Theo phóng viên báo Minh Huệ, Hải Đào

[MINH HUỆ 06-01-2011] Theo thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, hơn mười năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phân bổ một số tiền khổng lồ cho các chính quyền địa phương ở Trung Quốc để thiết lập các cở sở tẩy não nhằm “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công.

Hàng chục nghìn học viên vẫn bị giam trong các trại tẩy não. Chỉ trong năm 2010 đã có 2.038 học viên bị bắt tại 28 tỉnh, thành phố trực tiếp kiểm soát và các khu tự trị. Hơn nửa số người bị bắt giữ đều bị đưa đến trại tẩy não. Các tỉnh như Hắc Long Giang, Hà Bắc, Hồ Bắc, Sơn Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Tứ Xuyên, cũng như thành phố Trùng Khánh đều có hơn một trăm học viên bị bắt và giam giữ. Những con số này chỉ là giải thích cho các trường hợp được báo cáo trên Minh Huệ Net. Nó cho thấy rằng con số thực tế của các vụ bắt giữ còn cao hơn nhiều.

2010-10-30-minghui-persecution-223824-1--ss.jpg

Trại tẩy não thành phố Long Khẩu ở Sơn Đông. Có tên gọi “Trung tâm giáo dục luật pháp”

2010-11-3-minghui-persecution-langfang1--ss.jpg

Trung tâm giáo dục thành phố Lang Phường ở Hà Bắc

Hành động như Mafia

Tất cả Đội an ninh nội địa trong toàn Trung Quốc đều phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ bắt giữ học viên và đưa họ đến các trại tẩy não. Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho việc trực tiếp chuyển học viên, những người mà thời hạn lao động cưỡng bức đã hết hạn, đến các trại tẩy não.

Các viên chức Phòng 610 bắt giữ học viên mà không cần các trình tự pháp lý nào, và công an cũng thường bắt học viên theo ý thích. Lính canh tại các trại tẩy não cũng không phải là các chuyên gia thực thi luật pháp, nhưng họ có quá nhiều quyền hạn để ngược đãi học viên lạm mà không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào. Không một ai tuân thủ theo trình tự pháp lý, cũng không thông báo việc bắt giữ cho gia đình học viên. Đó là lý do vì sao nhiều học viên đột ngột mất tích mà không có thông tin gì về họ.

Phương pháp “Cây gậy và củ cà rốt”

Khi học viên bị đưa đến trại tẩy não thì lúc đầu đều bị biệt giam, có hai “người giúp đỡ” được bổ nhiệm để giám sát học viên cả ngày. Học viên không được ra ngoài hoặc tập công. Những người giúp đỡ ép học viên hàng ngày phải xem hoặc nghe các tài liệu nói xấu Đại Pháp, và sau đó học viên phải viết ra suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng, những người huấn luyện đặc biệt được phái vào để tấn công chúng tôi bằng những lời dối trá và tuyên truyền.

Học viên phải chịu đủ loại tra tấn thể xác. Tại Trại tẩy não Hồ Bắc, những học viên tuyệt thực để phản đối bức hại đều bị bức thực và bị sốc bằng dùi cui điện.

2010-1-2-211541-1--ss.jpg
Hình minh họa các học viên bị sốc bằng dùi cui điện

Khi lính canh thất bại trong việc khiến học viên từ bỏ niềm tin của họ thông qua tra tấn, lính canh sẽ dùng các chiến thuật khác nhẹ nhàng hơn. Lính canh giả vờ quan tâm đến sức khỏe của học viên và gia đình, hứa sẽ cải thiện tình trạng tài chính của học viên nếu họ đồng ý ngừng tập. Lính canh tại Trại tẩy não Đức Dương ở Tứ Xuyên đã quay phim ông Hầu Quang Đào, một học viên lớn tuổi, khi họ nói với ông “Chúng tôi sẽ xây cho ông một ngôi nhà mới, mua đồ dùng mới và xin những lợi ích an ninh xã hội nhân danh ông, nếu ông hợp tác với chúng tôi”. Ông Hầu đã từ chối nói bất cứ điều gì.

Để khiến học viên từ bỏ niềm tin, nhiều trại tẩy não đã chỉ đạo gia đình gây áp lực cho học viên. Ông Lục Tùng Minh, một học viên ở thành phố Hoàng Thạch, Hồ Bắc, bị đưa đến Trại tẩy não Bản Kiều ở thành phố Vũ Hán vào ngày 25 tháng 10 năm 2010. Ông Lục bị tra tấn liên tục và bị cấm ăn, ngủ. Vì lính canh không thể khiến ông từ bỏ niềm tin, họ đổi hướng sang gia đình ông Lục để bắt họ giúp đỡ. Đầu tiên họ đưa con gái ông, người quỳ gối trước mặt và xin ông chấm dứt tập luyện. Vợ ông sau đó bị ra lệnh viết thư cho ông, đe dọa ly hôn. Bất chấp những thủ đoạn đê hèn đó, ông Lục vẫn không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình.

Kinh phí của các trại tẩy não

Các trại tẩy não chủ yếu được tài trợ thông qua sự phân bố từ chính quyền trung ương. Một vài trại cũng được trích tiền từ chính quyền địa phương, cũng như từ nơi làm việc và gia đình của học viên.

