Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-08-2011] Một hôm, tôi nghe một số đồng tu, những người ở độ tuổi 60 và 70, chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ trong vài tháng qua. Họ đã kết luận rằng mặc dù họ nghĩ mình đang tu luyện một cách tinh tấn, nhưng khi nhìn lại họ đã nhận ra chính xác là họ đã không bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho họ.

Vài tháng trước, một học viên đã hỏi họ, “Tại sao thân thể của các bác lại không thay đổi nhiều (theo hướng trẻ hơn) sau khi tu luyện trong nhiều năm qua? Đây có phải là một trạng thái đúng đắn của những đệ tử Đại Pháp hay không? Với trạng thái này liệu việc giảng chân tướng của các bác đã có đủ sức mạnh không?” Vì vậy, họ đã bắt đầu hướng nội dựa theo Pháp.

Sư phụ đã giảng,

“Người thường từ bề mặt mà nhìn thì không thể thấy được sự biến đổi của chư vị; tế bào [làm bằng] phân tử của nó vẫn duy trì kết cấu và trình tự bài trí như dạng ban đầu; kết cấu của nó vẫn không phát sinh biến đổi; nhưng năng lượng bên trong nó đã thay đổi rồi; do đó cá nhân này từ nay trở đi không già cỗi đi một cách tự nhiên, những tế bào của người ấy [cũng] không tiêu vong; vậy người này trẻ trung thanh xuân mãi. Trong quá trình tu luyện, người ta sẽ trông ít tuổi; cuối cùng [bề ngoài của người ấy] định lại ở nơi ấy.” (“Bài giảng thứ hai” trong Chuyển Pháp Luân)

“Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể [cấu thành từ] vật chất không gian khác” (“Bài giảng thứ năm” trong Chuyển Pháp Luân)

Thật vậy, sự biến đổi thể chất liên tục được nói đến trong Chuyển Pháp Luân. Các học viên đã nhận ra rằng họ đã không vững tin vào Sư phụ và Pháp trong vấn đề này.

“Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma, nhưng được sinh ra để duy hộ đặc tính vũ trụ.” (“Bài giảng thứ năm” trong Chuyển Pháp Luân)

Làm sao những Đại Giác Giả trong tương lai, của vũ trụ mới, lại có thể bị khống chế bởi “Lão, Bệnh, Tử” được? Họ đã nhận ra rằng bởi vì họ đã không thay đổi được lối suy nghĩ thông thường trong tâm của họ, nên họ đã không thoát ra khỏi “lão, bệnh, tử” được, và họ đã đi theo sự an bài của cựu thế lực. Ngoài ra, mặc dù Sư phụ đã dạy rằng trong khi ngồi thiền một người có thể cảm thấy rất thoải mái và mỹ diệu, giống như ngồi trong một vỏ trứng nhưng họ đã không trải nghiệm được điều này trong hơn một thập niên tu luyện qua. Họ nghĩ đó là bình thường và cho rằng họ đang tiêu nghiệp thông qua việc chịu đau ở chân. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn, nhưng không đề cao nhận thức về Pháp của mình.

Khi ngộ được những điều này, các học viên đã củng cố chính niệm của mình: “Chúng tôi kiên quyết đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thể hết thảy sự an bài ngăn trở sự chuyển hóa thân thể của cựu thế lực đối với chúng tôi, và chúng tôi sẽ để thân thể vật chất của mình chuyển hóa thành Thần thể và Phật thể. Đây là điều mà Sư phụ muốn, và đó cũng chính là chứng thực Pháp.” Ngay sau khi cách nghĩ của họ thay đổi, trạng thái tu luyện của họ cũng biến đổi theo.

Học viên A năm nay 71 tuổi. Bà thường có tóc bạc trắng ở vùng thái dương. Ngay sau khi cách nghĩ của bà thay đổi, các đốm đồi mồi trên khuôn mặt của bà đã biến mất trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm kéo dài hàng giờ. Chính bà cũng kinh ngạc. Mấy ngày sau, mái tóc bạc trắng của bà đã chuyển sang màu đen. Bây giờ tóc của bà có màu đen và không còn nếp nhăn trên khuôn mặt, và bà trông trẻ hơn rất nhiều. Bà nói rằng trong khi ngồi thiền chân của bà cũng không còn bị đau nữa, và bà đã cảm thấy có sự thay đổi lớn ở cả thân lẫn tâm. Chấp trước vào con cái của bà cũng đã thay đổi, bà đã không còn lúc nào cũng lo lắng về chúng nữa thay vào đó bà nói với bản thân rằng hãy để kệ chúng.

Học viên A đã từng nghĩ rằng bà đang tu luyện tốt, nhưng bà nhận ra rằng hầu hết thời gian thì bà chẳng khác gì một người thường. Giờ đây bà đã trải nghiệm được sự tuyệt diệu khi bước đi trên con đường thần thánh, và nó tuyệt vời đến nỗi mà bà khó có thể miêu tả được. Bà hiểu một cách sâu sắc rằng những thay đổi mà bà được trải nghiệm là nhờ Phật ân hạo đãng của Sư Phụ. Khi chúng tôi rời khỏi nhóm học Pháp, tôi đã thấy bà ấy bước xuống cầu thang nhanh nhẹn thế nào, không hề giống một người 71 tuổi.

