Bài viết của một học viên Đại Pháp ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-07-2011] Ngày 15 tháng 7 là một ngày đặc biệt đối với những học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày này 18 năm trước đây, vào năm 1993, Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Công, đến Tề Tề Cáp Nhĩ và trực tiếp giảng Pháp. Hôm đó, chúng tôi bước trên con đường phản bổn quy chân sau bao nhiêu lâu mất phương hướng trong vũ trụ vô biên. Mặc cho tất cả những trở ngại và khó khăn, hầu hết chúng tôi đều đi vững trên con đường tu luyện rộng lớn và thiêng liêng trong suốt 18 năm qua, với nhận thức ngày một sâu sắc hơn về những điều Sư phụ Lý giảng.

Lại một ngày 15 tháng 7 đã đến, chúng tôi nhớ lại khi Sư phụ đến thành phố của chúng tôi để dạy Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên. Sự từ bi, giọng nói và diện mạo ân cần của Sư phụ vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của chúng tôi, trái tim chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn vì tất cả những gì Sư phụ đã làm cho chúng tôi.

Những bức ảnh về nhóm tập ở Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999

2011-7-14-minghui-before99-lianggong-qiqihaer-01--ss.png

2011-7-14-minghui-before99-lianggong-qiqihaer-02--ss.png

2011-7-14-minghui-before99-lianggong-qiqihaer-02--ss.png

2011-7-14-minghui-before99-lianggong-qiqihaer-03--ss.png

2011-7-14-minghui-before99-lianggong-qiqihaer-04--ss.png

Hồi tưởng quá khứ

Vào ngày 15 tháng 7 năm 1993, Sư phụ giảng bài giảng đầu tiên ở tỉnh Hắc Long Giang tại Trung tâm Văn hóa của Tập đoàn Điện máy, nằm ở trung tâm thành phố. Trong suốt chín bài giảng, Sư phụ trực tiếp dạy chúng tôi những bài tập Pháp Luân Công và chỉnh động tác cho chúng tôi những chỗ cần phải chỉnh.

Khoảng 400 người đã tham dự các bài giảng. Đến năm sau, khoảng 2.000 người địa phương bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Nhạc tập Pháp Luân Công nhanh chóng được phổ biến trên từng con phố và công viên ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, và nhiều người tham gia những nhóm tập trong thành phố và những khu vực lân cận. Mọi người ấn tượng vì hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công, vì những bài giảng giúp con người trở nên tốt hơn, và vì sự lan truyền nhanh chóng của môn tu luyện này.

Nhiều người đã tập những loại khí công khác đã chuyển sang tập Pháp Luân Công sau khi nhìn thấy huyền năng của nó. Nhiều người từ trong chính phủ, quân đội, và quan chức có địa vị cao cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Những buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hàng năm của học viên có sự tham gia của không chỉ những học viên mà còn các quan chức địa phương của Đảng, những người kinh ngạc vì sức mạnh của Đại Pháp qua sự kiểm chứng của các học viên.

Tiếp nhận các nguyên lý của Đại Pháp

Sau khi chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp, những điều kỳ diệu của tu luyện được hé lộ cho chúng tôi, và chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã gặp điều chúng tôi tìm kiếm bấy lâu. Pháp Luân Đại Pháp đã đưa chúng tôi vào cảnh giới tu luyện chân chính và sự hân hoan của chúng tôi không sao tả xiết.

Nhờ tập Pháp Luân Công, chúng tôi đã hồi phục khỏi những căn bệnh mãn tính và có lại được sự khỏe mạnh. Trong công việc, chúng tôi không tranh giành lợi ích cá nhân với người khác. Trong đối xử với mọi người, chúng tôi đặt người khác lên trên chúng tôi và từ bỏ sự ích kỷ, đố kỵ, và mong muốn vượt lên trên người khác. Nhờ Đại Pháp, chúng tôi đã xả bỏ chấp trước người thường và tiêu trừ nghiệp lực. Từ từ chúng tôi đã đề cao tầng thứ trong tu luyện, trên con đường tìm về bản nguyên của chính mình.

12 năm đã trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hơn 20 học viên địa phương đã bị giết trong cuộc bức hại, nhưng chúng tôi không bao giờ bị lấn át bởi những kẻ bức hại và chúng tôi vẫn bước đi vững vàng trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ sứ mệnh của mình trong quá trình Chính Pháp và đã làm tốt ba việc bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhau. Bên cạnh tu luyện bản thân bằng cách liên tục nhìn vào trong và xả bỏ chấp trước, chúng tôi dành thời gian cho những dự án chứng thực Pháp, bao gồm thiết lập những nơi sản xuất tài liệu, phát tài liệu giảng chân tướng, thúc giục mọi người làm tam thoái (thoái khỏi đảng, đoàn, đội) và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công qua điện thoại. Dưới sự che chở từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và khảo nghiệm ghê gớm. Bằng việc phát chính niệm, chúng tôi đã học cách dựa vào thần thông mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta để diệt trừ những nhân tố tà ác ở không gian khác, và cuộc bức hại ở không gian của con người.

Biết ơn Sư phụ

Nhìn lại 18 năm tu luyện, mỗi người chúng tôi đều có nhiều điều để nói, nhưng tất cả chúng tôi có một điểm chung – lòng biết ơn đối với Sư phụ vì đã dạy chúng tôi Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 ngày Pháp Luân Công được truyền dạy ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, chúng tôi, tất cả những học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, xin kính gửi lời chào đến Sư phụ. Với bài viết này, chúng tôi muốn cho mọi người trên thế giới thấy sự vĩ đại của Sư phụ và sức mạnh to lớn của Đại Pháp.

Chúng tôi sẽ đền ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ bằng cách tiếp tục làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/15/感念师恩-法轮大法弘传齐齐哈尔十八周年-243959.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/26/127023.html
Đăng ngày 18- 8 -2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share