Bài viết của Zenghui, một học viên ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 26-01-2011] Giảng rõ chân tướng cho người không quen biết là một trong những cách tốt nhất để cứu độ nhiều người hơn. Tôi bắt đầu việc này từ năm 2008. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình

Cứu độ chúng sinh là ưu tiên cao nhất

Sư Phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007” rằng,

“một việc trọng yếu cần phải làm trước mắt chính là cứu độ thế nào cho được nhiều chúng sinh hơn nữa; đó cũng là [điều] các đệ tử Đại Pháp cần phải hoàn thành trong quá trình viên mãn hiện nay. Đó là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp, là trách nhiệm không thể thoái thác, là sự việc nhất định phải làm và nhất định phải hoàn thành.”

Cứu độ chúng sinh là lời thệ nguyện từ tiền sử của chúng ta. Nếu chúng ta cứu được một người ở không gian này, thực ra chúng ta đang cứu được một vũ trụ hay một nhóm chúng sinh khổng lồ.

Tự giác làm việc

Khi ai đó ở nhà và không giảng rõ chân tướng, điều đó giống như là nhìn thấy người sắp chết mà không cứu. Vì vậy, tôi đã khiến việc giảng thanh chân tướng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi như ăn và ngủ. Khi có tư tưởng như vậy, chúng ta sẽ thấy gần như tất cả những người chúng ta gặp đang chờ đợi chúng ta cứu độ họ.

Không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào

Nắm bắt thời cơ để làm việc này là rất quan trọng đối với việc giảng rõ chân tướng trực tiếp. Ví dụ, với những người đến mua bán ở cửa hàng tôi, tôi thường bắt chuyện với họ rồi giảng rõ chân tướng. Nếu ai đó hỏi đường, tôi giảng rõ chân tướng sau khi chỉ đường cho họ. Với những người đang chờ xe buýt, tôi chào hỏi họ vài câu rồi sau đó giảng rõ chân tướng. Khi tôi đi đến ngân hàng, sau khi nhận số và ngồi chờ, tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với người kế bên để giảng rõ chân tướng. Khi sắp đến lượt số của người đó, tôi thường chuyển sang gười khác và bắt đầu giảng rõ chân tướng. Một lần tôi đi đến ngân hàng, hai người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và/ hoặc các tổ chức liên quan sau khi tôi giảng rõ chân tướng khi chúng tôi ngồi chờ. Khi tôi đạp xe xuống phố, tôi cũng không phí phạm thời gian. Tôi thường điều chỉnh tốc độ theo người khác để có thể đi ngang với họ mà giảng rõ chân tướng.

Từ bi và lý trí

Giảng rõ chân tướng với lòng từ bi và lý trí là rất quan trọng. Nó đòi hỏi chúng ta phải học Pháp tốt, thông thuộc các tài liệu giảng thanh chân tướng và có thể trả lời các câu hỏi. Khi giảng rõ chân tướng cho người lạ, chúng ta có thể gặp mọi loại người. Khi chúng ta có từ bi trong tâm, kết quả thường là tốt.

Khi tôi gặp một người, tôi thường chào hỏi họ hai ba câu và sau đó đi vào chủ đề chính. “Tôi có thể hỏi bạn vài điều được không? Đã bao giờ bạn nghe nói rằng trời sẽ hủy diệt ĐCSTQ và rằng một người sẽ chỉ có tương lai được đảm bảo sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan?” Người kia thường nói, “Có phải là liên quan tới Pháp Luân Công không?” Sau đó tôi trả lời, “Các học viên Pháp Luân Công đang nói cho bạn sự thật để tránh tai họa và có một tương lai an toàn.” Tôi thường tiếp tục nói về sự tha hóa của chế độ Cộng sản và thiên lý sẽ hủy diệt chế độ này. Do đó, khi người ta quyết định thoái ĐCSTQ hay các tổ chức liên quan, trời đất sẽ thấy được cái tâm của họ, và người này sẽ có một tương lai an toàn

Có những lần khi tôi nói với người ta rằng trời  sẽ tiêu diệt chế độ Cộng sản, nhiều người nghi ngờ điều đó và nói rằng nhà nước chỉ đàn áp Pháp Luân Công, hơn nữa họ có vẻ rất có uy quyền. Tôi giảng giải cho họ rằng: chế độ Cộng sản đã tàn sát nhiều nhóm người trong rất nhiều các chiến dịch chính trị của nó. Trong số đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một trong những cuộc đàn áp nghiêm trọng và nực cười nhất, bởi các học viên Pháp Luân Công chỉ là một nhóm người cải thiện tinh thần và thân thể bằng cách tập các động tác và tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn. Bề ngoài họ có vẻ quyền lực, nhưng thực ra, nhiều cán bộ nhà nước ở các cấp bậc, bao gồm cả hệ thống cảnh sát, đều biết rằng những học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ đều nhận ra rằng trời  sẽ tiêu diệt chế độ Cộng sản, và rất nhiều trong số họ đã tuyên bố thoát xuất khỏi ĐCSTQ và/ hoặc các tổ chức liên quan của nó.

