Bài do một học viên tại Trung Quốc trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2011

[MINH HUỆ 02-06-2011] Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại về Trung Quốc đại lục để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sư Phụ luôn yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, và học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Gọi điện thoại là một hạng mục mà các học viên ở nước ngoài có thể trực tiếp tham gia và làm rõ sự thật cho người dân Trung Quốc. Một cuộc điện thoại có thể đâm thủng mọi lời dối trá của ĐCSTQ và cứu người.

Gọi điện thoại là một hạng mục mà các học viên ở nước ngoài có thể trực tiếp tham gia và giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Một cuộc điện thoại có thể vượt qua những lời dối trá của ĐCSTQ và cứu một người nào đó.

1. Loại bỏ chấp trước an nhàn

Thời gian tốt nhất để gọi về Trung Quốc từ Bắc Mỹ là từ ba đến mười giờ sáng. Theo giờ miền Đông. Thông qua học nhóm và chia sẻ, tôi đã nhận ra rằng mình nên thức dậy vào lúc nửa đêm để gọi điện thoại, vì vậy tôi đã dậy vào khoảng giữa hai đến ba giờ sáng để gọi điện thoại. Trong vài ngày đầu tiên, tôi đã có kết quả khá tốt, nhưng gia đình tôi đã phàn nàn về tiếng ồn, vì vậy tôi không còn một môi trường thuận lợi nữa. Tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài cửa hàng vào buổi đêm để gọi điện thoại, nhưng đó là tháng hai và ở ngoài cửa hàng thì thật sự sẽ rất lạnh, vì thế tôi đã do dự. May mắn thay, vì chúng tôi học nhóm, chia sẻ, và phát chính niệm đã hỗ trợ tốt cho tôi, tôi tự bảo bản thân rằng các học viên tại Trung Quốc đại lục thường thức dậy vào lúc nửa đêm để phân phát các tài liệu giảng chân tướng mà không hề cảm thấy rằng việc đó là vô cùng khó khăn, vất vả. Tôi đang trong một môi trường thoải mái ở Bắc Mỹ, vậy làm sao tôi lại có thể lùi bước trước khó khăn tầm thường như vậy? Giảng chân tướng để cứu người là rất cấp bách và không ai có thể ngăn cản tôi. Ngay sau khi chính niệm này khởi lên, tôi đã đi ra ngoài. Khi tôi đi bộ một mình trên đường phố tĩnh lặng, tôi cảm nhận sự biết ơn không thể diễn tả được. Tôi nói hợp thập với Sư Phụ trong tâm và lẽ ra tôi nên tiến về phía trước từ lâu rồi. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, và tôi phải bắt kịp. Khi đến cửa hàng, tôi bắt đầu gọi điện thoại ngay lập tức, và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Từ đó, tôi giống như đang được ở trên một con tàu tốc hành để cứu người. Tôi học Pháp và tập công mỗi ngày và gọi điện thoại vào mỗi buổi tối. Trong ba tháng này, bất kể có bao nhiêu khó nạn mà tôi gặp phải, tôi vẫn kiên trì với dự án này để cứu người. Đôi khi, tôi đã có chấp trước về an nhàn và cảm thấy lười biếng và không muốn gọi điện thoại. Một cảm giác nặng nề đã nổi lên khi tôi nhấc điện thoại lên, nhưng mỗi khi điều này xảy ra, tôi lại dùng chính niệm để loại bỏ ý nghĩ như vậy, và nó ngay lập tức bị giải thể. Tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi điện thoại đang đổ chuông. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân) Tôi có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư Phụ khi tôi gọi điện thoại. Khi tôi càng gọi nhiều cuộc điện thoại thì trường chính niệm mà tôi cảm nhận được trong lúc giảng chân tướng sẽ càng mạnh hơn. Năng lượng chính diện từ giọng nói của tôi đã cảm động đến tâm linh của người nghe và giải thể sự khống chế của tà ác. Những tư tưởng xấu đã cố gắng can nhiễu đến tôi đã trở nên ngày càng yếu đi. Với hình thế đang thay đổi tại các tầng thứ, ngày càng có thêm nhiều người dân ở Trung Quốc đại lục biết được sự thật. Họ chỉ mong chờ chúng ta giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một vài ngày trước đây, tôi đã gọi điện thoại cho một phụ nữ và tôi chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến một biệt danh cho cô ấy là Ngọc Tri. Khi tôi hỏi tên cô ấy, cô ấy đã trả lời với vẻ rất ngạc nhiên, Ngọc Tri à? Sao anh lại biết tên tôi? Thật vậy, những người có tiền duyên đang chờ đợi chúng ta. Cả người nghe và người gọi đều đã chờ đợi ngày này hàng triệu năm, và chỉ với một cuộc gọi của chúng ta, chỉ trong một vài phút, một vị vương cùng với vô lượng chúng sinh của vị đó có thể sẽ được cứu độ. Tại thời điểm quan trọng này, chúng ta thật là may mắn khi có được một cơ hội như vậy để tham gia vào dự án gọi điện thoại. Chúng ta đang chạy đua với thời gian để cứu mọi người thoát khỏi sự an bài của cựu thế lực. Bằng cách giảng chân tướng, chúng ta đã giải thể tà ác và hoàn toàn phủ nhận bất kỳ yếu tố nào ngăn cản con người được cứu. Nếu chúng ta không thực hiện tốt, chúng ta sẽ có lỗi với chúng sinh và khiến Sư Phụ thất vọng. Sư Phụ kéo dài thêm mỗi ngày cho chúng ta là để chúng ta cứu người. Mỗi một ngày đều vô cùng quý giá. Tôi biết mình vẫn còn quá cách biệt so với những yêu cầu của Sư Phụ. Tôi cần phải đề cao tâm tính của mình để thực hiện nhiều cuộc gọi hơn nữa và cứu thêm nhiều người để hoàn thành lời thệ nguyện của mình.

