Theo một học viên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 30-3-2011] Bác tôi bị viêm ruột thừa và đã được phẫu thuật trong bệnh viện. Tuy nhiên, ông lại phát sinh các biến chứng sau phẫu thuật và phải đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Tôi mang theo một ít tài liệu giảng rõ sự thật và lái xe máy đến thăm bác tôi ở cách nhà 10 dặm. Vợ ông ấy nói rằng bệnh của ông không thể được chữa lành và ông chỉ sống được hai hay ba ngày nữa.

Khi gặp ông, ông đang nằm trên giường và toàn thân bị sưng tấy, đặc biệt là ở phần bụng. Ông đang được truyền dịch. Các vết mổ trên bụng của ông bị nhiễm trùng và mưng mủ. Ông rên rỉ trong đau đớn và nói: “Tôi không uống nước nhưng bụng vẫn bị sưng. Tôi yếu lắm rồi”. Ông đã không ăn uống gì sau cuộc phẫu thuật.

Tôi bảo ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó tôi bảo ông tập trung học Pháp và tập các bài công pháp sau khi cảm thấy tốt hơn. Tôi cũng gửi cho ông và gia đình tài liệu giảng rõ sự thật mà tôi mang theo và kể với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi bảo tất cả mọi người niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bác của tôi hiện tại khoảng 80 tuổi. Vào mùa Xuân năm 1998, ông bắt đầu tập Pháp Luân Công. Lúc đó, ông rất tích cực học Pháp và tập công. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999, con trai, con gái, và vợ ông đều tin vào những tuyên truyền xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công và không cho ông tập công nữa. Tuy nhiên, bác của tôi vẫn cố gắng làm một người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông thực sự khỏe mạnh trước khi mắc bệnh. Tôi cũng rất lo lắng về ông và đã hỏi một người họ hàng của tôi, là một bác sỹ, về tình trạng của ông. Tôi được bảo rằng nhiễm trùng là do biến chứng từ cuộc phẫu thuật và nên đưa ông đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu không thì ông sẽ chết.

Anh em họ của tôi cân nhắc và quyết định không đưa ông đến bệnh viện. Khi đã trải qua phẫu thuật trong bệnh viện huyện, bác sĩ nói rằng ruột ông mỏng đến nỗi không thể hoạt động được nữa. Hơn nữa, họ đã tiêu hơn 10.000 nhân dân tệ chi phí cho ông và không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị.

Bác tôi muốn được đưa đến một bệnh viện tốt. Tôi nói: “Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí có thể cứu ông. Bác sĩ không có cách nào cứu ông.” Tôi cũng bảo những người bà con cầu xin Sư phụ giúp đỡ cha họ và họ đã đồng ý.

Lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau, anh em họ của tôi gọi và nói rằng, sau khi khấu đầu lạy Sư phụ và nhờ Sư phụ giúp đỡ, bác tôi đã ngủ rất sâu. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, các vết mủ đã liền lại và ông đã phục hồi. Anh em họ của tôi rất phấn khởi và nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu cha tôi! Pháp Luân Công thật tuyệt vời”. Sau đó người bác nói với tôi: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi. Tôi cám ơn Sư phụ vì đã ban cho tôi cuộc sống mới. Tôi sẽ học Pháp tốt và tinh tấn tập công. Tôi cũng sẽ nói với mọi người về sự mầu nhiệm của Đại Pháp và mang đến cho họ sự đắc cứu. Tôi sẽ không để cho Sư phụ buồn hay khiến Ngài phải thất vọng với tôi nữa”. Hai người anh em họ của tôi cũng ngạc nhiên nói: “Bây giờ chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thật kỳ diệu!” Tất cả họ đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới.

Vào ngày 16 tháng 1, bác tôi được con cái đưa đến bệnh viện để tháo các mũi khâu ở bụng ra. Bác sỹ đã kinh ngạc và kêu lên: “Cái gì vậy! Ông vẫn sống à? Làm sao có thể được chứ?” Bác tôi bắt đầu khóc và nói: “Là do tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi”.

Sau đó bác sỹ nói: “Đây hoàn toàn là một phép lạ, hoàn toàn là không thể tin được. Pháp Luân Công không giống như những gì chúng tôi đã nghe trên truyền hình. Pháp Luân Công thật tuyệt vời’!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/30/医生连说-原来法轮功这么神奇啊–238290.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/14/124399.html
Đăng ngày 22-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share