Bình thản khi đối mặt với sự vui mừng hay giận dữ

Chúng ta gặp mọi người với đủ thái độ khác nhau khi chúng ta trực tiếp giảng rõ chân tướng. Một vài trong số họ có thể nói, “Cảnh sát đang truy tìm khắp nơi những người như anh” hay “Sao anh biết tôi sẽ không gọi cảnh sát?” Tôi thường nói với họ rằng, “Cảnh sát cũng sống trong xã hội này, và họ biết tình hình rõ hơn dân thường chúng ta. Họ còn phàn nàn về ĐCSTQ nhiều hơn chúng ta kia.” Một số người hỏi, “Anh có nhận tiền từ Pháp Luân Công không? Sao anh có thể phản đối ĐCSTQ – chẳng phải họ cho anh mọi thứ anh có sao?” Tôi nói rằng, “Chúng ta kiếm tiền nhờ vào lao động chăm chỉ, ĐCSTQ đâu có cho không chúng ta. Thực tế, các học viên là vô kỷ bởi họ mạo hiểm mạng sống của họ để nói với anh làm sao để được an toàn khi thảm họa tới.” Chúng ta cần hiểu rõ rằng, khi người ta đưa ra những lời bình phẩm bất cẩn, đó là bởi họ đã bị đầu độc nặng do ĐCSTQ tẩy não. Do đó, thay vì bị xao động hay giận dữ, chúng ta nên giữ bình tĩnh và tiếp tục giảng rõ chân tướng. Họ thường thay đổi nhanh chóng một khi họ đã hiểu sự thật.

Nhắc nhở mọi người nói với những người khác và chúc họ một tương lai tốt đẹp

Đối với những người biết sự thật và rõ ràng muốn thoái ĐCSTQ hay các tổ chức liên quan, chúng ta có thể nhắc  họ nói cho họ hàng, bạn bè biết, bởi để mọi người biết được sự thật là rất quan trọng. Đối với những người đồng ý thoái xuất, nhưng có vẻ không hoàn toàn quyết tâm, tôi chúc mừng họ đã được cứu độ và đề nghị được chia vui với họ sau này. Như vậy, họ sẽ cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình. Đối với những người không đồng ý thoái xuất, chúng ta có thể nói với họ rằng việc này rất quan trọng và đề nghị họ suy nghĩ lại. Chúng ta cũng có thể nói với họ rằng chúng ta hy vọng một lúc nào đó họ sẽ sớm được cứu độ.

Chúng ta nên luôn luôn nhớ phát chính niệm khi giảng rõ chân tướng cho người lạ. Chúng ta có thể làm tại nhà, trên đường, và/ hoặc ngay trước khi chúng ta bắt đầu. Thêm vào đó, hàng ngày nhìn nhận lại về những người chúng ta đã giảng rõ chân tướng là rất tốt để chúng ta có thể kiểm tra xem liệu mình đã làm tốt chưa và chúng ta cần cải thiện ở đâu. Khi giảng thanh chân tướng, chúng ta nên mỉm cười, lịch sự và bình thản. Chúng ta cần cân nhắc đến những chấp trước của con người để tránh tranh cãi với họ và khơi lên phần tiêu cực trong họ. Tùy vào trình độ nhận thức của họ, chúng ta có thể quyết định nói tới vấn đề nào để không nói chuyện với họ ở trình độ quá cao.

Năm ngoái, tôi đã đặt ra chỉ tiêu cho bản thân mình là cứu được 1 200 người trong năm 2010. Sau khi bài giảng “Tinh tấn hơn nữa” của Sư Phụ được đăng lên, tôi tăng chỉ tiêu của mình lên 1 500. Cuối năm đó, tôi đã vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ chạy theo số lượng, bởi mục tiêu tối hậu của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Bất kể chúng ta dùng phương thức nào, chỉ cần chúng ta thực sự cứu độ họ và cứu nhiều nhất có thể, chúng ta đang làm một việc đúng đắn.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/26/大法弟子要多救人-应给陌生人讲真相-235311.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/12/123204.html
Đăng ngày: 02-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share