Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2011] Buổi sáng ngày 20 tháng 6, ông chủ của tôi gọi tôi đến để nhận tiền lương. Ngay khi tôi tới đó, đặc vụ của Phòng 610, tổ dân phố và đại diện nơi tôi làm việc đã cưỡng chế đưa tôi đến trại tẩy não tại một khách sạn địa phương và giam giữ tôi tại đó.

Từ chối hợp tác với họ, tôi đã giảng chân tướng cho họ, ngày đêm phát chính niệm, đọc lớn các bài giảng của Sư phụ, hát các bài hát Đại Pháp, và cũng vạch trần cuộc đàn áp tà ác của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi đã có thể thoát ra khỏi trung tâm tẩy não chỉ trong bốn ngày.

1. Không oán không hận; thức tỉnh thiện niệm

Trong toàn bộ thời gian, tôi đối xử tốt với tất cả những người mà đã tham gia vào việc bức hại tôi, bao gồm cả công an, đồng nghiệp của tôi, người đứng đầu trại tẩy não, v..v.. Cũng như các thành viên trong gia đình tôi, và đã giảng chân tướng với họ.

Buổi trưa ngày 20 tháng 6, hai phạm nhân nam được chỉ định để giám sát tôi đã kéo tôi vào phòng số 8 trên tầng năm. Tôi liên tục hét to để cho những người xung quanh biết, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Bức hại Pháp Luân Công là có tội!

Vài phút sau, người đứng đầu trung tâm tẩy não đến và bảo tôi hãy lên giường nghỉ ngơi và dừng la hét. Tôi nói, “Đây không phải là nơi để tôi ở lại. Tôi không biết rằng chị vẫn còn ở đây. Chị đã tước đoạt quyền được tự do tín ngưỡng của mọi người và cũng xâm phạm đối với các quyền khác của con người. Nếu chị tiếp tục làm những việc như vậy, thì tương lai sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Tôi thực sự lo lắng cho chị, và tôi thấy đau lòng cho chị.

Tôi cũng nói với cô ấy rằng, “Tôi đã bị giam giữ tám năm và đã bị tra tấn tàn nhẫn đến mức tôi gần như đã chết. Nhưng tôi đã không từ bỏ niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn. Giờ chị có thể chuyển hóa tôi sao? Tôi muốn mọi người đều biết được chân tướng về Đại Pháp.

Cô ấy đã yên lặng bước ra khỏi phòng và không quay trở lại nữa.

Tôi đã đọc “Báo Ứng,” trong Hồng Ngâm II, tôi cũng hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và các bài hát Đại Pháp khác.

Tôi tiếp tục giảng chân tướng, và hát những bài hát Đại Pháp. Vì vậy, các thế lực tà ác đã rất sợ hãi, và không còn ai cố gắng để tẩy não tôi bằng những tuyên truyền của ĐCSTQ.

2. Đối diện kẻ hành ác không sợ hãi; vạch trần tà ác

Buổi chiều hôm sau hai phạm nhân nói với tôi rằng một người mà được gọi là “giáo viên” sẽ đến để dạy tôi lúc ba giờ chiều. Ngay sau đó tôi ngồi xuống để phát chính niệm. Một lúc sau có ai đó gõ cửa. Ngay lập tức tôi hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.” Đột nhiên, năm người đàn ông bước vào. Người đầu tiên bước vào là trưởng bộ phận an ninh nội địa. Ông ta đã dọa tôi, “Nếu cô còn tiếp tục hô lên như vậy, tôi sẽ tống cô vào trại lao động cưỡng bức.” Vừa nói ông ta vừa đánh vào mặt tôi. Tôi đã nói với ông ấy rằng ông là một người thi hành luật pháp, nhưng ông đã phạm tội bằng cách đánh tôi, và bất cứ ai bức hại tôi đều có tội. Ông ta cố gắng kéo chân tôi ra khỏi thế kiết già và không cho tôi phát chính niệm. Tôi đã nói với ông ta rằng có hơn 10.000 nhân viên cảnh sát đã bị chết bởi vì họ đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông ta nên cẩn trọng về lời nói và hành xử của mình bởi vì chúng sẽ quyết định tương lai của chính ông ta.

