Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tên: Lưu Nhuyễn Bình (刘软平)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 49
Địa chỉ: Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 31 tháng 8 năm 2007
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Tân Hương (新乡市女子监狱)
Thành phố: Tân Hương
Tỉnh: Hà Nam
Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, kết án bất hợp pháp, bỏ tù

[MINH HUỆ 12-06-2011] Bà Lưu Nhuyễn Bình ở huyện Bác Ái thuộc Tiêu Tác từng bị viêm khớp dạng thấp trong nhiều năm trước khi tập Pháp Luân Công, bệnh tật đã khiến bà trở thành một người cáu kỉnh. Sau khi bà Lưu bắt đầu tập luyện và nghiêm khắc sống theo những tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, mọi bệnh của bà đã dần biến mất. Bà trở thành một người cởi mở, tốt bụng, và có một mối quan hệ hài hòa với hàng xóm.

Dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, bà Lưu vẫn luôn tin tưởng và liên tục nói chuyện với mọi người về sự thật của cuộc bức hại. Đầu tháng 6 năm 2006, các mật vụ ở Phòng 610 huyện Bác Ái đã lục soát nhà bà. Bà Lưu không ở nhà lúc đó. Tuy nhiên, Lý Ứng Hào và Tôn Lập Quân cùng nhiều công an khác tiếp tục quay lại nhà để tìm bà. Bà Lưu không còn lựa chọn nào là phải rời nhà để tránh bị bắt giữ.

Chồng bà Lưu cũng phải rời khỏi nhà vì ông liên tục bị công an sách nhiễu, để lại con cái cho ông bà. Cha mẹ bà Lưu đều rất nhớ con gái của họ.

Công an huyện Bác Ái cố dùng người nhà bà Lưu để tìm bà. Họ đe dọa em trai bà Lưu và yêu cầu ông đưa chị gái về vào một ngày nhất định. Nếu ông không làm, ông sẽ bị nghỉ việc. Em trai bà không biết phải làm gì nên đã hỏi ý kiến cha ông. Một công an đã nói với họ “Chúng tôi chỉ muốn gặp bà Lưu. Miễn là bà ấy về nhà, mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Nếu bà ấy giải thích rõ ràng, bà ấy sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ không đối xử tệ với bà ấy.

Cha bà Lưu tin rằng con gái ông không làm điều gì xấu và không có lý do gì để tin rằng công an lừa dối họ. Vì thế mà ông đã đồng ý theo yêu cầu của công an và đề nghị bà Lưu quay về nhà. Dưới áp lực từ gia đình, bà Lưu đã về nhà, nhưng bà nhất quyết từ chối gặp công an. Lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 8 năm 2007, người nhà bà Lưu đã đi dùng với Dư Diễm ở Phòng 610 huyện Bắc Ái đến nhà bà Lưu. Sau khi gặp bà Lưu một lúc, Dư Diễm đã bỏ đi.

Bà Lưu bắt đầu thu dọn quần áo và chuẩn bị rời đi, nhưng người nhà đã ngăn bà lại. Một người trong gia đình nói “Bà không thấy là không có chuyện gì xảy ra à? Tại sao bà lại muốn rời đi?” Tuy nhiên, mười phút sau, Dư Diễm, Tôn Lập Quân, Lý Lập Quân và nhiều người ở Phòng 610 Bác Ái, cũng như người ở quận Giải Phóng đã bao vây nhà bà Lưu. Họ gõ cửa nhiều lần, nhưng bà không mở cửa. Công an sau đó đã xông vào và đưa bà đi lúc 11 giờ đêm. Bà Lưu bị giam ở Trại giam Diêm Hà tại Tiêu Tác. Một phiên xử bí mật đã được tổ chức để ám hại bà Lưu, mà không thông báo cho người nhà bà Lưu. Bà bị kết án bảy năm tù tại Nhà tù Tân Hương.

Khi người nhà bà Lưu đến thăm bà, bà chỉ có thể nói chuyện với họ qua điện thoại. Họ bị ngăn cách bởi một tấm kính dày và bị lính canh giám sát. Bà Lưu không được phép nói về Pháp Luân Công hoặc phơi bày sự bức hại đối với bà tại nhà tù.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/12/河南刘软平被非法判刑七年-仍陷狱中-242299.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/25/126247.html
Đăng ngày: 6-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share