Bài của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2011] Năm 1994, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giảng Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với khoảng 4.000 người tham dự. Các bài giảng được tổ chức tại sân vận động Cáp Nhĩ Tân , bắt đầu vào ngày 05 tháng 08 năm 1994, và diễn ra trong tám ngày. Tổng cộng có mười bài giảng, mỗi ngày một bài giảng vào buổi tối các ngày trong tuần và hai bài vào những ngày cuối tuần. Vào thời điểm đó, sân vận động đang được tu bổ lại và những con đường trong thành phố cũng đang được sửa chữa, vì vậy giao thông rất tệ, nhưng không ai đến lớp học muộn giờ.

2011-5-6-minghui-haerbin-chuangfa-1--ss.jpg

Thẻ học viên tham dự bài giảng tại Cáp Nhĩ Tân

2011-5-6-minghui-haerbin-chuangfa-2--ss.jpg

Vé vào cửa tham dự các bài giảng tại Cáp Nhĩ Tân

2011-5-6-minghui-haerbin-chuangfa-3--ss.jpg

Thời gian biểu của các bài giảng tại Cáp Nhĩ Tân in ỏ mặt sau tấm vé

Gần một trăm học viên từ thành phố Giai Mộc Tư đã tham dự các bài giảng, và khoảng 50 người trong số họ cùng ở một nhà khách. Sau đây là một số câu chuyện của một vài học viên trong số đó.

Sư Phụ là người rất nhân từ và dễ gần, khác biệt hoàn toàn với những người khác

Học viên A: Mẹ tôi bị đau chân, bà đã học và tập rất nhiều loại khí công khác nhau để chữa bệnh, nhưng bệnh tình đã không được cải thiện. Vì vậy, tôi đã dành thời gian đưa bà đến tham dự các bài giảng tại Cáp Nhĩ Tân.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sư Phụ, tôi đã rất ấn tượng. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình, nhưng tôi biết rằng Sư Phụ thật sự khác biệt. Ngài rất cao và nhân từ, và Ngài nổi bật lên trong đám đông. Tôi từng sùng bái người đứng đầu Đảng Cộng sản, do ảnh hưởng của văn hóa đảng. Sau khi tôi nhìn thấy Sư Phụ, tôi nhận ra rằng sự ngưỡng mộ của mình với tư cách là một đệ tử của Ngài là hoàn toàn khác biệt với sự sùng bái kia. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đó, đó là một cảm giác tôn kính.

Tôi ngồi gần bục giảng, gần phía bên trái chỗ của Sư Phụ ngồi. Khi Ngài nói, tất cả mọi người đều im lặng, không có ai gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi người đều rất tôn kính, đó là điều mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ cuộc họp bình thường nào.

Vào cuối mỗi bài giảng, Sư Phụ đi quanh hội trường để gặp gỡ các học viên. Đó là một hội trường lớn. Dường như Sư Phụ bước đi không nhanh, nhưng thoắt cái đã thấy Sư Phụ ở ngay trước mặt chúng tôi. Sư Phụ dừng lại và nhìn chúng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Sư Phụ gần đến vậy. Mẹ tôi thì khóc bên cạnh tôi.

Học viên C: Trước khi tôi đắc Pháp, bất cứ khi nào buồn chán, tôi đều mơ mộng. Tôi ước rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một vị Sư Phụ với quyền năng rất lớn. Bất cứ khi nào một tai họa xảy ra với tôi, tất cả những gì tôi làm là gọi to “Xin Sư Phụ cứu con!” Một ngày, có người nói với tôi về Pháp Luân Công. Tôi muốn tìm hiểu thêm. Sau đó, tôi đang ngồi trên giường và cố gắng cho con tôi ngủ, thì tôi nghe nói rằng Sư Phụ đang giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Tôi nhảy ra khỏi giường và nói: “Tôi phải đi đây. Tôi phải là một trong những người trực tiếp nhìn thấy Sư Phụ Lý.” Vì vậy tôi đã tham dự các bài giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân.

Ngay khi tôi nhìn thấy Sư Phụ, tôi có thể nói rằng Ngài rất nhân từ và dễ gần. Sư Phụ là người cao lớn và quần áo Ngài mặc rất chỉnh tề. Khi Sư Phụ giảng, tôi có thể nhìn thấy những vầng hào quang tím xung quanh đầu của Ngài. Tôi có thể cảm nhận từng lời nói của Sư Phụ đi thẳng vào tâm mình, tôi đã rất hạnh phúc. Càng nghe, tôi càng muốn nghe nữa. Sau khóa giảng Pháp, khi đi bộ tôi cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh.

Những lợi ích đặc biệt về sức khỏe

Học viên B: Ở bài giảng thứ Tư, Sư Phụ yêu cầu chúng tôi dậm chân trái để đẩy ra ngoài tất cả các căn nguyên của bệnh tật. Lần đầu tiên, chúng tôi đã thực hiện việc này không đều nhau. Lần thứ hai, chúng tôi đã làm đồng loạt. Tôi cảm thấy nhẹ hơn ngay sau khi dậm chân. Tôi cảm thấy như được đẩy khi đi bộ và lên cầu thang. Tôi đã từng bị bệnh tim và vài lần bị ngã xuống đất khi đang đi xe đạp. Tôi bị bất tỉnh và thậm chí còn không biết rằng tôi được đưa đến bệnh viện. Sau khi tôi tham dự các bài giảng, bệnh tim của tôi đã biến mất và không bao giờ trở lại. 17 năm trôi qua, tôi đã không phải dùng bất kỳ viên thuốc nào.

