Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 01-05-2011] Trong nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, có rất nhiều các học viên trẻ tuổi, và nhiều người trong số họ đang học đại học. Chúng tôi đã hỏi tại sao có nhiều người trẻ tuổi đến vậy thích thú tu tập Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phỏng vấn vài sinh viên từ các trường đại học khác nhau tại miền Trung của Đài Loan. Và đây là một câu chuyện của họ:

2011-4-30-minghui-falun-gong-224209-0--ss.jpg
Cuộc đời của sinh viên năm thứ ba đại học, Lý Thừa Dung đã thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Có vô số trường đại học ở miền trung Đài Loan, và học viên Pháp Luân Công nằm trong số các công chức giáo viên và tất cả các sinh viên. Họ cũng có điểm tập công Pháp Luân Công, và có một Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Trung Hưng, Đông Hải và Phùng Giáp là những đại học nổi tiếng nhất miền trung Đài Loan, và có rất nhiều học viên ở ba trường này.

Lý Thừa Dung đã mô tả bản thân như một người “dễ xúc động, ích kỷ và lãng phí thời gian”. Anh nói rằng nhờ những lời giảng của Pháp Luân Công mà hiện giờ anh đã đổi khác. Anh đã thay đổi thành tốt hơn và giờ thì “lịch sự, tốt bụng, trưởng thành và bình tĩnh.”

Lý Thừa Dung là một sinh viên năm thứ ba tại đại học Phùng Giáp. Khi lướt web vào năm 2008, anh đã tìm được một trang web của Pháp Luân Công. Anh đã luôn thích thú với khí công, và giáo viên người Trung Quốc ở trung học của anh tập khí công. Khi vị giáo viên nói về một vài hiện tượng khí công, anh đã hết sức ngạc nhiên và muốn học thêm. Sau đó, anh đã tập một vài môn khí công phổ biến, nhưng đã không cảm thấy nó thực sự hữu dụng. Khi đã là một sinh viên năm nhất, anh ấy đã tìm thấy Pháp Luân Công và đã phát hiện ra nó được dạy miễn phí, vì thế anh đã bắt đầu tập luyện.

Khi anh có một buổi họp mặt các bạn trung học vào năm 2011, họ phát hiện rằng anh đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tập Pháp Luân Công, anh Lý là người rất dễ xúc động: anh đã trải qua những thay đổi tâm trạng mãnh liệt, dễ dàng đau khổ, và thường tranh đấu với người khác. Anh không bao giờ nghĩ đến người khác mà chỉ làm việc theo ý mình, và anh không thân thiện. Anh đã chọn cách trốn thoát khỏi áp lực của đại học và sự mong đợi của cha mẹ, vì thế anh bỏ học nhiều. Anh cũng không thể tập trung trong lớp học.

Lúc đó, anh cũng thích nhảy break-dance trên phố, thưởng thức nhạc kích động và những động tác kỳ quái. Anh đã bị ảnh hưởng bởi những người cùng tuổi và đã tranh đấu với các thành viên trong gia đình bằng cách không tôn trọng cha mẹ. Anh làm bất kỳ điều gì mình muốn, và những mối qua hệ xung quanh anh thật tồi tệ. Anh đã không có mục tiêu trong cuộc đời, và anh đã lãng phí thời gian của mình.

Những lời dạy của Pháp Luân Công đã thay đổi anh đáng kể, và giờ anh tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi đối mặt với những rắc rối, anh có thể hướng nội và tìm xem mình đã làm gì không tốt, và điều chỉnh lại bản thân trước. Giờ anh cố gắng thành một người tốt, và đáp ứng được những tiêu chuẩn của một học viên Pháp Luân Công.

Những thay đổi xảy đến với Lý Thừa Dung đã làm kinh ngạc các bạn học, và cũng mang lại nhiều sự thoải mái và yên bình cho cha mẹ anh. Anh Lý đã trở nên bình tĩnh, tốt bụng, và nhã nhặn. Mẹ anh nói với bạn bè mình “Sau khi nó tập Pháp Luân Công, nó đã trở thành một người tốt và có một thái độ vui vẻ suốt ngày.” Anh đã chủ động chăm sóc cha mẹ, và không còn cãi vã với họ. Anh cũng cố gắng hết sức để đáp ứng những mong đợi của họ về mình, và anh cũng hướng nội để xem tại sao mình không muốn thực hiện một việc nào đó, mình cần đề cao ở đâu. Anh Lý cũng học cách giao thiệp tốt hơn với cha mẹ mình và lý giải bản thân tốt, và gia đình anh đã không còn lo lắng về anh nữa.

Anh Lý đã không còn thích thú với nhảy nhót trên đường phố nữa. Anh không còn chú ý đến thể loại văn hóa đó hay cách họ nói nữa. Anh nhận ra rằng thể loại nhạc đó là thể hiện của tâm tranh đấu; nó có hại đến sức khỏe người ta, và khiến họ khó bình tĩnh lại. Với sự học hành của mình, anh tin rằng anh đang đề cao. Anh biết rằng trách nhiệm của một sinh viên là học hành chăm chỉ, và anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/1/青年学子的修炼故事-改头换面(图)-239968.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/22/125456.html
Đăng ngày 03-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share