Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Trương Chí Minh (张志明)
Giới tính: Nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: Trấn Nguyên Lăng, huyện Nguyên Lăng, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 24 tháng 4 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 9 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não ở thành phố Hoài Hóa
Thành phố: Hoài Hóa
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Bị sa thải việc làm, tẩy não, cưỡng ép uống thuốc

[MINH HUỆ 08-05-2011] Tối ngày 24 tháng 4 năm 2011, ông Trương Chí Minh, một công nhân ở trấn Nguyên Lăng, đã đột ngột qua đời tại nhà. Tháng 9 năm 2010, ông đã bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến trại tẩy não. Tại trại tẩy não, ông bị ép phải uống nhiều loại thuốc không rõ tên.

Theo một nhân chứng, tại thời điểm ông qua đời, ở tai bên trái và phía mặt bên trái của ông bị sưng tấy, màu da cổ của ông chuyển thành màu tím. Công an ở Bộ công an đã không điều tra hoàn cảnh của ông. Họ chỉ thông báo với gia đình mang thi thể ông trở về nhà cũ ở nông thôn và chôn cất ông Trương ngay lập tức.

Ông Trương từng bị nhiều bệnh trước đây, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công vào năm 1997, mọi bệnh của ông đều biến mất.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Trương đã bị nhiều loại sách nhiễu khác nhau. Ông bị công ty cho nghỉ việc và chỉ được cung cấp 100 nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt. Sau nhiều lần yêu cầu, ông được tăng thêm thành 400 nhân dân tệ. Gần đây, chính quyền xã đã cử ông làm bảo vệ và trả ông 1000 nhân dân tệ một tháng.

Ông Trương thường bị các viên chức ĐCSTQ từ Phòng 610 địa phương sách nhiễu. Dương Đào, trưởng Phòng 610 địa phương, thường xuyên đe dọa ông.

Tháng 9 năm 2010, ĐCSTQ đã thiết lập một trại tẩy não ở thành phố Hoài Hóa. Ông Trương bị cưỡng ép chuyển đến trại và bị đối xử tàn bạo tại đây. Những người làm việc ở đây nói với ông rằng ông bị cao huyết áp trong khi ông chưa bao giờ bị cao huyết áp trước đó, và họ ép ông Trương phải nuốt một viên thuốc màu vàng không rõ tên. Sau đó, cột sống của ông cảm thấy như bị đốt nóng và ông đã ngất đi.

Sau khi được thả khỏi trại tẩy não, ông Trương thường xuyên bị đau đầu. Ông bị tê ở miệng và luôn cảm thấy không khỏe. Những triệu chứng khác nhau chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi ông bị giam tại trại tẩy não.

Lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2011, một người bạn của ông Trương qua nhà ông và phát hiện rằng cửa nhà ông đã bị mở. Bà đã thấy kỳ lại, vì ông Trương thường không mở cửa cho đến 9 hay 10 giờ sáng. Bà đã hét to nhiều lần ở cửa, nhưng không có ai trả lời. Bà ngay lập tức đến nhà một người hàng xóm và cả hai người đi vào nhà ông, họ tìm thấy ông Trương nằm bất tỉnh trên ghế. Mặt bên trái của ông bị sưng tấy và có màu hồng, hai bàn tay của ông nắm chặt lại. Ngay lập tức họ gọi cấp cứu.

Khi người nhà ông Trương đến nhà ông, nhân viên cấp cứu đã rời đi. Sau đó công an đã đến, nhưng họ lại không điều tra hiện trường hay xác chết. Họ chỉ đưa thi thể ông đến một bệnh viện. Sau đó, hai người ở chính quyền xã được cử đến xử lý cái chết của ông Trương cùng với gia đình ông. Họ đồng ý yêu cầu bồi thường cho cái chết của ông và nói với gia đình đi chôn thi thể ông ngay lập tức.

Người nhà tin rằng ông Trương đã chết, và bởi vì họ chỉ là những nông dân sống ở nông thôn, họ không thể làm gì trong tình huống này, ngay cả khi họ không đồng ý với cách xử lý này. Nếu họ chôn cất ông, họ có thể nhận được tiền bồi thường. Cuối cùng họ đưa thi thể ông Trương về thôn và chôn cất ông ba ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/8/曾被洗脑班强制用药-湖南怀化张志明死亡-240340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/23/125469.html

Đăng ngày: 06-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share