2. Giảng chân tướng bằng trí huệ

Trong quá trình gọi điện thoại, tôi luôn cố gắng tìm cách để chạm tới tâm mọi người. Tại sao một số học viên lại có một tỷ lệ thành công cao hơn và giúp được nhiều người hơn thoái ĐCSTQ? Qua việc chia sẻ với những người khác, tôi nhận ra rằng mình cần phải suy nghĩ từ quan điểm của người nghe và đặt mình trong hoàn cảnh của họ và dần dần khơi gợi nên những tư tưởng tốt đẹp trong họ. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Sau khi bị mắng chửi và bị dập máy nhiều lần, tôi đã gọi lại với một tâm thuần khiết, và thường khi họ nhấc điện thoại lên một lần nữa, các nhân tố tà ác phía sau họ đã bị loại bỏ ngay lập tức, và thái độ của họ đã hoàn toàn thay đổi.

Có một học viên người Hàn Quốc tuy không thạo tiếng Trung, nhưng sau mỗi cú điện thoại đều có thể giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một học viên người Mỹ gốc Hoa và tôi đang gọi điện thoại ở một trong các diễn đàn trên internet. Học viên người Mỹ đã nhờ học viên người Hàn Quốc cho nhận xét. Sau khi nghe cuộc điện thoại trực tuyến của anh ấy, học viên người Hàn Quốc đã nói, “Cách nói của bạn hơi nhanh một chút, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể nói chậm hơn.” Học viên người Mỹ đã nghe theo lời khuyên của anh ấy và mọi người đã bắt đầu lắng nghe. Khi cố gắng thuyết phục một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, học viên người Mỹ đã nói: “Bạn là một thành viên trong Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Tại sao bạn không thoái xuất khỏi nó? Chẳng phải điều đó sẽ tốt cho bạn sao? Hãy để tôi giúp bạn thoái xuất khỏi nó.” Người đó đã dập máy vì sợ hãi. Học viên người Hàn Quốc đã khuyên rằng, “Bạn đã đưa ra một lý do chính đáng, nhưng sợ hãi luôn là một lý do chính ngăn cản nhiều người làm việc đó. Nếu bạn dùng một cách khác, hiệu quả có thể sẽ khác. Tôi thường nói, ‘Hãy để tôi giúp bạn tìm một biệt danh và giúp bạn hủy bỏ lời tuyên thệ mà bạn đã tuyên bố được không? Điều này sẽ đảm bảo cho bạn có một tương lai tốt đẹp.’ Sau đó tôi sẽ hỏi xem liệu họ đã tham gia vào bất kỳ tổ chức liên đới nào của ĐCSTQ hay chưa. Bạn luôn luôn nhấn mạnh đến việc thoái xuất mà không xem xét môi trường họ đang ở. Khi tôi nói điều đó là để họ có một tương lai an toàn, họ đã không còn sợ nữa.” Tôi đã nhận ra rằng cách thức của học viên người Mỹ có phần hơi cứng nhắc, nhưng cách của học viên người Hàn Quốc thì rất hòa nhã, nó giống như sự chăm lo cho người thân của mình. Giảng chân tướng bằng lý trí và đặt mình vào vị trí của người nghe, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn rất nhiều.

