Bài viết của Zhongyan

[MINH HUỆ 12-07-2011] Thông tin về cái chết của Giang Trạch Dân gần đây đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet khi giới truyền thông Hồng Kông đồn đại về việc này. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng che đậy thông tin bằng cách xóa bỏ mọi tin tức liên quan trên mạng Internet và kiểm duyệt các từ khóa. Chính vì thế người ta lại càng tò mò tìm hiểu thông tin về việc này và do đó, tin đồn lan truyền càng nhanh.

Có tin cho rằng nhiều người dân Trung Quốc đã mua pháo hoa và đốt ăn mừng. Các hình ảnh người dân bắn pháo hoa và nổ rượu sâm-panh ăn mừng cùng bạn bè nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet. Một bài viết phổ biến trên mạng với tựa đề “Ủy ban trù bị ăn mừng cái chết của Giang Trạch Dân” đã đưa tin người dân uống rượu sâm-panh và ăn lạc như thế nào ở cổng chính của Văn phòng Liên lạc Hồng Kông để ăn mừng cái chết của ông ta.

Ở rất nhiều trường hợp trong lịch sử Trung Quốc, người dân tổ chức các lễ ăn mừng lớn khi nghe tin về cái chết của những kẻ cầm quyền bạo ngược. Ví dụ như, khi Đổng Trác thời Đông Hán bị ám sát, người dân thành Trường An hát hò nhảy múa để ăn mừng cái chết của ông ta. Rất nhiều người trong số họ bán quần áo và đồ trang sức đi để mua rượu thịt ăn mừng nhân dịp này. Xác của Đổng Trác bị bêu riếu ra ngoài phố. Sau đó, xác ông ta bị thiêu thành tro và đem rải trên đường.

Báo chí Hồng Kông đã liệt kê mười tội ác Giang phạm phải –Giang là kẻ lừa dối Trung Quốc và đàn áp công lý, kẻ độc đoán tham lam và đồi bại, kẻ dối trá đã che đậy dịch SARS và gây nguy hiểm cho cả thế giới. Giang kiểm duyệt mạng Internet và bịt miệng những người phản đối, phá hủy các giá trị đạo đức và tra tấn người tốt, kiềm chế tín ngưỡng tôn giáo, và đàn áp các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách trên quảng trường Thiên An Môn. Giang lạm dụng nhân quyền và bóp chết nền dân chủ, phạm tội ác diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công và ra các bộ luật tàn bạo gây ra tai họa cho Trung Quốc và Hồng Kông.

Trong tất cả các tội ác kể trên, tội đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân-Thiện- Nhẫn, có thể được coi là “tội ác tồi tệ nhất trong tất cả các tội ác.” Khi Giang nhận ra ảnh hưởng to lớn của Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ông ta trở nên ganh tị và quyết định dùng quyền lực của mình để đàn áp nhóm người ôn hòa này. Ông ta cho thực thi các chính sách độc ác để “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể,” và nói rằng “nếu chúng bị giết, hãy nói rằng chúng tự sát,” và “(nếu chúng chết do bị tra tấn) không cần xác định nhân thân, trực tiếp hỏa táng.” Ông ta dùng truyền thông và Internet để lăng mạ Pháp Luân Công, lan truyền những lời dối trá được thêu dệt lên, và gây ra thù hận. Ông ta ra lệnh cho sử dụng hàng trăm các phương pháp tra tấn, các biện pháp tẩy não, và tra tấn tinh thần để ép buộc các học viên từ bỏ đức tin. Ông ta tước đoạt công việc và tài sản cá nhân của các học viên Pháp Luân Công để đẩy họ tới mức khánh kiệt.

Trong lịch sử, những kẻ thống trị chuyên chế thường được biết đến do giết người vô tội và coi thường mạng sống con người. Giang biết rằng những người ủng hộ Pháp Luân Công sẽ không dùng vũ lực để phản đối, vì thế ông ta đã trơ tráo đàn áp họ bằng bất cứ thủ đoạn nào và không cần tới luật pháp. Vì thế, ông ta ra lệnh cho các cơ quan tra tấn những người ủng hộ Pháp Luân Công và thậm chí dàn dựng một vụ “tự thiêu” giả cho truyền thông để lăng mạ Pháp Luân Công. Ông ta cũng đẩy các học viên vào chỗ bị thu hoạch nội tạng; một tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân căn bản đã làm rung động hệ thống luật pháp và các giá trị đạo đức của Trung Quốc, và bị nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân chính của các vần đề ở Trung Quốc hiện nay.

Giang tin rằng ông ta có thể hủy diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Thay vào đó, Pháp Luân Công hiện nay nở rộ tại hơn 100 quốc gia. Giang bị buộc tội lần đầu tiên tại Chicago vào năm 2002, và đến tháng 4 năm 2009, đã có hơn 50 lời cáo buộc dân sự và hình sự chống lại ông ta do cầm đầu các tội ác chống lại nhân loại.

Truyền thống đốt pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán là để trừ tà và đón năm mới. Việc dân chúng đốt pháo hoa sau cái chết của Giang, biểu tượng cho sự hủy diệt của sự bẩn thỉu và nỗi nhục nhã cho nhân dân Trung Quốc, và là một cú sốc cho Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang và La Cán, ba nhân vật chủ chốt trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/12/从百姓放鞭炮看邪恶统治者的下场-243563.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/19/126838.html
Đăng ngày: 24-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share