Sư Phụ giảng,

Ngoài ra, những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại, bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí kinh huyết để tu luyện mệnh. Kinh nguyệt sẽ trở lại, nhưng không nhiều, giai đoạn này chỉ có một chút thôi, vừa đủ, đây cũng là hiện tượng phổ biến. Nếu không như thế, thì chư vị thiếu mất nó hỏi luyện mệnh sao được?” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ Nhất)

Trước đây tôi đã bị bệnh phụ khoa và kinh nguyệt của tôi đã hết vào hai năm trước khi tham dự các bài giảng. Ấy thế mà, sau khi tham dự các bài giảng Pháp, tôi cảm thấy bánh xe Pháp Luân xoay chuyển trong vùng bụng dưới. Một thời gian sau tôi bắt đầu có kinh nguyệt trở lại, sau khi đã bị mất trong vòng một năm rưỡi.

Sau một ngày, tôi đã thay đổi và mối quan hệ của tôi với chồng tôi được cải thiện

Học viên B: Tôi đã ly thân với chồng trước khi tôi tham dự các bài giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Chồng tôi thường xuyên đi công tác, vì anh là tổng giám đốc của một công ty. Tôi nghi ngờ rằng anh không chung thủy, vì thế thường đánh nhau với chồng. Một lần sau khi đánh lộn, chị tôi khuyên rằng tôi đến Cáp Nhĩ Tân để tham dự các bài giảng Pháp. Mặc dù tôi rất dè dặt với khí công, nhưng tôi muốn bỏ đi, vì vậy tôi đã đi.

Lần đầu tiên gặp Sư Phụ, tôi cảm nhận giọng nói của Ngài sang sảng, nghe rất hay. Sư Phụ đã ở độ tuổi 40 của mình nhưng làn da của Ngài thật mịn màng khiến tôi nghĩ Ngài không phải là một người thường. Khi tôi học bài công pháp đầu tiên, động tác “Chưởng chỉ càn khôn”, tôi cảm thấy mình sắp bay lên, cánh tay của tôi đã kéo dài vô hạn. Tôi tự nghĩ, đây không phải là môn khí công bình thường. Điều này là tốt. Với ấn tượng tốt đẹp ban đầu, tôi đã hiểu tất cả những gì được dạy.

Khi Sư Phụ nói về tâm tính và các nguyên lý khác, tôi nhận ra rằng tôi đã đối xử rất tệ với chồng và đánh lộn với anh ấy quá nhiều, rằng tôi đã sai. Sau bài giảng thứ Hai, tôi đã gọi điện cho và xin lỗi chồng tôi. Chồng tôi rất hài lòng và nói: “Điều gì đã khiến em thay đổi vậy? Em chưa bao giờ xin lỗi anh trước đây cả. Điều này thực sự không bình thường.” Sau bài giảng thứ Tư, tôi gọi điện cho anh ấy một lần nữa để nói với anh: “Đây không phải là khí công mà Sư Phụ Lý dạy. Nó hàm chứa những điều rất tốt. Em không biết diễn tả thế nào, nhưng em chỉ biết rằng nó thực sự rất tốt.

Khi tôi trở lại Giai Mộc Tư sau khi kết thúc các bài giảng, chồng và con tôi đã đến nhà ga để đón tôi. Họ rất vui khi thấy tôi. Tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã không còn hách dịch và tranh đấu. Chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Khi chồng tôi chứng kiến những thay đổi từ tôi, anh ấy đã ra ngoài cùng tôi để tập công. Anh ấy thậm chí còn nói với các đồng nghiệp của mình, “Hãy bảo vợ anh tập Pháp Luân Công. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi tốt hơn và điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Sư Phụ quan tâm rất nhiều đến các học viên

Mỗi ngày sau khi hoàn thành xong bài giảng, thì một số học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi Sư Phụ dạy chúng tôi các bài công pháp. Một học viên ngồi ở một chiếc ghế đặt trên bàn. Một lần, tôi chú ý thấy, khi Sư Phụ đang cầm micro để giải thích các đông tác, Ngài đã kiểm tra chiếc ghế trên bàn để đảm bảo rằng nó chắc chắn.

Học viên D: Sau khi Sư Phụ kết thúc bài giảng của mình và khi một học viên biểu diễn các công pháp, Sư Phụ đi kiểm tra kĩ lưỡng hội trường từ phía này tới phía khác. Tôi đã rất cảm động. Tôi nghĩ Sư Phụ thật tốt bụng và luôn cố gắng có trách nhiệm với mỗi người chúng ta. Vào ngày cuối cùng, Sư Phụ nhìn vào từng người chúng tôi như thể Ngài đang cố gắng để nhớ tất cả chúng tôi.

Học viên E: Khi kết thúc các bài giảng, Sư Phụ đã nói chuyện với chúng tôi và nói rằng Ngài hy vọng rằng chúng tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt khi chúng tôi về nhà. Tôi đã rất cảm động và tự nhủ, “Con sẽ theo Sư Phụ và tu luyện cho tới bước cuối cùng.” Mặc dù tôi không nói to điều đó, nhưng âm thanh lại rất lớn, như thể là tôi đã hét lên vậy. Những âm thanh vang vọng lên tới tận những đám mây, xuyên qua các tầng không gian khác nhau và tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Bản thân tôi đã sửng sốt vì điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/21/参加李洪志师父哈尔滨传法班片段-240282.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/4/125810.html
Đăng ngày 23-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share