Điều này đã giúp tôi có được chính niệm, để nói chuyện bằng một giọng điệu ôn hòa và với một tâm từ bi. Dần dần, qua rất nhiều nỗ lực tôi đã tìm ra được cách riêng của mình trong việc giảng chân tướng. Tôi luôn gọi điện thoại với một nụ cười và với đầy đủ chính niệm trong tâm, tôi cũng chú ý đến tốc độ trong lời nói của mình, để đảm bảo rằng tôi giữ được một giọng điệu hòa ái. Tôi dùng những lời lẽ tích cực để loại bỏ sự nghi ngờ trong tâm trí của người nghe và chân thành chúc cho họ một tương lai tốt đẹp để họ có thể cảm nhận được lòng tốt của tôi. Sau đó tôi có thể giảng chân tướng toàn diện hơn nữa. Đồng thời, tôi cũng khuyến khích họ trong việc chia sẻ những thông tin về thoái đảng cho người thân và bạn bè của họ để truyền chân tướng một cách rộng rãi hơn.

Trên bề mặt, những việc đó có vẻ như là những kỹ năng của người thường, nhưng đối với một học viên, đó là một quá trình loại bỏ tâm ích kỷ và toàn tâm nghĩ đến người khác. Cứu được một người không dễ, và chúng ta phải phá bỏ rào cản tinh thần của họ bằng cách chú ý nhiều hơn đến những chấp trước của họ, để họ có thể cảm nhận được sự chân thành của chúng ta đối với lợi ích của bản thân họ. Do bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng, lúc đầu tôi thường dùng một giọng điệu gay gắt và hiếm khi nghĩ đến người khác. Việc gọi điện thoại đã cho tôi cơ hội để bỏ đi những thói quen xấu của mình và biết nghĩ nhiều hơn đến người khác. Tôi cũng từ bỏ được chấp trước về tâm tranh đấu và thiếu kiên nhẫn. Khi làm được như vậy, số lượng người nghe và số người mà tôi giúp thoái đảng đã tăng lên cùng với sự gia tăng tự tin của tôi.

3. Cứu người với chính niệm kiên định

Trong suốt quá trình gọi điện thoại, tôi đã trải qua đầy đủ các cung bậc của cảm xúc. Mỗi khi tôi bị mọi người dập máy, mắng chửi hay tôi bị hiểu nhầm và không được đánh giá, đó là một khảo nghiệm về tâm tính và chính niệm của tôi. Mỗi cuộc gọi là một cơ hội giúp tôi tịnh hóa bản thân và loại bỏ các chủng tâm chấp trước, chẳng hạn như chấp trước vào chứng thực bản thân, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, thiếu kiên nhẫn và tâm truy cầu.

Tôi thường dùng thẻ để gọi điện thoại và việc bấm số bằng tay mất rất nhiều thời gian. Tôi thấy các học viên khác dùng Skype để gọi, vì thế tôi đã thử cách đó, nhưng mỗi lần tôi thử gọi thì đường dây đều không hoạt động. Sau khi chia sẻ với các học viên khác, tôi đã nhận ra đó chỉ là một giả tướng mà tôi cần phải phủ nhận nó. Khi hướng nội, tôi đã phát hiện rằng mình thiếu từ bi và có chấp trước tranh đấu, sợ hãi và tâm mong cầu hoàn thành công việc. Tôi đã điều chỉnh tâm thái của mình, phủ nhận tất cả sự can nhiễu, và chỉ thừa nhận con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi. Ngay lập tức, đã có nhiều người trả lời các cuộc gọi của tôi.

Tôi luôn gọi lại khi bị một người dập máy vì sợ hãi hoặc dập máy sau khi mới nghe một chút chân tướng để tôi có thể giúp người đó đả khai tâm trí bằng sự từ bi của mình. Nhiều học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm tương tự rằng để tiếp xúc được với một người họ thường phải gọi lại rất nhiều lần. Chúng ta phải dùng một giọng hoà ái để liên tục nói với họ rằng chúng ta thật sự chân thành vì lợi ích của họ, và rằng chúng ta hy vọng họ có thể thoát khỏi thảm họa và được an toàn trong tương lai, và xin hãy nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và xóa bỏ lời tuyên thệ tà ác bạn đã tuyên bố trước đó và tránh xa thảm họa. Mỗi một cuộc điện thoại là một quá trình tu luyện bản thân và nghĩ đến người khác. Tôi không nhớ được là mình đã bị mắng chửi bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi tôi gọi lại, tôi không có sự oán giận trong tâm, và chỉ có một suy nghĩ là cứu người. Gọi điện thoại theo cách này có thể giúp tôi loại bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước, như chứng thực bản thân, tâm tranh đấu, tâm truy cầu và chấp trước vào tình cảm. Sự kiên trì trong việc gọi điện thoại đã giúp tôi thay đổi quan niệm của mình. Bây giờ, tôi có thể bình tĩnh để đối mặt với mọi thái độ, với tâm sợ hãi của bản thân, tâm thiếu kiên nhẫn và tâm truy cầu đã dần bị loại bỏ từng lớp từng lớp một.

