[MINH HUỆ 12-09-2011] Vào ngày 3/09/2011, các học viên ở Tây Ban Nha đã tổ chức tập công tập thể tại quảng trường Plaza del Callao nổi tiếng ở Madrid để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

2011-9-10-minghui-spain-madrid-01--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-02--ss.jpg
Tập luyện Pháp Luân Công tại quảng trường Plaza del Callao, Madrid

2011-9-10-minghui-spain-madrid-03--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-04--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-05--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-06--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-07--ss.jpg

2011-9-10-minghui-spain-madrid-08--ss.jpg
Nhiều người dân đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên đã biểu diễn bộ năm bài công pháp của Pháp Luân Công tại quảng trường. Những bài tập công an hoà đã thu hút được rất nhiều khách du lịch và những người dân địa phương, nhiều người trong số họ còn quay video hoặc chụp ảnh sự kiện này. Một số người còn đứng bên cạnh tập theo những động tác trong bài tập công hoặc đứng theo hàng để nghe hướng dẫn.

Một người đàn ông trung niên đứng xem nhóm tập công rất lâu. Ông nói với một học viên:“Khi tôi nhìn bài tập công, tôi thấy rất cảm động và trước đây tôi chưa từng có một cảm xúc mãnh liệt như thế bao giờ.” Ông nói mình dự định sẽ đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Rất nhiều người dân đã cầm những tờ rơi giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công từ bàn thông tin của các học viên và hỏi nhiều câu hỏi. Khi được biết về sự đàn áp ở Trung Quốc, rất nhiều người đã xếp thành hàng để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một đôi vợ chồng đã nói với học viên rằng họ có một người bạn làm phóng viên và cho người học viên này thông tin liên lạc. Một người trong đôi vợ chồng nói: “Anh có thể liên lạc với người phóng viên này để giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến sự đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Sau khi đọc tờ rơi, một tu sĩ đã nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn vì những thông tin này. Tôi biết về sự tàn bạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Khi vụ thảm sát ở Thiên An Môn xảy ra (vào năm 1989), tôi cũng có mặt ở Bắc Kinh.” Ông ký tên thỉnh nguyện mà không chút do dự. Sau đó, ông còn quay lại để xin thêm tờ rơi, ông nói rằng ông sẽ phân phát tờ rơi cho nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/法轮功学员马德里集体炼功讲真相(图)-246577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/12/128044.html
Đăng ngày: 14- 9- 2011. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share