[MINH HUỆ 08-06-2011] Mới đây, cảnh sát Ai Cập Mohammed Abdul Mahmud Mun’em đã phải nhận một bản án tử hình vì tội làm chết 20 người biểu tình và làm bị thương 15 người trong ngày 28 tháng 1 năm 2011. Đây là bản án tử hình đầu tiên đối với các viên chức chính phủ vì đã giết người biểu tình sau khi Hosni Mubarak từ chức, kết thúc chế độ độc tài Ai Cập. Trong tương lai có lẽ nhiều nhân viên cảnh sát hơn sẽ bị kết án như Mohammed.

Lấy Mohammed là một ví dụ, trong một xã hội mà không có dân chủ hay một hệ thống pháp lý, nhiều nhân viên cảnh sát vô tình bị điều khiển và sử dụng bởi chế độ độc tài. Sự lạm dụng đã diễn ra tại Ai Cập phản ánh xã hội Trung Quốc. Nhiều cảnh sát Trung Quốc làm việc ác bằng cách sử dụng cái cớ gọi là “thi hành luật pháp”. Công chúng Trung Quốc thường nói: “Cảnh sát ở Trung Quốc là băng đảng hợp pháp” Dưới chiêu bài là “hợp pháp”, cảnh sát Trung Quốc đang ngày càng trắng trợn thực hiện các hành động tà ác và phạm tội hình sự.

Theo báo cáo của www.minghui.org (phiên bản tiếng Hoa của Minh Huệ) ngày 20 tháng 5 năm 2011, học viên Pháp Luân Công Cáp Nhĩ Tân, bà Hồ Thanh Thuần và bà Ngụy Chi đã bị bắt giữ bởi bốn nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát trên cầu Nhất Bách Thiên Kiều trong quận Đạo Lý ngày 13 tháng 5 năm nay. Họ đã bị bắt giữ vì họ muốn chia sẻ vẻ đẹp của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận; đây là chương trình giới thiệu những màn trình diễn vũ đạo cổ điển Trung Quốc và âm nhạc, và đã phân phát đĩa DVD cho những người đi ngang qua.

Ngoài việc đánh đập hai phụ nữ, các nhân viên cảnh sát cũng lột quần áo của bà Hồ Thanh Thuần, khiến bà chỉ mặc một cái yếm. Bảy hay tám cảnh sát vũ trang khiêng hai phụ nữ vào một xe cảnh sát, đe dọa rằng họ sẽ cho một người nào đó ngồi trên cả hai.

Những người chứng kiến cảnh rất phẫn nộ và cố gắng để ngăn chặn hành động lăng nhục này. Nhưng cảnh sát không để ý đến họ và tiếp tục công khai tấn công các học viên.

Thật đáng kinh ngạc là các sĩ quan cảnh sát này đã “thực thi pháp luật” một cách vô lại. Những người chứng kiến cảnh này đã bị sốc bởi cách họ ngược đãi hai phụ nữ bất lực.

Nhưng cảnh sát Trung Quốc không quan tâm họ hành động thế nào. Trong tâm trí của họ, chỉ cần mặc đồng phục cảnh sát, thì tất cả các hành động “bất hợp pháp” của họ trở thành “hợp pháp”.

Ở đây tôi muốn cho một ví dụ cụ thể. Học viên Pháp Luân Công Cáp Nhĩ Tân, ông La Chí Tường đã bị bắt vào tháng Tư bởi nhân viên cảnh sát từ đồn Khu Khúc Tuyến, huyện Nam Cương. Trong đồn cảnh sát, ông đã bị tra tấn bằng hàng chục phương pháp khác nhau. Ông bị tấn công tàn bạo và bằng lời nói xúc phạm bởi nhân viên cảnh sát Hoàng Hồng Vĩ, Tôn Phúc Thành và Lý Vĩnh Cường. Khi người thân của ông La nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của ông, họ đã đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu một lời giải thích. Cảnh sát viên nói chuyện với họ đã hành động như một kẻvô lại. Ông ta thách thức gia đình ông La Chí Tường: “Trong các vị, ai đã thấy chúng tôi đánh ông ta?

Theo luật pháp Trung Quốc, khi lực lượng cảnh sát cưỡng ép người ta quỳ xuống, lột quần áo của người ta hoặc tra tấn họ, thì bất kể họ nắm giữ chức vụ gì, họ đã vi phạm pháp luật. Đây là cách cảnh sát Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Hành vi của họ hệt như cảnh sát Ai Cập Mohammed Abdul Mahmud Mun’em, người đi theo chế độ độc tài và giết người vô tội một cách mù quáng.

Được bảo vệ bởi chế độ cộng sản, các cảnh sát Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách sử dụng tất cả các loại phương pháp tà ác theo ý thích. Nhưng nền độc tài của chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ không kéo dài mãi mãi: đạo đức và công lý là những giá trị vĩnh cửu hướng dẫn xã hội con người. Khi ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của chế độ và rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới, chế độ tất phải sụp đổ. Nếu cảnh sát Trung Quốc vẫn tiếp tục nhắm mắt làm theo chế độ, thì sau đó họ chắc chắn sẽ chịu cùng số phận với cảnh sát Mahmud Mohammed Abdul Mun’em.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/8/谁想做警察桑尼-242120.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/13/125996.html
Đăng ngày 6-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share