Học viên B và C là một cặp vợ chồng. Cả hai đều đã 65 tuổi. Trước kia, họ cố gắng đọc hết một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Bây giờ họ học Pháp bất cứ khi nào có thể, và đôi khi họ đọc một lúc hết ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Họ đã đạt được nhiều hiểu biết mới từ Pháp, đặc biệt từ những kinh văn mà Sư phụ giảng tại các Pháp hội. Ngoài ra, họ đã học thuộc lòng Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II. Khi họ thay đổi lối suy nghĩ thông thường của mình, họ nghĩ, “Tóc của tôi sẽ chuyển sang màu đen.” Họ đã nói điều này cho những người khác, nhưng không có ai tin họ. Khi tóc của họ thực sự chuyển sang màu đen, mọi người đã bị thuyết phục. Đôi vợ chồng này cảm thấy thân thể họ đang thay đổi mỗi ngày. Nếp nhăn của họ đã giảm, còn làn da của họ đã trở nên mịn màng và rạng rỡ. Môi trường gia đình của họ cũng đã thay đổi, những con ruồi và muỗi đã biến mất. Họ thực tâm tin rằng: “Miễn là chúng ta đi trên con đường tu luyện Chính Pháp được an bài bởi Sư phụ, mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn.”

Học viên D đã 69 tuổi. Bà đã bắt đầu thực hành tu luyện vào năm 1994. Những học viên khác thấy bà rất “tinh tấn”, ngoại trừ việc bà hầu như không bao giờ đọc các kinh văn mà Sư phụ giảng tại các Pháp hội. Bà ấy có thể chịu đựng được rất nhiều khổ nạn, ví dụ, bà ấy luôn ngồi thiền trong hai giờ đồng hồ bất kể chân của bà có đau đớn như thế nào đi nữa. Bà ấy rất khỏe mạnh, nhưng khi leo cầu thang, bà ấy luôn phải dừng lại giữa chừng để nghỉ. Bà ấy đã rất kinh ngạc khi thấy mái tóc của những học viên khác đã chuyển từ trắng sang đen. Khi bà hỏi họ về điều đó, các đồng tu đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với bà. Lối suy nghĩ thông thường của học viên D cũng đã bắt đầu thay đổi. Bà đã bắt đầu đọc các kinh văn tại các Pháp hội và không còn chấp trước vào việc có phải đeo kính khi đọc sách hay không. Chân của bà đã không còn bị đau trong suốt hai giờ ngồi thiền, và phần lớn mái tóc của bà đã đen trở lại.

Cùng với những thay đổi này, hiệu quả việc giảng chân tướng của các học viên này cũng tự nhiên trở nên rất tốt. Trong quá khứ, việc giảng chân tướng, đặc biệt là cho bạn bè và gia đình của họ, được làm với tình cảm. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác xa bởi vì họ đã trở nên an hòa và trầm tĩnh.

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều biết chúng ta cần đi theo sự an bài của Sư phụ thay vì sự an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn còn trong giai đoạn tu luyện cá nhân do thiếu hiểu biết về Pháp, và một số thậm chí còn không thể đáp ứng được yêu cầu của Pháp đối với tu luyện cá nhân. Họ nghĩ rằng chịu đựng khổ nạn hay dành thêm nhiều thời gian trong tu luyện có nghĩa là tinh tấn. (Tất nhiên trong tu luyện là có khổ nạn) Tuy nhiên, việc học Pháp của họ không tốt, và nhận thức về Pháp của họ không minh bạch, bất kể họ đã dành bao nhiêu thời gian để học Pháp. Họ dường như không hiểu được rằng nếu họ không thay đổi quan niệm cũ trước đây, họ sẽ ở trong sự an bài của cựu thế lực, bất kể họ chịu bao nhiêu khổ nạn và dành bao nhiêu thời gian để cố gắng tu luyện. Kinh văn mới của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” đã nói về sự an bài của cựu thế lực đối với các học viên Đại Pháp, vì vậy giờ đây chúng ta cần có một hiểu biết rõ hơn về vấn đề này.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân,

“[Của] chúng tôi là biến hoá tại hai tầng lớn tu luyện [thân] thể người một cách chân chính.”

Trong đoạn kết của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Bởi vì việc sử dụng từ vựng quy phạm hiện đại hoàn toàn không cách nào biểu đạt được chỉ đạo của Đại Pháp tại các tầng khác nhau ở cao hơn và biểu hiện của Pháp tại mỗi từng tầng, cũng như [không thể] dẫn đến diễn hoá [về] bản thể và công của học viên cùng các loại biến hoá về thực chất trong đề cao [tầng].”

Trong Pháp Luân Phật Pháp- Đại Viên Mãn Pháp, Sư phụ giảng:

“‘Tu mệnh’ trong Pháp Luân Đại Pháp là nói về ‘đạo trường sinh’; thông qua luyện công mà cải biến bản thể; bản thể không mất; chủ ý thức và nhục thể hợp nhất, đạt đến toàn bộ chỉnh thể đều tu thành.”

“Cải biến bản thể, bản thể không mất”! Đây là điều mà Sư phụ muốn. Các đồng tu này đã trải qua những sự biến đổi trong vài tháng qua để chứng thực Pháp bằng những trải nghiệm của bản thân mình.

Sự biến đổi thể chất là điều chắc chắn đối với các học viên Đại Pháp. Hãy vững tin ở Sư phụ và Pháp, thay đổi lối suy nghĩ thông thường của chúng ta, và bản thể của chúng ta chắc chắn sẽ biến đổi.

Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót trong sự hiểu biết của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/12/观念转-本体变-245247.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/2/127813.html
Đăng ngày 14-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share