Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2011] Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trong 15 năm qua, tôi đã kiên định tu luyện dưới sự bảo hộ và lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi thực sự biết ơn những gì Sư phụ đã làm cho tôi và sự trợ giúp từ các học viên khác, những người đã giúp đỡ để đăng bài chia sẻ kinh nghiệm này.

Vượt qua khổ nạn và đứng lên để chứng thực Đại Pháp

Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Cái tên “Lý Hồng Chí” đã vương trong tâm trí tôi khi tôi còn nhỏ, và tôi có thể nhớ rất rõ ràng. Sau này, khi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhận ra rằng từ khi còn trẻ, tôi đã mơ về Sư phụ tôn kính nhất của mình.

Tôi giỏi về viết lách khi còn đi học. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi cảm giác mình đã nhìn thấy hình một cây bút lông trên đầu cây bút thường trong tay tôi. Tôi nhận ra đó có thể là một điểm hóa từ Sư phụ, gợi ý  tôi viết bài để chứng thực Pháp. Một ngày tôi đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với một học viên khác về cách mình vượt qua chấp trước sợ hãi và lệ thuộc, và tôi đã bắt đầu viết một bài chia sẻ. Tôi đã liệt kê rất nhiều bằng chứng để thể hiện Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào, rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta thành những người tốt hơn, và cải thiện sức khỏe của chúng ta. Tôi thuyết phục mọi người không nghe những lời dối trá về Đại Pháp của chế độ. Tôi đã sao chép thành nhiều bản và phân phát chúng xung quanh địa phương tôi. Tôi đã một mình đến Bắc Kinh với vài bản sao để thỉnh nguyện cho Đại Pháp.

Tại Bắc Kinh, tôi đã viết hai lá thư, một gửi cho các văn phòng kháng nghị và một bức gửi đến thủ tướng bấy giờ là Chu Dung Cơ ở Trung Nam Hải. Một vài ngày sau, một viên cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Thành phố đã đến thăm tôi và nói rằng các quan chức cao cấp của thành phố đã đọc lá thư của tôi, rằng nó rất thuyết phục, và họ đã quyết định không bắt giữ tôi. Lúc đó, tôi biết rằng lá thư của tôi đã tới được với những quan chức chính phủ cao cấp ở Trung Nam Hải là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Tuy nhiên, từ sự việc đó, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp và bị đưa vào một trại cưỡng bức lao động nhiều lần. Sau khi được thả ra, tôi đã tiếp tục làm ba việc cùng với các học viên khác. Tôi không bỏ qua khả năng viết lách của mình và đã tiếp tục viết bài để chứng thực Pháp. Bên cạnh việc viết bài để phơi bày cuộc bức hại, tôi đã sáng tạo một vài biểu ngữ Đại Pháp, các khẩu hiệu, và lời bài hát để hồng truyền Đại Pháp, ví dụ như lời bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Thu thập sự thật để viết bài chứng thực Pháp và cứu người

Trong tiến trình chính Pháp, vào đầu năm 2006, có rất nhiều  bằng chứng về việc con người đã được hưởng lợi ích thế nào từ việc tin tưởng vào Đại Pháp hay công nhận Đại Pháp bằng cách thành tâm nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Những bằng chứng như thế là những thông tin thiết yếu để chứng thực Pháp và để cứu nhiều người hơn nữa. Vào lúc đó, tôi đã có động lực để thu thập những thông tin như thế và đăng tải nó nhằm giúp nhiều người hơn nữa nhận thức được chân tướng. Các bạn đồng tu đã ủng hộ ý tưởng này của tôi. Một số đã giúp tôi lấy thông tin trực tuyến, và một số người thì giúp tôi thu thập bằng chứng. Chúng tôi đã đi rất nhiều. Trên đường đi, chúng tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác muốn ngăn cản chúng tôi. Các học viên ở các vùng khác nhau cũng nhiệt tình đóng góp bằng cách xác định các nguồn tin và đưa chúng tôi tới gặp những người đã chứng kiến huyền năng hay sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Việc thu thập lựa chọn các bằng chứng là một công việc gian khổ. Chúng tôi phải đi đến vài thành phố và đi bộ hàng chục dặm đường để hoàn thiện một bài viết, và chúng tôi cũng gặp những nguy hiểm nhất định. Nhờ kỹ năng viết lách của mình, ở một mức độ nào đó tôi cũng có tiếng ở trong vùng; do đó tôi cũng trở thành mục tiêu của cảnh sát và phòng 610. Chúng tôi đã phải chú ý nhiều hơn đến an toàn. Chúng tôi đã trải nghiệm một vài sự cố mà sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã được an toàn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Một lần chúng tôi đã đến một nơi để thu thập bằng chứng. Trên đường quay về bến xe buýt, một kẻ bất lương đã nhận ra tôi và cố đưa tôi đến đồn cảnh sát. Đầu tiên anh ta chặn tôi trên một chiếc xe buýt, và đi tìm người trợ giúp để bắt giữ tôi. Tôi đã xin Sư phụ bảo hộ và cuối cùng đã thuyết phục được người lái xe buýt mở cửa bên cho mình trốn thoát.

Từ năm 2006 đến năm 2009, tôi đã viết khoảng 200 bài dựa trên các bằng chứng trực tiếp. Khoảng 100 bài trong số đó đã được đăng trên trang web Minh Huệ (tiếng Hán).

Viết bài về Đại Pháp là một phần trong tu luyện của tôi và là một quá trình từ bỏ các chấp trước của bản thân. Đầu năm 2010, có một người thường ở địa phương tôi  niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp trước một học viên Đại Pháp khác. Tôi đã đến nói chuyện với người đó vài lần để có được câu chuyện hoàn chỉnh.

Một vài năm trước, có một học viên địa phương vốn đã tham dự vào các khóa giảng Pháp của Sư phụ trong quá khứ và đã có rất nhiều hồi ức đẹp về thời gian đó. Tôi đã viết một bài chia sẻ dựa trên những hồi tưởng của ông. Bài viết đã được đăng trên trang web Minh Huệ (tiếng Hán) và sau đó được biên tập vào một cuốn sách nhỏ, và đã được phát rộng rãi ở nhiều vùng tại Trung Quốc. Nhiều học viên vốn ở trạng thái tiêu trầm một thời gian dài đã bị cảm động sau khi đọc bài viết đó. Rất nhiều người đã từ đó bước ra và tham gia vào các hoạt động của Chính Pháp.

Tôi đã kiên định hàng ngày nói trực tiếp với mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp và phơi này cuộc bức hại tà ác. Tôi cũng khuyến khích mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi đã cứu được nhiều người, và tôi sẽ tiếp tục tu luyện trên con đường ngay chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/16/用笔写文章证实法-234943.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/21/123380.html
Đăng ngày 04-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share