Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2011] Tối nay một đồng tu đã đến thăm tôi. Do chúng tôi có một mối quan hệ cá nhân tốt, nên tôi đã nói nhiều câu chuyện phiếm đối với cô ấy. Khi cô ấy muốn ra về, tôi đã bảo cô ấy ở lại thêm chút nữa để nói chuyện được nhiều hơn. Chúng tôi đã nói về những chấp trước của một học viên, về cách một học viên khác đã giảng chân tướng, về việc gần đây một học viên khác đã hát những bài hát Đại Pháp trong một đám cưới, và nhiều nữa. Sau khi cô ấy ra về, tôi có thể nhận thấy rất rõ rằng tầng thứ tâm tính của tôi đã bị rớt xuống. Tôi nhận ra sau khi hướng nội rằng tôi đã không tu luyện tâm tính của mình.

Tôi đã xác định được điểm yếu của mình. Tôi đã nhận ra tôi thường quên tu luyện tâm tính khi tôi gặp gỡ bạn bè. Khi gặp gỡ với những người thường hay những học viên mà tôi không đặc biệt thân thiết lắm, thì tôi có thể kiểm soát để giữ cho trạng thái tu luyện của mình ổn định và luôn nhớ rõ rằng tôi phải tu luyện tâm tính, tuy nhiên, khi tôi gặp những người bạn thân nhất, những người họ hàng thân thiết, cha tôi, chồng, con tôi hay những người thường mà rất tin tưởng tôi, tôi đã quên rằng mình là một người tu luyện hay tìm những lý do từ Pháp để che đậy cho những chấp trước của mình.

Ví dụ, tôi biết chúng ta phải tu khẩu, tuy nhiên khi tôi gặp cha tôi, tôi thường nói đùa hay nói những câu làm giảm uy tín của người khác để làm ông vui. Tất nhiên là ông cười, nhưng tôi đã không giữ vững được tâm tính của mình.

Một đồng nghiệp của tôi đã ly dị và sống trong một hoàn cảnh khó khăn.Tôi đã nói một đôi lời tốt đẹp để bày tỏ sự cảm thông của tôi. Cô ấy đã trở nên thân thiết với tôi và thường đến để bàn luận về các chủ đề của người thường như làm thế nào để tìm được một người chồng tốt, làm thế nào để kiếm tiền, và làm thế nào để khiến cho cuộc sống tốt hơn. Ngoài chấp trước vào tình cảm ra, đó còn là nếu một người nào đó tin tưởng sâu sắc ở tôi, thì tôi cũng tin tưởng lại cô ấy – tôi đã nói rất nhiều chuyện về các chủ đề của người thường với cô ấy, thậm chí còn giúp cô tìm một công việc. Hóa ra cô ấy đã bỏ việc sau một tuần, và vay tiền tôi để trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã bị chấp trước vào bản thân và tình cảm, và đã nghĩ rằng vì cô ấy tin tưởng tôi rất nhiều, nên tôi phải đáp lại cô ấy. Trên thực tế, khi trường hợp này được đo lường bởi Pháp, thì rõ ràng là suy nghĩ này hoàn toàn từ quan điểm của người thường. Là một người tu luyện, bất kể người thường đối xử với tôi hay nghĩ về tôi như thế nào, tốt hay xấu, tâm tôi nên bất động. Tôi nên đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh tôi, và đó chính là thiện khác xa với những tiêu chuẩn của người bình thường. Nếu một người nào đó đối xử tốt với tôi và tôi tốt với anh ấy, nhưng nếu một người khác đối xử không tốt với tôi và vì thế tôi cũng đối xử tệ với anh ta, đó không phải là thiện chân chính.

Với các học viên là bạn của tôi, tôi thường quên tu khẩu. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không nói với họ sự việc nào đó thì nó sẽ là thể hiện một sự thiếu tin tưởng. Kết quả là, mọi người đều biết những điều không nên lan truyền. Tôi đã dùng các tiêu chuẩn đúng sai của người thường để đánh giá mâu thuẫn của các đồng tu hoặc bị cuốn theo những tư tưởng người thường của các học viên, chứ không dùng Pháp để đo lường đúng hay sai. Tôi đã nhận ra rằng tất cả việc này đã bị gây ra bởi chấp trước của tôi vào bản thân và không thể vượt lên và vượt ra khỏi tình cảm.

Đệ tử Đại Pháp không nên rơi vào mối quan hệ của con người trong xã hội hàng ngày. Chúng ta không nên bị mắc kẹt trong những cảm xúc khác nhau của con người, thay vào đó, chúng ta nên đối xử với tất cả mọi người như nhau: trách nhiệm và lý trí.

Chỉ bằng cách bỏ đi chấp trước ngoan cố vào bản thân, khi đó chính niệm của chúng ta mới có thể mạnh mẽ hơn, khi đó chúng ta mới có thể chính lại bản thân mình từ mỗi niệm, khi đó chúng ta mới có thể làm tốt ba việc và tu luyện một cách tinh tấn dựa trên Pháp.

Trên đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/2/与私交好的人相处时要修心性-244812.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/19/127567.html
Đăng ngày 4-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share