Bài của Trương Vận, một phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 08-09-2011] Gần bảy mươi học viên trẻ tuổi Pháp Luân Đại Pháp từ Montreal, Ottawa, Toronto và các thành phố lân cận tập trung tại trường Minh Huệ ở Toronto vào mỗi mùa hè. Họ học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, tập các bài công pháp Pháp Luân Công, học tập văn hóa truyền thống Trung Quốc, và chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở những đứa trẻ này sự thô lỗ bất lịch sự hay nóng nảy, bởi vì tâm của các em được tịnh hóa và phẩm chất đạo đức được nâng cao trong trại hè đặc biệt này. Như một học viên 14 tuổi đã nói lúc kết thúc trại hè: “Cháu không có lời nào để mô tả cháu cảm thấy tuyệt vời như thế nào tại trường Minh Huệ vào mỗi mùa hè! Cháu không muốn rời khỏi miền đất thanh tịnh này.”

2011-9-7-minghui-toronto-mhschool-01--ss.jpg
Các học sinh của trường Minh Huệ học Chuyển Pháp Luân

2011-9-7-minghui-toronto-mhschool-02--ss.jpg
Các học sinh của trường Minh Huệ học Chuyển Pháp Luân

Các giáo viên của trại hè trường Minh Huệ là các tình nguyện viên. Họ dạy về văn hóa thần truyền của Trung Quốc, kết hợp với tu luyện. Chân, Thiện và Nhẫn là những chìa khóa kỳ diệu trong những triết lý giảng dạy của họ.

2011-9-7-minghui-toronto-mhschool-03--ss.jpg

2011-9-7-minghui-toronto-mhschool-04--ss.jpg
Các học sinh cùng nhau ngồi thiền

Với tâm thanh tịnh, các học sinh nghiêm túc học Pháp Luân Đại Pháp và yên lặng tập công. Thái độ nghiêm túc của họ là đáng khâm phục và không gì sánh được. Chân, Thiện và Nhẫn cũng là chìa khóa kỳ diệu đối với sự kỷ luật tự giác của họ.

Lớp học nhỏ tuổi nhất trong trại có các em bé từ ba đến năm tuổi. Đây là lần đầu tiên nhiều em trong số đó rời khỏi nhà mình. Lúc đầu, một số em đã khóc và muốn được bế và cho ăn. Các bậc phụ huynh đều biết để chăm sóc một đứa trẻ khó như thế nào, mà lại có 18 em trong lớp học. Giáo viên, cô Wang Hongmin, nói: “Tôi không cảm thấy mệt chút nào. Tôi rất may mắn được ở đây, để chứng kiến sự thăng tiến của các em và cảm nhận tâm thanh tịnh của các em. Các em tiến bộ mỗi ngày và đã học thuộc Hồng Ngâm và Luận Ngữ. Các em giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau. Một lần một bé trai đã khóc. Tất cả các em khác đã đến dỗ dành em với những đồ chơi và đồ ăn yêu thích của các em. Cậu bé đã nhanh chóng nín lại. Các em chăm sóc lẫn nhau trước khi chúng tôi là những giáo viên có thể dạy các em.”

2011-9-7-minghui-toronto-mhschool-05--ss.jpg
Các em trong lớp tuổi trung bình tập thiền

Các em trong lớp tuổi trung bình đang tập bài thiền, “Thần thông gia trì Pháp“, khi phóng viên đến. Xuan Xuan tám tuổi đã khóc thổn thức, với mắt và miệng đóng chặt. Giáo viên của em nói với phóng viên chân của Xuan Xuan bị đau trong khi ngồi thiền, nhưng em muốn ngồi cho đến khi kết thúc bài tập. Em muốn chịu đau. Bài thiền kết thúc sau nửa giờ. Phóng viên đã hỏi Xuan Xuan làm thế nào mà em có thể ngồi đến hết bài. Xuan Xuan đã trả lời với hơi thở nặng: “Mẹ nói nếu chúng ta chịu đau, vật chất màu đen sẽ biến mất.” Xuan Xuan nói em rất vui khi ở trường Minh Huệ. Khi được hỏi có còn bị đau khi ngồi thiền không, em đã trả lời: “Không ạ, bởi vì nó rất dễ chịu sau khi thiền. Vật chất màu đen tiêu mất, cháu rất vui.

Sunny tám tuổi sống ở một thị trấn cách Toronto một giờ lái xe. Em đã mong chờ được đến trường Minh Huệ trong nhiều năm. Cuối cùng em đã đạt được ước muốn vào năm nay. Em rất vui và thích thú. Em nói: “Cháu sẽ không thể học Pháp và tập công hàng ngày ở nhà. Cháu thậm chí đã bắt đầu ngồi được thế kiết già trong khi ngồi thiền. Hơi đau một chút ạ, nhưng cháu biết đó là đang tiêu nghiệp. Nó ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Tiếng Trung Quốc của cháu cũng đạt được tiến bộ lớn. Cháu có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với bà cháu vào buổi tối.” Bà em nói rằng Sunny có thể kể cho bà nghe một câu chuyện cổ Trung Quốc vào mỗi đêm.

Le Le 8 tuổi đã tham gia trường Minh Huệ từ khi em ba tuổi. Em nói với phóng viên: “Khi cháu phát chính niệm ở trường Minh Huệ, cháu cảm thấy như đang bay, hay đang trôi trên không trung.

Đây là lần đầu tiên Lihui 9 tuổi đến trường Minh Huệ. Em và mẹ đã bay cả chặng đường từ Sendai, Nhật Bản đến Toronto. Em nói em cảm thấy rất thoải mái khi em học Pháp và tập công. Em đã học được rất nhiều từ các chữ tiếng Trung Quốc. Các bạn cùng lớp đều tốt với em. Em cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công nhỏ tuổi ở nước ngoài là rất may mắn.

Maria là một giáo viên tình nguyện và là học viên Pháp Luân Công mới từ Trung Quốc đến Canada. Nhìn các em tập công và học Pháp cùng nhau khiến cô cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác. Trước khi cuộc bức hại được phát động ở Trung Quốc, có một điểm tập công nhóm của các học viên trẻ tuổi ở trường đại học của cô. Hàng chục học viên trẻ tuổi đã học Pháp và tập công vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, họ đã mất tự do sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Cô nói: “Các học viên trẻ tuổi ở nước ngoài rất may mắn!

Cả các giáo viên và học sinh đã thăng tiến thông qua tu luyện trong kỳ trại hè. Họ đã được đắm mình trong ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/8/多伦多明慧学校暑期班花絮点滴(图)-246409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/10/127986.html

Đăng ngày 14-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share