[MINH HUỆ 12-08-2011] Tôi không phải là một học viên hay nhìn thấy bằng Thiên mục. Tuy nhiên, gần đây trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy những điều sau:

Biểu diễn Shen Yun sắp bắt đầu, và bản nhạc tuyệt diệu trước màn biểu diễn bắt đầu nổi lên. Gần như tất cả ghế trong nhà hát đều kín, và mọi người vẫn háo hức vội vã đi vào. Một số người rất ốm yếu. Đáng chú ý là có vài người đã chết – không khác gì một bộ xương biết đi – vậy mà, ngay khi họ ngồi xuống, ngay cả trước khi màn biểu diễn bắt đầu, họ trở nên trẻ và khỏe mạnh. Một người giống như ma cà rồng đi vào. Anh ta ngồi xuống và quay sang cười với tôi, khi đó anh ta biến thành con người cũ của mình – một người da trắng đẹp trai.

Chúng tôi may mắn vì có vài buổi biểu diễn ở khu vực của chúng tôi. Đêm này qua đêm khác, trong khi phát chính niệm, tôi quay lại nhà hát và vẫn thấy cảnh tượng ấy. Đôi khi tôi đứng ở ban công; đôi khi tôi đứng xem từ sàn chính. Dường như không ai quan tâm xem người khác có ngồi đúng chỗ hay không, mọi người đều vui mừng vì tìm được chỗ ngồi, và ngay khi họ ngồi xuống, họ mỉm cười. Mọi người ngồi trật tự và cung kính, nhìn lên sân khấu và đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Mỗi lần trước khi màn sân khấu vén lên, ghế ngồi đều kín hết.

Tôi có cảm giác rằng nhiều người vẫn đợi ở ngoài nhà hát, đợi có cơ hội được cứu. Tuy nhiên, họ chưa từng nói chuyện với học viên nào, hoặc thời điểm của họ chưa đến. Tuy vậy, họ đứng bên ngoài, chờ đợi vé của họ.

Thông qua toàn bộ trải nghiệm này, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi bao la của Sư phụ, không thể diễn tả bằng lời – đơn giản là không từ ngữ nào có thể diễn tả được nó.

Tôi viết bài này vì có sự khích lệ của một đồng tu. Cảm giác mạnh mẽ của tôi qua kinh nghiệm này là Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ, và chúng ta cần phải gạt sang một bên những quan niệm người thường và chân thành hợp tác với nhau.

Hôm qua, vào lúc quảng bá Shen Yun trong một triển lãm nghệ thuật, một người phụ nữ đến gần tôi, và ôm tôi thật chặt. Trong nước mắt, bà nói: “Cám ơn! Cám ơn rất nhiều vì những gì bạn đang làm! Tôi xem Shen Yun hai năm trước và đó là trải nghiệm mãnh liệt và cảm động nhất trong đời tôi!

Trước khi bà ấy rời đi, bà ôm tôi một lần nữa và nói: “Không có gì cao đẹp hơn điều này.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã an bài cho bà ấy gặp tôi để tôi có thể chia sẻ với các học viên khác, vì đôi khi chúng ta dường như quên đi sự cấp thiết và quan trọng của những gì chúng ta đang làm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/12/127429.html

Đăng ngày: 28-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share