Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại học Illinois

[MINH HUỆ 07–09–2011] Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2011, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Illinois ở Urbana-Champaign đã tổ chức triển lãm “Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn” trong khuôn viên của trường. Nhiều sinh viên và giáo viên của trường đã đến xem triển lãm. Tại triển lãm, ban tổ chức cũng nhận thấy sự có mặt của những sinh viên người Trung Quốc và các học giả. Nhiều khách thăm quan viết lời bình vào cuốn sổ ghi cảm tưởng.

2011-9-6-univ-illinois-zsr-painting-exhibition--ss.jpg
Triển lãm “Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn” tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign

Có khoảng hai chục bức họa miêu tả Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới và niềm hân hoan khi tập luyện chân, thiện và nhẫn, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số bức họa làm nổi bật sự kiên định và lòng dũng cảm của các học viên trong khi đối mặt với cuộc bức hại và truyền tải nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo.

Shan-shan, một tân sinh viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công sau khi xem triển lãm. Cô nói cô chưa từng xem bất cứ thứ gì như thế này ở Trung Quốc. Phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý ở Trung Quốc không đưa gì ngoài những lời nói dối về Pháp Luân Công. Sau khi biết được tình huống chân thực, cô trịnh trọng ký tên mình vào cuốn sách ghi cảm tưởng.

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, Shan-shan quay trở lại cùng với mấy người bạn. Cô nói chuyện với một học viên mà bị tra tấn ở Trung Quốc và quyết định thoái Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, một tổ chức liên đới với ĐCSTQ.

Một sinh viên Mỹ tên là Carlos nói ba năm trước anh đã đến tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, nhưng không biết rằng thảm trạng này đang xảy ra đằng sau đó. Xúc động đến gần khóc, anh viết “Mọi người trên thế giới đều phải được có tự do tín ngưỡng”. Anh cũng rất quan tâm đến việc học Pháp Luân Công và đăng ký tham gia một lớp hướng dẫn tập miễn phí.

Một khách thăm quan tên là Ruth nói: “Mặc dù triển lãm khiến tôi cảm thấy buồn, những tác phẩm tuyệt vời mang lại cho tôi cảm giác rằng chân, thiện, nhẫn sẽ mang lại hòa bình cho thế giới”.

Một phụ nữ khác có tên là Veronica viết: “Triển lãm khiến tôi suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc đời. Nó thật tuyệt vời”.

Ba nhân viên trong ban quản lý của trường đến xem triển lãm và đã sửng sốt khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Họ ấn tượng với tính nghệ thuật tuyệt vời và ấn tượng hơn nữa khi phát hiện ra rằng tất cả những họa sĩ của triển lãm đều tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/伊州香槟大学城师生观赏真善忍画展(图)-246380.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/10/127988.html
Đăng ngày: 15 – 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share