Bài của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-04-2011] Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) đã đến Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc lúc 8 giờ tối ngày 05 tháng 04 năm 2011, trong chuyến thăm 6 ngày. Là một trong những thủ phạm chính của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ông Giả đã gặp phải cuộc phản kháng trên đường từ sân bay tới khách sạn Hilton, nơi ông đang ở. Phía trước khách sạn, các học viên Pháp Luân Công giương lên những biểu ngữ lớn viết, “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, “Giả Khánh Lâm, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, và “Giả Khánh Lâm đã bị kiện vì tội diệt chủng ở Tây Ban Nha”. Các học viên đã lên án tội ác của Giả Khánh Lâm và kêu gọi sự chú ý của công chúng tới tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

2011-4-6-au-protest-jia--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công lên án vai trò của Giả Khánh Lâm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, trước khách sạn Hilton ở Perth.

Các học viên Pháp Luân Công đã đứng dọc theo con đường từ sân bay về trung tâm thành phố Perth với những tấm biểu ngữ lớn lên án vai trò của Giả Khánh Lâm trong việc tra tấn và giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công. Nhiều lái xe ô-tô đã hạ thấp cửa kính của họ xuống, giơ ngón tay cái về phía các học viên và nói, “Làm tốt lắm!”. Trong khi chờ xe của ông Giả, cảnh sát liên bang đã xác nhận với các học viên Pháp Luân Công rằng ông Giả sẽ đi qua đó.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tây Úc đã tập hợp khoảng 60 sinh viên Trung Quốc để “chào đón” Giả Khánh Lâm tại Hilton. Các sinh viên đã chờ ở một bên của tòa nhà khách sạn và được yêu cầu đi đến cửa trước cửa Hilton khoảng 10 phút trước khi ông Giả đến. Khi đoàn xe hộ tống, bao gồm cả xe buýt, cùng ông Giả và phái đoàn của ông đến, các sinh viên, với lá cờ Trung Quốc trong tay, hét lên “chào mừng” một vài lần với tinh thần thấp, và giải tán trước khi tất cả mọi người xuống xe.

Trên khắp các đường phố quanh Hilton, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa. Nhiều công dân Úc đã đến đọc các biểu ngữ và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục cuộc biểu tình của họ vào ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông Giả. Đoàn hộ tống của ông Giả đã cố gắng tránh lời kêu gọi vì công lý của các học viên. Lãnh sự quán Trung Quốc đã tổ chức một nhóm khác  từ 50 tới 60 sinh viên Trung Quốc đi theo phái đoàn của ông Giả, cố gắng che khuất các biểu ngữ của học viên.

Được biết nhóm sinh viên này đến từ Đại học Bay WA Hoa Nam, trường đại học Huấn luyện bay nước ngoài duy nhất được thành lập bởi giới hàng không Trung Quốc. Những sinh viên này nói rằng họ đã sống cuộc sống cô lập ở Tây Úc và không biết gì về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người Úc gốc Hoa đi ngang qua đã nói với các học viên rằng những sinh viên Trung Quốc thông thường không muốn làm việc cho ĐCSTQ. Vì vậy Lãnh sự quán Trung Quốc đã lợi dụng những người trẻ tuổi này, những người không biết sự thật về cuộc bức hại.

Một bản tin ngày 05 tháng 04 trên tờ The Age có tiêu đề “Hạ cánh tại Úc, đàn áp tại nhà” cho biết “Chuyến thăm  6 ngày của ông Giả sẽ bao gồm các cuộc gặp mặt với Thủ tướng Julia Gillard và Bộ trưởng Ngoại giao Kelvin Rudd nhằm thắt chặt và củng cố mối quan hệ thương mại đang nở rộ, và kèm theo đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có những hoạt động mới mẻ và mạnh mẽ hơn để bảo vệ nguyên tắc của mình… sức mạnh thực sự của ông Giả đến từ việc giám sát hoạt động ‘mặt trận thống nhất’ của Đảng Cộng sản… Trong 6 tuần qua hơn 30 luật sư, nhà văn và nhà hoạt động đã bị giam giữ tại Trung Quốc, trong khi hàng chục người khác chỉ đơn giản là đã biến mất”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/8/124288.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/7/贾庆林抵澳-迫害罪行受谴责(图)-238713.html

Đăng ngày 11-04-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share