Tôi thường gặp phải tình huống trong nhiều ngày liên tiếp, tôi bị nhiều người dập máy. Ban đầu tôi cảm thấy chán nản và lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã phát chính niệm và đã đối mặt với các mâu thuẫn bằng chính niệm thay vì những quan niệm của con người. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore

Tôi vẫn thường giảng câu này, tôi nói rằng một cá nhân khi không mang theo bất kỳ một quan niệm nào của mình mà nói với người khác, mà chỉ ra khuyết điểm của họ, hoặc bảo họ điều gì đó, họ sẽ cảm động đến rơi lệ.” (tạm dịch)

Khi chúng ta có thể kiên định với chính niệm, với tâm tĩnh lặng và với tâm thuần tịnh, chúng ta chắc chắn sẽ có thể tháo gỡ những khúc mắc trong tâm trí của những người có tiền duyên.

Có lần tôi đã gọi hơn 30 cuộc điện thoại, nhưng tôi không thể kết nối được hoặc họ dập máy. Tôi giữ tâm bất động và tiếp tục gọi trong khi phát chính niệm. Cuộc điện thoại cuối cùng mà tôi gọi đến là cho một giáo viên tốt bụng ở một vùng núi nghèo. Sau khi nghe chân tướng, trong một lúc lâu ông đã không muốn bỏ máy xuống. Cuối cùng, ông nói rằng những đứa trẻ trong lớp học của ông thường thấy dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an” được viết trên những tờ tiền, và ông đã hỏi xem liệu đó có phải là sự thật không. Tôi nói với ông hãy nói chân tướng cho bọn trẻ và ông có thể thoái bằng cách tuyên bố thoái đảng trên đồng tiền tệ , và hãy giúp 12 học sinh cùng thoái. Một lần khác, tôi đã gọi cho một đảng viên ĐCSTQ. Lúc đầu, ông ta chỉ im lặng nghe tôi nói, nhưng bất ngờ, ông ấy hét lên và nói rằng nếu tôi còn dám gọi lại, ông ấy sẽ bắt tôi, và sau đó dập máy. Tôi vẫn bất động tâm, và đã gọi lại với chính niệm mạnh mẽ. Tôi đã nói dựa trên quan điểm của ông ấy và khơi gợi những tư tưởng tốt đẹp trong ông ấy. Tôi nói chân thành “Ông à, tôi nói với ông về việc thoái ĐCSTQ là vì lợi ích của chính ông. Tôi biết điều đó không hề dễ vì ông đã cống hiến cả đời mình cho nó, và không muốn tin rằng nó không tốt, nhưng ĐCSTQ đã đi ngược lại các nguyên lý của Trời và đã làm rất nhiều việc tà ác, và đã giết hại 80 triệu người tốt. Thiện hữu thiện báo, và ác giả ác báo, thiên tai đang sắp xảy đến cho những đảng viên ĐCSTQ, tôi mong rằng ông sẽ tránh xa khỏi nó, và xóa bỏ lời thề ông đã tuyên bố đối với chúng và tránh được thảm họa, và điều đó sẽ bảo chứng cho một tương lai an toàn của ông.” Ông ấy im lặng lắng nghe và nhỏ giọng nói với tôi, “Trong nhiều năm, tôi đã làm những gì tôi nên làm và đã đạt được những gì mà tôi xứng đáng. Tôi hiểu ý của anh, và ngay bây giờ tôi đang nói cho những người khác nghe vì có rất nhiều người xung quanh tôi. Bây giờ tôi hiểu rồi, cảm ơn.” Cuối cùng, người đảng viên lâu năm này đã thoái Đảng.