Tháng 11 năm 2010, Trương Tuấn Kỳ, trưởng Phòng 610 và là bí thư Ủy ban chính trị và lập pháp ở huyện Phần Tây, tỉnh Sơn Tây, cùng Điền Tuấn Bình, trưởng Phòng an ninh chính trị công an Phần Tây, đã bắt giữ 10 học viên và đưa họ về Khách sạn Dương Quang để mở một phiên tẩy não. Chính quyền trung ương chỉ định 10.000 nhân dân tệ cho mỗi viên chức cấp cao để mở các phiên tẩy não.

Phòng 610 và Ủy ban chính trị và lập pháp ở thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên đã mở một phiên tẩy não tại Trường cấp một Bảo Đàm Thôn vào tháng 6 năm 2010. Một giáo sư đại học, ông Hồ, được trả tiền để bịa đặt các tài liệu nói xấu. Ông ta nói với học viên, “Chúng tôi có đủ tiền để chuyển hóa các bạn. Thời điểm này chúng tôi đã đưa vào hàng triệu nhân dân tệ.” Trại tẩy não này còn yêu cầu chính quyền địa phương trả 5.000 nhân dân tệ cho mỗi học viên dừng tập luyện.

Nhiều công ty nhà nước biển thủ nhiều nguồn vốn để hỗ trợ Phòng 610. Năm 2010, Phòng 610 Công ty dầu khí Đại Khánh đã trả tiền cho Trại tẩy não Hắc Long Giang Ngũ Thường để có được những nhân viên là học viên “chuyển hóa”. Mỗi gia đình học viên được lệnh phải trả 10.000 nhân dân tệ.

Các trại tẩy não được thiết lập ở mọi cấp độ trong khu vực. Ví dụ, tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, đến cấp thành phố là Trại tẩy não Tân Tân, hầu như mỗi quận ở Thành Đô đều có một cơ sở tẩy não. Nhiều trại tẩy não được thiết lập tạm thời để bức hại một số lượng học viên nhất định, trong khi các trại khác là một phần không thay đổi của chính phủ. Trại tẩy não Hồ Bắc, hay còn gọi là Trung tâm giáo dục pháp luật, tồn tại trong thời gian dài và thuộc về Phòng 610. Đây là hoạt động quanh năm, và học viên nào từ chối từ bỏ đức tin của họ đều bị giam vô thời hạn.

Ai bị bức hại?

Những người bị đưa đến các trại tẩy não đến từ mọi thành phần và bao gồm cả giai cấp xã hội chủ lưu, nhưng có một điều phổ biến – họ đều tuân theo những lời dạy của Pháp Luân Công. Dưới đây là một vài ví dụ:

Bà Từ Tiểu Dung, một giáo viên tại Trường ngoại ngữ quốc tế ở Thành Đô, bị giam tại Trại tẩy não Kim Hoa ở quận Vũ Hầu từ lúc bà bị bắt vào tháng 8 năm 2007

Bà Vu Hiểu Diễm, phó giáo sư tại Trường y tế Trung Sơn ở thành phố Đại Liên, Liêu Ninh, bị bắt và bị đưa đến Trại tẩy não Phủ Thuận vào tháng 7 năm 2010. Bà được trả tự do 20 ngày sau đó

2010-8-26-minghui-falun-gong-ypj6--ss.jpg

Bà Viên Bình Quân và con trai

Bà Viên Bình Quân sống tại khu chung cư của Công ty viễn thông trên phố Cách Tân, quận Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Trong lúc bà ở văn phòng vào ngày 2 tháng 8 năm 2010, Hoàng, lãnh đạo Ủy ban khu phố, và nhiều công an từ Đồn công an Ninh An Lộ đã xông vào và bắt giữ bà. Khi chồng bà trở về nhà sau buổi sáng, ông trông thấy công an vẫn đang lục soát nhà họ. Công an sau đó đã ra lệnh cho chồng bà trả 550 nhân dân tệ cho chi phí sống của bà Viên tại trại tẩy não, ở Khách sạn 6411 trên đường Nam Bá Lâm. Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2010, viên chức Phòng 610 nói với ông rằng bà Viên đã đột ngột qua đời vào sáng hôm đó.

Bà Lý Phúc Vinh, khoảng 50 tuổi, là một nông dân ở thôn Lý Lâu, xã Ngư Sơn, huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông. Chỉ ít ngày sau khi bà bị đưa đến Trại tẩy não Tế Nam trong tháng 11 năm 2010, tử cung của bà bắt đầu bị xuất huyết.

Ông Liêu Vĩnh Huy, một nhân viên về hưu của Cục Đồ Cổ Tứ Xuyên, đã bị tra tấn dã man trong suốt mười tháng bị giam tại Trại tẩy não Kim Hoa ở Thành Đô. Ông thường xuyên có vấn đề về tim và qua đời ở tuổi 70, không lâu sau khi được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/6/2010年中共洗脑班迫害法轮功概述-234574.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/6/123085.html

Đăng ngày: 07-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share