Bài viết của Gu Dao (Cổ phong)

[MINH HUỆ 15-4-2007] Người Trung Quốc xưa tin nơi sự hợp nhất giữa trời người và sự thăng giáng của con người phản ảnh những thay đổi trong vũ trụ. Trong các triều đại quá khứ, các sử gia chính thức luôn để ra một chương trong các sách lịch sử của họ để diễn tả thế nào các thay đổi của vũ trụ liên hệ trực tiếp với sự thăng giáng của triều đại họ. Các sử gia làm điều đó để cảnh cáo dân chúng và thúc dục các vua và hoàng đế tôn trọng trời, điều này sẽ mang đến lợi ích cho dân chúng.

Thiên tai đến từ những tai nạn do con người làm ra. Các vua có đức trong thời xưa thường xem các nạn tai thiên nhiên là điềm của trời thần đối với họ. Vậy họ tự xét mình và tìm thấy lỗi, tỏ rõ rằng ho chịu trách nhiệm. Tiếp theo các thiên tai, họ làm những điều tốt và nghe lời khuyên tốt của người khác. Họ khiến các người phụ trách phải chịu trách nhiệm và phạt họ, và luôn tỏ sự thiện lành. Cách cai trị như vậy, các thiên tai nhẹ dần và biến mất và dân chúng sống trong hoà hợp và thịnh vượng.


Đường Thái Tôn hoàng đế (Lý Shi-min)

Vào tháng sáu năm thứ hai của Zhen Guan (hoặc Chen Kuan) trong Triều đại nhà Đường (trước DL 628), có một trận hạn hán nghiêm trọng tại Trường An, thủ phủ của nhà Đường, và các vùng lân cận. Các con chuồn chuồn mang hoạ đến các vùng đó và ăn hết lúa non. Chúng được thấy cả trong vườn ngự uyển. Một ngày kia Hoàng đế Thái Tôn lượm lên một con chuồn chuồn trong khi đi dạo vườn ngự uyển. Nghiêm trọng ông thề, “Thóc lúa là thứ mà dân chúng sinh sống, mà nhà ngươi ăn hết thóc lúa. Đó là dân chúng của ta mà nhà ngươi đang làm hại! Cả nếu đó là lỗi của dân chúng và các ngươi là được gửi đến bởi trời thần để phạt họ, thật ra không phải lỗi của họ mà là của ta, vì là hoàng đế ta không làm công việc của ta tốt. Nếu các ngươi là thật sự có tâm linh, các ngươi phải hướng nạn tai vào ta thay vì vào dân chúng.” Nói như vậy xong, Hoàng đế Thái Tông sắp sửa nuốt con chuồn chuồn để chứng tỏ sự quyết tâm của ông dứt trừ nạn tai. Sợ rằng hoàng đế sẽ bị bệnh, người hầu cận của ông cố ngăn ông nuốt con chuồn chuồn. Hoàng đế trả lời, “Ta chỉ mong trời thần sẽ chuyển tai hoạ từ dân chúng đến ta. Làm sao mà ta có thể cho phép tai hoạ này tiếp tục chỉ vì sợ bị bệnh?” Sau đó ông nhanh chóng nuốt lấy con chuồn chuồn. Sư quyết tâm của Hoàng đế Thái Tông chịu khổ thay cho dân chúng của ông đã làm cảm động lòng trời. Không bao lâu sau, các con chuồn chuồn dần dần biến mất. Trong vài chục năm sau đó mà Hoàng đế Thái Tông trị vì, các con chuồn chuồn không còn gây hoạ cho đất nước.

Chọn lọc từ “Phần thứ mười bảy của Cỗ truyện của Đời Đường: Ngũ hành.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/15/152422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/28/84992.html

Đăng ngày 05-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share