Một lần khác tôi đã gọi cho một công an người mà lúc đầu đã chửi mắng tôi nhưng tâm tôi bất động. Tôi đã phát chính niệm và gọi lại. Một số thông tin mà tôi đã nghe từ một học viên khác vụt hiện lên trong tâm trí tôi. Giang Trạch Dân đã đề xuất để giết hại các công an như là những quân tốt thí để tránh bị các học viên Pháp Luân Công kiện tại tòa án quốc tế, và sau Cách mạng Văn hóa, một nhóm cảnh sát đã bị giết ở tỉnh Vân Nam để dập tắt sự bất mãn trong công chúng. Khi tôi nói với ông ta điều đó, ông ta đã im lặng và sau đó thay đổi thái độ của mình, và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hứa sẽ không tham gia vào cuộc đàn áp các đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã ban cho chúng ta trí huệ để giải thể tà ác, miễn là chúng ta có chính niệm mạnh mẽ và bất động tâm, khi đó chúng ta có thể sử dụng nó theo ý muốn. Tôi rất biết ơn sự khích lệ của Sư Phụ. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” Miễn là chúng ta giảng rõ sự thật với một trái tim thuần tịnh và bất động tâm đối với bất kể tình huống nào chúng ta gặp phải, có chính niệm chính hành, khi đó tà ác sẽ bị giải thể.
Sư Phụ đã giảng,

“Vậy cũng nói, hết thảy những điều này mà chư vị gặp phải khi cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp đều không hề ngẫu nhiên. Dẫu chỉ là việc nhỏ, một ý kiến của cá nhân, chư vị khi giảng chân tướng mà gặp các chủng các dạng người và sự việc khác nhau, đều không hề quá đơn giản; nhưng chư vị chỉ có ôm giữ tâm từ bi mà làm thì mới được. Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả. Khi giảng chân tướng, tâm của chư vị nếu bị tâm người thường làm xao động, thì sẽ không làm nổi gì nữa. Khi giảng chân tướng, người thường nghe theo tà đảng Trung Cộng tuyên truyền vu khống từ trước ở các kênh thông tin, hiểu sai đối với đệ tử Đại Pháp, ghét bỏ chư vị, hoặc không muốn nghe chư vị nói, lúc bấy giờ tình cảm của chư vị bị xao động, phẫn nộ bất bình, không hài lòng, thậm chí không lý trí lắm, thế thì [chư vị] không còn giảng chân tướng được nữa, chư vị không cứu người được nữa. Trên thực tế tà ác cũng đang lợi dụng sự hiểu lầm của người thường đối với đệ tử Đại Pháp mà không ngừng gia tăng mâu thuẫn với nhau về tư tưởng. Nếu chư vi có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể. Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. Bấy giờ giảng đạo lý cho người ta thì họ sẽ nghe; chư vị chính là phá trừ những điều giả dối mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào, là đả khai khúc mắc trong tâm của họ.” (“Giảng Pháp tại Manhattan”, ngày 26 tháng 3 năm 2006)

Sự kiên định có thể dịch chuyển cả núi. Trong hai tháng rưỡi, tôi đã giúp gần 600 người thoái Đảng, và tỷ lệ số người mà tôi giúp thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã tăng từ 10% lên 30%. Khi trạng thái tu luyện tốt, tôi có thể cảm nhận được rằng tôi đang thực sự thực hiện các cuộc gọi bằng cách tùy ý sử dụng những khả năng siêu thường và chính niệm của mình. Mọi người thường có thể cảm nhận được sự tự tin của tôi và đôi khi họ trở nên rất vui vẻ như thể họ đang nói chuyện với một người bạn. Thật sự, “Chính niệm cứu độ thế trung nhân. Bất tín lương tri hoán bất hồi.” (“Tế thế“, ngày 15 tháng 6 năm 2010)

Sư Phụ đã giảng trong kinh văn “Tinh tấn hơn nữa”

“..vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.”

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Manhattan“, Sư Phụ giảng,

“Nhân tiện tôi giảng một chút nữa, sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng. Nếu như nhân loại thật sự xuất hiện việc mà như dự ngôn đã nói, thì tương lai hối hận cũng đã muộn. Không thể [làm việc] có lỗi với chúng sinh, có lỗi với thệ nguyện mà mình lập từ tiền sử.”

Việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh khá là cấp bách. Chúng ta đã đi gần đến giai đoạn cuối cùng rồi, nhưng vẫn còn có rất nhiều người Trung Quốc đáng quý đã bị mê mờ trong cõi này, họ đã quên đi ý nghĩa thực sự cuộc sống của mình. Nếu chúng ta có nhiều hơn nữa các học viên ở nước ngoài gọi điện về Trung Quốc, và nếu mỗi học viên gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại mỗi ngày, thì sẽ có nhiều người hơn nữa cùng vô lượng chúng sinh đằng sau họ được đắc cứu. Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa các học viên có thể gọi điện thoại về Trung Quốc và nắm lấy cơ hội trân quý này để hoàn thành lời thệ ước của chúng ta và cứu được ngày càng nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/2/电话平台讲真相修炼体会-241787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/1/127131.html
Đăng ngày 23-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share