Bài viết của một đệ tử đến từ thành phố New York

[MINH HUỆ 21-08-2011] Khi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2011 đến gần, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York đã gửi đi một vài thông báo khuyến khích các đồng tu gửi bài chia sẻ kinh nghiệm. Theo tôi hiểu là chúng ta chưa có đủ các bài chia sẻ chất lượng. Do đó, tôi mong muốn mọi người cùng cân nhắc: Chúng ta nên có tâm lý như thế nào khi tham gia Pháp hội New York? Trong suốt 12 năm qua, ý nghĩa của “Pháp hội New York” đã thay đổi từ “Pháp hội cho các học viên ở khu vực New York mở rộng” tới “Pháp hội trọng đại ở thành phố New York cho các học viên trên toàn thế giới.” Là một học viên ở New York, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm việc cùng các đồng tu địa phương để làm Pháp hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi muốn cung cấp cho các học viên một môi trường để họ có thể thăng tiến thông qua việc tham dự Pháp hội, từ đó khi họ trở về nhà, họ sẽ làm ba việc tốt hơn cũng như chia sẻ những gì họ đã trải nghiệm ở Pháp hội với những đồng tu không đến được, như thế, họ cũng có thể cùng tinh tấn hơn. Sư Phụ đã dạy chúng ta trong “Pháp hội” trong Tinh tấn Yếu chỉ:

“Không được sa đà vào hình thức hoặc cạnh tranh, cần làm thành Pháp hội trang nghiêm thật sự có thể xúc tiến việc tu luyện.” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ I“)

Chúng ta nên cố hết sức làm Pháp hội thành công để nó có thể giúp các đồng tu tu luyện và tinh tấn hơn nhờ việc so sánh bản thân họ với những người khác và học hỏi cách người khác học Pháp và tu luyện. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta nói cho Sư phụ biết về sự tu luyện của mình.

Làm Pháp hội này thành công chủ yếu là trách nhiệm của các đồng tu chủ nhà ở khu vực New York mở rộng, nhưng đó cũng là trách nhiệm chung của tất cả các học viên trên thế giới tham dự Pháp hội.

Pháp hội là một dịp trang nghiêm tập hợp các đệ tử Đại Pháp. Nó thể hiện việc cá nhân đệ tử Đại Pháp xem Pháp như chỉ đạo cho tu luyện như thế nào, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh trong thế gian phức tạp này. Mỗi đệ tử Đại Pháp, dù có thể trực tiếp tham dự Pháp hội hay không, cũng có trách nhiệm giúp Pháp hội diễn ra trôi chảy từ đầu tới cuối.

Đã có can nhiễu nghiêm trọng tới Pháp hội ở Washingon DC tháng trước. Các học viên thậm chí còn không vào được hội trường trong một lúc khá lâu. Trong suốt bài giảng, Sư Phụ nói với chúng ta rằng trường này không được “[thanh] tịnh lắm”. Thật buồn khi chứng kiến điều đó. Tất cả chúng ta đều nên hướng nội và hỏi liệu chúng ta đã đề cao tâm tính khi nghe Sư Phụ giảng về tầm quan trọng của việc học Pháp chưa. Khi chúng ta tham dự Pháp hội, chúng ta có thật sự lắng nghe chia sẻ của những người khác không? Hay trái lại, chúng ta lại quên đi tính trang nghiêm của Pháp hội mà Sư Phụ đã an bài bởi vì chúng ta đang tập trung vào hạng mục của riêng mình?

Pháp hội DC là một lời cảnh tỉnh. Nghĩ về điều này, chúng ta nên đối xử với Pháp hội New York sắp tới như thế nào? Mọi đệ tử Đại Pháp nên nghiêm túc hỏi lại bản thân: “Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên có tâm lý nào khi tham dự Pháp hội?” Thực ra, mọi lúc Sư Phụ đều ở bên cạnh chúng ta. Tổ chức Pháp hội là một phần của tu luyện của các đệ tử Đại Pháp ở khu vực chủ nhà. Tham dự, và thậm chí chuẩn bị cho Pháp hội cũng là một phần của tu luyện của những người tham dự. Do đó, chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc xem loại tâm lý nào chúng ta nên có ở Pháp hội và ở trước Sư Phụ, người coi sóc chúng ta và các chúng sinh. Làm thế nào khác để chúng ta có thể thể hiện chính niệm chính hành mà một Đệ tử Đại Pháp nên có?


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/21/以什么样的心态参加法会-245657.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/26/128345.html
Đăng ngày 11-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share