Bài của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 22-01-2011] Mấy ngày này, khi tôi và một chị đồng tu đang phát lịch để bàn năm 2011, chúng tôi cảm nhận sâu sắc được thế nhân đều đang thức tỉnh, đều đang chờ chúng ta giảng chân tướng. Có một cụ ông nói: “Tôi muốn lịch, lịch hay quá. Các anh chị phát tài liệu khác tôi cũng xem qua, chỉ có các anh chị đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm ra việc vĩ đại.

Hôm nay chúng tôi đến trước cổng một trường tiểu học nhỏ, vừa lúc các phụ huynh đang đứng ở cổng chờ đón con. Sau khi chị đồng tu đã cho mấy người lịch, một số người xung quanh đến hỏi: “Phát gì đấy?” Đồng tu nói: “Lịch bàn năm 2011, bảo vệ bình an.” “Cho tôi“, “Cho tôi” mấy người đến giành giật. Có người nói là của Pháp Luân Công, tôi bèn hỏi họ: “Pháp Luân Công giảng gì vậy, có phải là giảng Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt không? Trừ bệnh khỏe thân. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho luyện, không cho làm người tốt, không phải là bức hại chính các anh chị sao?” Có một chú nói: “Lịch thật hay! Có người không cần, tôi nhặt lên, tôi muốn. Giờ được hai cuốn rồi thì tôi tặng người khác một cuốn“. Còn có một chàng trai nói: “Pháp Luân Công à, cho tôi, tôi cần.” Có một cô gái nói: “Dì, dì chỉ có lịch bàn à, còn tài liệu khác không? Đĩa VCD chẳng hạn.” Đáng tiếc hôm đó chúng tôi không mang theo đĩa VCD.

Không đến 3 ngày, 900 lịch bàn chúng tôi đã phát hết. Cảnh tượng các loại xúc động, sự phấn khởi của chúng sinh cầm được lịch vẫn còn đang hiện trước mắt chúng tôi, một tiếng cảm ơn vẫn còn đang vang vọng trong tai chúng tôi. Chị đồng tu nói: “Năm ngoái chị đã cầm mấy cuốn lịch, từ đầu phố Đông đến đầu phố Tây, chỉ phát được 2 cuốn. Năm nay chị chỉ có một niệm giảng chân tướng trực tiếp này, Sư Phụ đã an bài cho chúng ta đi cùng nhau.

Tôi đắc Pháp năm 2005, biết chị đồng tu 2 từ năm trước. Mấy ngày trước, tôi đang ở trên phố thì gặp được chị, đang muốn cùng chị giảng chân tướng thì chị nói: “Em không biết rồi. Chị đang muốn tìm em đấy. Hai chúng ta cùng nhau phối hợp giảng chân tướng đi.” Chính là như vậy, chúng tôi bắt đầu liên tục từ tháng 11 đến nay, hầu như buổi chiều mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng, phát đĩa DVD Thần Vận và các tài liệu khác. Riêng mình tôi chỉ có thể phát 20 đến 50 đĩa, từ sau khi liên lạc với chị đồng tu, hai chúng tôi một lần ra ngoài thì có thể phát hơn 100 đĩa. Đặc biệt là khi thấy mọi người chen lấn muốn đĩa DVD, trong lòng chúng tôi rất vui.

Một lần chúng tôi phát trên xe buýt, chị phát chính niệm cho tôi, tôi thì nhìn xem ai có cơ hội để trò chuyện. Lúc này tôi nhìn thấy bên cạnh có 2 nữ sinh viên, tôi nói với họ: “Chào các em, Giáng Sinh vui vẻ nhé! Đây là món quà Giáng Sinh tôi tặng các em, đĩa DVD Thần Vận. Ở nước ngoài phải tiêu trên 100 đô-la Mỹ mới có thể xem biểu diễn, các em được xem là quá may mắn rồi đấy! Sau khi xem xong các em lại cho người khác xem nhé, giúp truyền bá văn hóa Thần truyền, văn hóa chính thống, công đức vô lượng.” Hai cô gái tiếp nhận thì vui vẻ nói: “Cảm ơn dì.” Tôi lại bảo các cô gái bài hát trong đĩa này nghe rất hay. Tôi thuận miệng hát luôn ca khúc của Khương Mẫn, “Chân tướng tại truyền”:

“Xin bạn nhớ kỹ duyên phận này,
Chân tướng chờ đợi từ xa xưa,
Trong nguy nan người người lựa chọn,
Đào thải hay là về Thiện đây…”

Mới hát đến đó, một cô gái sau xe hô to: “Hát hay quá.” Tôi lập tức cho cô đĩa Thần Vận. Các hành khách khác xem ra cũng nhao nhao muốn đĩa. Chưa đầy chốc lát, đĩa DVD đã phát hết rồi.

Trở về nhà tôi nghĩ: Đây chính là Sư Phụ đang giúp chúng tôi làm. Khi đang ở trên xe, tôi thấy nhiều khách là tốt rồi, chẳng biết làm sao để giảng, phát DVD Thần Vận cho các cô, mặc dù tôi biết hát nhưng không thể đứng trên xe hát. Là có ý nghĩ như vậy, thì Sư Phụ giúp tôi khai mở trí huệ. Cảm ơn Sư Phụ từ bi vĩ đại, đệ tử nhất định phải tinh tấn, tinh tấn hơn, làm tốt ba việc.

Hỡi các đồng tu, xin hãy bước ra chứng thực Pháp, hiện tại Chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của cuối cùng rồi, tà ác đã ngày càng ít hơn rồi. Chỉ cần chúng ta có thể kiên định, quyết tâm trợ Sư Chính Pháp, thì có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn, hoàn thành hồng nguyện từ tiền sử của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Pháp thân của Sư Phụ sẽ đưa người hữu duyên đến trước mặt chúng ta để nghe chân tướng.

Năm mới đến rồi, toàn thể nhóm học Pháp chúng con khấu đầu trước Sư Phụ. Các đệ tử nhất định cần tinh tấn, không phụ lòng mong đợi của Sư Phụ, làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/22/面对面发台历-感受世人觉醒-235186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/20/123355.html
Đăng ngày 07-03-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share