Sau đó tôi vạch trần việc ông ta đã tống tiền hơn 130,000 nhân dân tệ các học viên Đại Pháp trong hơn một thập kỷ qua. Khi tôi nói điều đó, họ đã rời khỏi phòng một cách ủ rũ và thất vọng.

3. Phát chính niệm, đọc Kinh văn, hô chân tướng, giải thể tà ác

Hai phạm nhân mang thức ăn cho tôi hàng ngày và họ cố gắng bắt tôi ăn. Tôi đã nói với họ rằng tôi không nên bị giam giữ ở đó, và nên ăn ở nhà. Họ cũng đã cố gắng để bắt tôi đi tắm và mặc bộ quần áo mà người đại diện nơi tôi làm việc đã mang đến. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không mặc quần áo của người khác.

Khi tôi bắt đầu ngồi kiết già để phát chính niệm, họ đã định kéo chân tôi xuống. Tôi nói rằng khi tôi đứng hay ngồi thì đó đều là quyền cơ bản của con người, và bất kỳ ai can thiệp vào sẽ đều là phạm pháp. Họ sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu họ giúp bảo vệ những người lương thiện. Do đó, hai phạm nhân đã không còn làm phiền tôi khi tôi tập công và phát chính niệm nữa. Họ chỉ nói với tôi rằng tôi nên đi ngủ sớm. Đêm đầu tiên đến tận một giờ sáng tôi mới đi ngủ, và thức dậy phát chính niệm một lần nữa trước lúc bình minh. Khi các phạm nhân mở cửa sổ và cửa ra vào để dọn phòng, tôi đã hô to chân tướng hướng ra bên ngoài. Khi họ đóng các cửa sổ và cửa ra vào lại, tôi đọc kinh văn của Sư Phụ và những bài thơ nhất định trong Hồng Ngâm. Đôi lúc khi tôi dừng lại một vài giây, các phạm nhân đã cố tẩy não tôi. Tôi lập tức hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt; Chân-Thiện -Nhẫn là tốt;. Bất cứ ai nhớ điều này sẽ có phúc báo.” Họ đã im lặng sau khi nghe tôi nói như thế.

Một ngày các tù nhân mà được chỉ định để giám sát học viên phòng bên đã đến để đe dọa tôi, nhưng họ đã rời đi sau khi tôi hô to chân tướng và trích dẫn Pháp của Sư Phụ. Kể từ đó họ đối xử với tôi nhẹ nhàng, cùng với những nụ cười. Điều đó giống như Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009

“Khi nhân tâm của chư vị rất nặng nề, lại còn có tà ác và các nhân tố bất hảo can nhiễu, thì biểu hiện ra là chư vị [mà] mạnh [lên] thì nó yếu [đi], chư vị yếu [đi] thì nó mạnh [lên].”

Có rất nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư xung quanh trại tẩy não và có rất nhiều xe ôtô đỗ ở bên ngoài. Đó là lý do tại sao tôi đã hô to qua cửa sổ: “Khách sạn này là nơi bức hại Pháp Luân Công. Đó là phạm tội. Cách duy nhất để thoát khỏi tội ác này là dừng bức hại Pháp Luân Công!” Nếu có người đi qua, tôi lại hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt! Nhớ điều này bạn sẽ được phúc báo!” Khi ai đó nhìn lên, tôi lại hô lên một lần nữa. Hai phạm nhân đã đóng các cửa sổ, và sau đó tôi hô lên qua các kẽ hở của cửa sổ.

Đến chiều ngày thứ tư trưởng phòng 610 và đại diện nơi tôi làm việc đã đến để đưa tôi về nhà. Trên đường về nhà, tôi đã giảng chân tướng cho họ và đọc các đoạn Pháp của Sư Phụ cho họ nghe, và nói với họ hãy thoái Đảng.

Kinh nghiệm này đã dạy tôi rằng chúng ta nên sử dụng chính niệm và chính hành để phản đối bức hại. Miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, từ chối hợp tác với các thế lực tà ác và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, thì nó sẽ không phải là quá khó để chúng ta giải thể tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/5/真相启发良知-四天闯出黑窝-243400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/16/126745.html
Đăng ngày 12-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share