Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-06-2011] Chỉ trong vòng sáu tháng, ông Từ Hướng Chí và ông Triệu Vân Long ở thôn Đại Phong Cốc thuộc trấn Việt Hà, quận Khai Bình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị người ở Đồn công an Việt Hà bắt giữ phi pháp và bị kết án lao động cưỡng bức. Cả hai người trước đây đã bị công an ở Đồn công an quận Khai Bình bắt giữ vào ngày 6 tháng 4 năm 2007, và bị giam tại Trại giam số 1 thành phố Đường Sơn. Cũng năm đó, vào ngày 1 tháng 5, họ bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang. Tại trại lao động, họ bị giám sát chặt chẽ, bị tra tấn vô nhân đạo trong hơn ba tháng, và buộc phải lao động nặng nhọc. Khi ông Từ được thả vào 17 tháng sau, tóc của ông đã bạc trắng và người ông chỉ còn da bọc xương. Ông giống như thể ông chỉ mới 20 tuổi

2011-4-17-xuxiangzhi-01--ss.jpg
Ông Từ Hướng Chí trước khi bị bức hại

2011-4-17-xuxiangzhi-02--ss.jpg
Ông Từ Hướng Chí sau khi ông bị đưa đi lao động cưỡng bức

Hai vợ chồng ông Từ Hướng Chí và bà Từ Thúy Hoa trải qua bức hại

Ông Từ, 49 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Trước khi tập, ông đã bị một tai nạn vào tháng 6 năm 1997 trong lúc đang làm việc tại Nhà máy gốm sứ trấn Việt Hà. Ông bị chấn thương dây chằng ở một bên tay và được đưa đến bệnh viện. Nhiều ngày sau khi ông xuất viện, cô con gái thứ hai của ông phải nhập viện vì viêm phổi. Tháng 11 năm đó, ông phải vào viện một lần nữa vì viêm phổi. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ruột của ông đã bị nghẽn lại và đã quyết định mổ tách ruột. Vì vậy, hai cha con ông liên tục ra vào bệnh viện. Chỉ trong sáu tháng, con gái ông nhập viện năm lần và gia đình đã tiêu hết số tiền tiết kiệm cho chi phí thuốc men. Vợ ông đã phải mượn tiền từ họ hàng. Bà cũng bị đau ốm vì luôn phải lo lắng.

Tháng 12 năm 1999, con gái ông được xuất viện. Ngay sau đó, vợ ông biết thông tin rằng nếu một người tập Pháp Luân Công và thật tâm sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, người đó sẽ trở nên sung sức và khỏe mạnh. Do vậy mà hai vợ chồng đã bắt đầu tập Đại Pháp, và từ đó gia đình họ không phải vào bệnh viện điều trị nữa. Họ có một cuộc sống thoải mái và vô tư, đó là thứ mà họ chưa từng trải nghiệm trước đó.

Sau khi tập luyện, hai người sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Họ luôn nghĩ đến người khác. Trong vụ thu hoạch, thời tiết đột ngột chuyển thành bão và có dự báo một cơn mưa nặng hạt chắc chắn sẽ làm hỏng vụ thu hạch. Người dân rất lo lắng và nhanh chóng di chuyển lúa mì của họ. Vài người dùng xe bò để vận chuyển lúa mì về nhà, nhưng đó là một công đoạn rất chậm chạm. Ông Từ đã dùng máy kéo của mình để giúp người dân ở thôn trước. Chỉ khi lúa mì của mọi người đã được vận chuyển về nhà an toàn thì ông mới thu hoạch lúa mỳ của mình. Mọi người dân đều coi ông Từ là một người tốt và hai vợ chồng ông được tin tưởng đến mức rau mà họ bán ở chợ đều được miễn kiểm tra.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Vương Tú Lệ, trưởng Hội phụ nữ thôn Đại Phong Cốc, đã gõ cửa nhà ông Từ và nói dối rằng bà ta đến để kiểm tra sổ hộ khẩu. Ông Từ từ chối mở cửa. Một lúc sau, Lý Kim Kiều, trưởng Đồn công an trấn Việt Hà; công an Lưu Bảo Vân và Thái Vĩnh Cương; cùng bảy đến tám người khác đã xông vào nhà họ và lấy đi nhiều sách Đại Pháp, máy tính, máy in, và nhiều tài sản cá nhân khác. Họ cũng bắt giữ hai người.

Hai người sau đó bị đưa đến Đồn công an Việt Hà, nơi bà Từ được ra lệnh in dấu tay lên nhiều văn bản. Bà đã từ chối hợp tác. Lúc 9 giờ tối hôm đó, hai người bị đưa đến Trại giam Đường Sơn.

Do cả hai cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, nên 15 ngày sau, vào chiều ngày 9 tháng 12, ông Từ bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Hà Hoa Khanh. Vợ ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình. Tuy nhiên, chính quyền trại đã từ chối nhận bà vì bà đã không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe, do đó bà được đưa trả về nhà.

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, bà Từ đã đến Đồn công an trấn Việt Hà để yêu cầu trả tự do cho chồng bà. Trưởng đồn Triệu Minh và công an Thái Vĩnh Cương nói “Có vẻ như sức khỏe của bà đã được phục hồi. Tại sao bà không đi kiểm tra đi, nếu bà đáp ứng được, bà sẽ bị đưa đến trại lao động cưỡng bức.” Nhiều công an đã cho bà vào xe công an và đưa bà đến nhiều bệnh viện để kiểm tra, nhưng tất cả bác sĩ đều nói rằng sức khỏe của bà chưa tốt. Cuối cùng, bà bị đưa đến Trại lao động Khai Bình.

Ông Triệu Vân Long và con trai bị bắt và bức hại

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2011, khi ông Triệu Vân Long ở thôn Đại Phong Cốc thuộc trấn Việt Hòa đang làm việc tại sân sau, bốn công an ở Đồn công an trấn Việt Hòa đột nhiên xông vào nhà ông và lục soát tài sản của ông. Chỉ có con dâu và cháu ông, mới có vài tháng tuổi, đang ở nhà vào lúc đó.

Công an đã gọi cho Phòng công an Khai Bình và cử nhiều người đến bắt ông Triệu. Con trai ông cố ngăn không cho công an đưa ông Triệu đi, nhưng anh cũng bị đưa đến Đồn công an xã Việt Hòa cùng với cha. Cả hai bị giam tại Trại giam Đường Sơn. Công an cũng lấy đi nhiều sách Đại Pháp và nhiều tài sản có giá trị khác ở nhà họ.

Sau đó, gia đình họ đã liên tục đến trại giam và đồn công an để yêu cầu trả tự do cho họ. Ngày 1 tháng 6, vợ ông Triệu và con dâu đã đến trại giam để đưa họ về. Tuy nhiên trại giam đã thông báo rằng họ chỉ thả người bị giam cho công an ở Đồn công an xã Việt Hòa. Lúc 10 giờ, công an ở Đồn công an đã đưa ông Triệu đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình, nơi ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

2011-4-17-xuxiangzhi-03--ss.jpg
Đồn công an Việt Hòa

Thông tin liên lạc của những cá nhân tham gia bức hại:
Triệu Xuân Sinh, trưởng Đội an ninh nội địa Khai Bình
Đồn công an Việt Hòa: 86-315-2870593
Triệu Minh, hiện tại là trưởng đồn: 86-18832980801
Lý Kim Kiều, cựu trưởng đồn: 86-13832986860
Thái Vĩnh Cương: 86-13832986985


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/9/河北唐山徐向志、赵云龙被非法劳教(图)-242180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/27/126291.html

Đăng ngày: 5-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share