Bài viết của một học viên từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 16-02-2011]

Một máy nghe nhạc MP3 cho người quản gia của tôi

Người quản gia của tôi là một người thực sự tốt bụng, bà đã chăm sóc người cha lớn tuổi của bà trong nhiều năm. Cha bà bị chứng huyết khối não và thường trở nên tê liệt. Sau khi tôi từ trại giam nơi mà tôi bị ngược đãi trở về nhà, người quản gia của tôi luôn than phiền rằng cha bà ấy rất nghèo và ông thường hay mâu thuẫn với vợ ông. Tôi đã nói chuyện với bà về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc đàn áp và giúp bà thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, tôi tặng bà ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bốn tập tài liệu, trong đó có thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Bà nhờ người khác mang về nhà cho gia đình bà. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được phản hồi rất tốt. Không chỉ cha bà, mà chú bác bà cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân và các tập tài liệu khác. Sau đó, tôi cho họ các đĩa CD khác nhau và một máy nghe nhạc MP3 để nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cha bà nói rằng tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện. Trước tết cổ truyền Trung Quốc, ông nói rằng ông có thể đi bộ một mình ra ngoài. Chứng kiến những thay đổi ở người cha của mình, bà cũng bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ.

Máy nghe nhạc MP3 được đem đến các vùng núi

Trước tết cổ truyền Trung Quốc, tôi đưa người quản gia một máy nghe nhạc MP3 mới để cho chồng bà. Chồng bà đã nghe các bài giảng của Sư phụ Lý và nghĩ rằng nó thực sự tốt. Khi ông về quê ở vùng núi ở miền Nam Trung Quốc, ông đã mang máy MP3 này theo. Do đó, máy MP3 này đã được người ở vùng núi nghe.

Những người nghe bài giảng trong máy MP3 này cũng nói với những người khác rằng nó tốt như thế nào. Máy MP3 có loa nên nhiều người có thể nghe cùng một lúc. Nhiều người đến để nghe các bài giảng của Sư phụ. Một bà bảy mươi tuổi đã chống nạng đến và lắng nghe các bài giảng.

Có một dòng sông chảy qua một ngôi làng và nhiều người dân từ phía bờ bên kia sông cũng đến để nghe các bài giảng của Sư phụ. Bà chủ nhà thường nấu mì cho những người mà nhà ở quá xa dùng cho bữa trưa. Khi bà chủ nhà muốn đi ngủ vào ban đêm, nhiều người xin bà ấy cho họ ở lại lâu hơn để nghe các bài giảng. Khi chồng người quản gia của tôi sắp sửa ra về, ông ấy gọi tôi và hỏi tôi liệu họ có thể giữ lại máy nghe nhạc MP3 không. Tôi đã vui vẻ đồng ý.

Người quản gia của tôi nói “Họ tập trung ở nhà tôi mỗi ngày. Nhà tôi đầy người đến để nghe các bài giảng của Sư phụ.” Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Tôi đã xúc động bởi sự an bài của Sư Phụ cũng như ước muốn  tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và  tu luyện của mọi người. Nhà của người quản gia tôi quá nhỏ để chứa nhiều người. Vì vậy, tôi đã cho họ một máy nghe nhạc MP3 khác.

Máy nghe nhạc MP3 đến với những người có duyên phận

Đối với những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới, và những người đặc biệt tốt, tôi thường cho họ máy MP3 để nghe các bài giảng của Sư phụ. Nếu họ có thể chấp nhận, họ sẽ hiểu biết nhiều hơn về Đại Pháp. Hơn nữa, một khi họ nhận ra những lời dạy quý báu của Pháp, họ giới thiệu nó cho nhiều người hơn. Một số người đắc Pháp theo cách này.

Một cặp vợ chồng bảy mươi tuổi, bị con trai bất hiếu và con dâu đuổi ra khỏi nhà, và do đó họ đã trở thành vô gia cư. Họ đã tình cờ nghe được các bài giảng Pháp trong khoảng hai giờ. Sau đó, tôi đã cho họ một máy nghe nhạc MP3 và họ đã nghe các bài giảng cả ngày lẫn đêm. Người đàn ông lớn tuổi từng bị bệnh rất nặng, nói rằng ông ấy cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi nghe các bài giảng. Tuy nhiên, họ không có cách nào để xem video. Khi tôi nghe được điều này, tôi cảm thấy buồn cho họ. Ngày hôm sau, có người nói với tôi rằng cặp vợ chồng già đã được nhận được một đầu DVD mới và họ muốn xem DVD giảng rõ sự thật, vì vậy tôi đã cho họ một bộ đĩa DVD. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Trước tết cổ truyền Trung Quốc, họ đã lấy một số tài liệu giảng rõ chân tướng và quay trở về nhà bởi vì họ muốn làm hòa với con trai và con dâu của họ.

Một phụ nữ trung niên đã có một gia đình đổ vỡ. Cha bà cảm thấy rất buồn đến nỗi ông đã tự sát. Bà ghét mẹ bà đến nỗi bà không còn muốn nhìn mặt mẹ bà trong nhiều năm. Bà đã làm công việc lặt vặt ngoài thị trấn và đã không đến thăm mẹ bà trong năm năm. Tuy nhiên, sau khi bà đọc bốn cuốn sách nhỏ và nghe bài giảng của Sư phụ Lý, bà đã quyết định quay trở về để chăm sóc mẹ bà. Bà cũng hy vọng rằng người thân của bà, vốn bị bệnh có thể đắc Pháp. Gần đây, tôi nghe nói rằng tình trạng thể chất của mẹ bà đã được cải thiện. Sư Phụ thật vĩ đại! Đại Pháp thật là tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/16/MP3的 故事-236356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/25/123460.html
Đăng ngày 14-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share