một học viên chỉ ra điều đó.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York (2003)

“Đúng thế, rất nhiều sự việc không nên bị giới hạn bởi quan niệm con người, [có thể] nói bản thân [người đó] trước đây đã quen như thế rồi. Điều giao phó cho các đệ tử Đại Pháp hôm nay là trạng thái của Thần, chư vị cần tiến về trạng thái của Thần. Rất nhiều sự việc nếu dùng chính niệm để thực hiện thì đều có thể làm tốt. Tất nhiên suy nghĩ thì cũng đúng, cũng không có sai; nhưng nếu vì chư vị thường dành nhiều thời gian suy nghĩ quá, trượt mất cơ hội gây dựng uy đức trong Chính Pháp, thì có thể cái được không bù cho cái mất.”

Hiểu được những gì Sư Phụ muốn chúng ta làm, đêm hôm đó, tôi đã gửi 50 tin nhắn và kể từ đó đã gửi tin nhắn giảng chân tướng. Kể từ đó, tôi đã có thêm một công cụ để cứu độ chúng sinh.

Giảng chân tướng mọi lúc, mọi nơi

Với mỗi nơi tôi tới, tôi đều mang theo các tài liệu giảng chân tướng đã được phân loại. Trong các dịp khác nhau, tôi đưa cho những người khác nhau các tài liệu phù hợp nhất với họ. Vợ của một vị thẩm phán là một trong những đồng nghiệp của tôi. Cô ấy muốn tôi chỉ cho cô ấy một vài kỹ năng đặc biệt ở cơ quan. Tôi đã giúp đỡ cô ấy tận tình. Cô ấy rất cảm kích và đòi tới nhà để cảm ơn tôi đã giúp cô. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng rõ sự thật cho cô và nhờ cô nói với chồng cô sự thật về Đại Pháp. Cô ấy rất vui vẻ cầm một vài tài liệu về. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có khá nhiều bạn bè cũng là các học viên Đại Pháp, và chồng cô ấy cũng đã đồng ý làm “tam thoái” (thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn và Đội). Cô ấy tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt đối tốt. Cô ấy hỏi tôi cách vắt chéo chân ở thế song bàn khi ngồi thiền và cô ấy đã có thể ngồi ở tư thế đó. Nhiều lợi ích thu được từ việc tham gia nhóm học Pháp

Gần đây, tôi đưa con trai tới học Pháp với nhóm học địa phương và cảm nhận được sự khác biệt giữa học Pháp ở nhà với học Pháp cùng cả nhóm. Điều này đặc biệt quan trọng với con trai tôi, cháu còn quá nhỏ để biết tự rèn luyện mình. Nếu bạn cũng có con, sẽ tốt hơn nếu bạn đưa chúng tới tham gia nhóm học Pháp. Khi học Pháp với các đồng tu, thỉnh thoảng, vô tình những lời bình luận của các đồng tu có thể giúp tôi đột phá ra khỏi một suy nghĩ cố hữu nào đó. Chúng ta không thể tìm thấy một môi trường như thế này trong xã hội người thường.

Chúng tôi cũng đã gặp phải nhiều can nhiễu khi cố gắng tham gia nhóm học Pháp. Ví dụ, một hôm, ngay trước khi chúng tôi chuẩn bị rời nhà, con trai tôi đột nhiên bị đau bụng. Sau khi phát chính niệm, cháu cảm thấy đỡ hơn. Khi chúng tôi ra khỏi cửa, sự khó chịu của cháu đã biến mất. Đôi lúc, cựu thế lực sử dụng các thành viên trong gia đình để can nhiễu chúng tôi, bởi vì cựu thế lực nắm chắc những suy nghĩ người thường của tôi. Cựu thế lực sợ việc chúng ta sẽ hình thành một chỉnh thể, bởi khi đó, họ sẽ không còn chỗ để ẩn náu.

Xin giúp tôi chỉ ra những điểm không đúng.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/14/向内找修好自己-救度众生-246732.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/26/128349.html
Đăng ngày 11-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share