Bài của Wen Yun, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-04-2011] Ngày 7 tháng 4 năm 2011, Giả Khánh Lâm, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là người tham gia tích cực vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã đến thủ đô Canberra, Úc. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã cầm những tấm biếu ngữ dọc theo con đường từ sân bay đến khách sạn nơi Giả Khánh Lâm ở để phản đối vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2011-4-8-au-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công lên án Giả Khánh Lâm vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tại bãi cỏ từ lối vào phía trước của khách sạn Hyatt

2011-4-8-au-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công lên án Giả Khánh Lâm về vai trò của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở lối vào phía sau của khách sạn Hyatt

Hơn 2 giờ chiều, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã cầm các biểu ngữ tại bãi cỏ từ lối vào phía trước của khách sạn Hyatt để phản đối sự tham gia tích cực của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những tấm biểu ngữ mang theo các thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời,” “Kẻ vi phạm nhân quyền Giả Khánh Lâm đã bị kiện vì tội diệt chủng,” và “chấm dứt 11 năm đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Những lái xe đi ngang qua đã bóp còi xe để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục cuộc biểu tình vào ngày thứ 2 trong chuyến thăm của Giả Khánh Lâm

Đại sứ quán Trung Quốc đã bố trí hơn 50 sinh viên Trung Quốc chào đón Giả Khánh Lâm và phái đoàn của ông ta. Xuất hiện khá thờ ơ với nhiệm vụ của họ, một số trò chuyện với nhau, trong khi một số ngồi trên các tảng đá và ăn. Sau 5 giờ chiều, đa số họ đã giải tán.

Các học viên phơi bày sự thật

Hai viên cảnh sát liên bang đã tới và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với các học viên, hỏi họ từ đâu tới và lý do họ biểu tình. Một học viên nói với họ: “Các học viên Pháp Luân Công tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Một môn tu luyện tốt như vậy lại đang bị bức hại tại Trung Quốc”. Các viên chức cho biết họ đã quen với tình huống này, cũng như đã tìm hiểu nó từ Internet và báo chí địa phương. Cô Changzhi Yue, một học viên đến từ Sydney nói với các cảnh sát viên, “Tôi đã bị cầm tù 4 năm ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công. Tôi bị cấm ngủ thường xuyên. Các cai ngục đánh tôi. Răng tôi đã trở nên lung lay, hai xương sườn của tôi bị gãy, các vết bầm tím xuất hiện trên khắp cơ thể tôi và tôi đã ở bên bờ vực của cái chết nhiều lần”. Các viên cảnh sát bày tỏ sự cảm thông và nói họ vui mừng khi cô đã có thể ra khỏi Trung Quốc và sống an toàn tại Úc.

Giả Khánh Lâm là một trong số 11 quan chức của ĐCSTQ đã bị điều tra bởi Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) vì sự tham gia trong cuộc bức hại. Ông ta cũng là một trong 5 thủ phạm đã bị kiện tại Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha vì tội tra tấn và diệt chủng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/9/人权恶棍贾庆林抵堪培拉-法轮功学员抗议(图)-238820.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/10/124333.html

Đâng ngày 14-04-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share