Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2021] Cháu gái của chị tôi đã trở nên trầm cảm sau khi học năm đầu tiên ở trường trung học. Kết quả là cháu đã bỏ học. Cháu thường nằm lì ở nhà gần như cả ngày và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Cháu đã đến ở nhờ nhà bà ngoại. Bằng cách nào đó mà cháu đã trượt khỏi giường khi đang ngủ và lăn xuống gầm giường. Bà của cháu không thể tìm thấy cháu vào sáng hôm sau và đã rất lo lắng. Bà gọi cho một vài người khác trong gia đình để đi tìm cháu. Họ đã tìm kiếm cháu ở khắp nơi và thậm chí đã đến con mương gần nhà để kiểm tra nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Sau đó họ đã tìm thấy cháu đang ngủ dưới gầm giường.

Điều kì lạ là cháu đã không hề tỉnh giấc mặc dù có rất nhiều người gọi lớn tên mình. Cha mẹ và bà rất lo lắng cho sức khoẻ của cháu. Mẹ cháu đã đưa cháu đến bệnh viện tỉnh để điều trị.

Tôi đã đến thăm cháu sau khi biết cháu phải nhập viện. Tôi đã giải thích cho cháu Pháp Luân Công là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại pháp môn này. Tôi đưa cho cháu một lá bùa hộ mệnh và nói cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để cháu có thể cảm thấy tốt hơn.

Cháu đã được xuất viện sau đó không lâu và trông cháu đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cháu đã tái phát thêm hai lần nữa. Sau đó tôi đã biết về việc tát phát bệnh của cháu và đã nói với cháu: “Cháu hãy niệm những câu đó một cách thành tâm và tôn trọng. Phép màu sẽ xảy ra nếu trái tim cháu chân thành.”

Lần này cháu thật sự tin tưởng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kể từ đó cháu chưa từng tái phát bệnh lần nào. Cháu đã tiếp tục việc học của mình và đã vượt qua kỳ thi xét tuyển đại học. Cháu đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu.

Chị gái của tôi khỏi bệnh ung thư mắt

Chị gái của tôi hiện đã 87 tuổi. Chị mắc bệnh ung thư mắt từ năm 70 tuổi. Có thứ gì đó trông rất đáng sợ đã mọc ra từ mắt của chị. Nó dài khoảng 1cm khi tôi gặp chị.

Tôi đã đưa chị một lá bùa hộ mệnh và dặn chị hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị đã tin những gì tôi nói và bắt đầu thành tâm niệm cụm từ này mỗi ngày. Tình trạng của chị đã có cải thiện. Trong khoảng thời gian đó chị đã bị ngã vài lần và đã niệm cụm từ này trong khi đứng lên. Chị đã tự mình đứng được lên và hoàn toàn ổn.

Không lâu sau, bệnh ung thư mắt của chị đã khỏi. Đây là điều mà y học không thể giải thích được. Gia đình và bạn bè của chị đều chứng kiến sự phi thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/417557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190063.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share