Tên: Vương Vĩnh Hàng (王永航)
Giới tính: Nam
Tuổi: 37
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Luật sư
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 4 tháng 7 năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Khu 18 thuộc Nhà tù số 1 Thẩm Dương (沈阳第一监狱十八监区)
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: kết án bất hợp pháp, bị đánh đập, bỏ tù, biệt giam, người nhà không được vào thăm.
Người bức hại: Lý Sĩ Quảng, Bành Lực, Lưu Thưởng

[MINH HUỆ 26-01-2011] Anh Vương Vĩnh Hàng, một luật sư, đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Khu 18, Nhà tù số 1 Thẩm Dương từ ngày 22 tháng 4 năm 2010. Các lính canh Lý Sĩ Quảng, Bành Lực, Lưu Thưởng và nhiều người khác đã xúi giục tù nhân đánh anh dã man trong các ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2010, và sau đó giam anh trong phòng biệt giam. Anh bị từ chối quyền được gặp gia đình, gọi điện thoại hay mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày trong nhà tù. Gia đình anh Vương đã vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng họ cũng được vào thăm anh vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 và ngày 17 tháng 1 năm 2011. Họ biết được rằng anh Vương bị tước đoạt nhiều quyền cơ bản.

2011-1-22-minghui-persecution-192753-2--ss.jpg
Anh Vương Vĩnh Hàng, một luật sư ở thành phố Đại Liên

Ngày 17 tháng 1 năm 2011, vợ anh Vương, cô Vu Hiểu Diễm và mẹ vợ anh đã đến Nhà tù số 1 Thẩm Dương, nơi họ đăng ký vào thăm. Ngay sau đó, họ được thông báo rằng Khu 18 không cho họ vào gặp anh Vương, do các viên chức rất giận dữ vì nhận được nhiều cuộc điện thoại giảng rõ sự thật và bày tỏ sự lo ngại cho tình trạng của anh Vương. Gia đình anh Vương đã gọi cho Sử Anh, phụ trách Bộ phận sự vụ của nhà tù, và hỏi tại sao họ không được gặp anh Vương. Sử Anh phàn nàn về tất cả các cuộc gọi, và trách mắng họ vì đã phơi bày việc bức hại anh Vương ra thế giới bên ngoài. Với những lý lẽ mạnh mẽ của người nhà anh Vương, Sử đã đồng ý và yêu cầu các viên chức liên quan trong nhà tù. Gần mười phút sau, đội trưởng Lý, người phụ trách giam giữ anh Vương, đã gọi cho người nhà anh Vương và đồng ý lên lịch cho họ vào thăm anh.

Các viên chức nhà tù đồng ý đưa trái cây, quần áo, giầy vải từ gia đình cho anh Vương, nhưng chỉ cho phép mẹ vợ anh vào thăm anh. Vợ anh, cô Vu, không được vào thăm anh vì cô là một học viên Pháp Luân Công.  Khi mẹ vợ anh Vương hỏi về tình trạng của chân anh, anh nói rằng nó vẫn còn bị chảy nước, và bác sĩ nói rằng họ sẽ chữa nó khi thời tiết ấm hơn.

Sau lần viếng thăm, mẹ vợ anh Vương đã hỏi đội trưởng Lý tại sao anh ta không cho anh Vương gọi điện thoại hay mua đồ dùng cần thiết tại cửa hàng trong nhà tù. Do chân anh Vương bị chấn thương nghiêm trọng khi anh bị tra tấn, nên anh cần thức ăn có chất dinh dưỡng. Lý nói rằng anh Vương từ chối tuyên bố rằng anh là một phạm nhân, nên anh không được cấp những quyền của một phạm nhân. Lý cũng nói anh Vương từ chối mặc quần áo tù nhân có bảng hiệu. Viên chức nhà tù đã quyết định giam giữ anh Vương, thay vì cho anh ra ngoài lao động như các phạm nhân khác

Bối cảnh:

Anh Vương Vĩnh Hàng là một luật sư tại Phòng luật Càn Quân tại tỉnh Liêu Ninh. Anh nhiều lần trợ giúp hỗ trợ pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công từ năm 2007. Anh đã công bố bảy bài báo trên trang thông tin Đại Kỷ Nguyên, gồm một bức thư mở gửi tới tòa án cấp cao nhất ở Trung Quốc. Trong bức thư ngỏ của mình, có tựa đề “ Những sai lầm trong quá khứ, ngày nay cần phải nhanh chóng sửa chữa lại” Anh Vương chỉ ra rằng chính quyền ĐCSTQ điều hành cả hệ thống lập pháp và tòa án mà không cần kiểm tra và cân nhắc, dùng chúng để bức hại những người tin vào Pháp Luân Công dưới chiêu bài luật pháp. Anh vạch trần bản chất phi pháp của cuộc bức hại, và yêu cầu các cơ quan tư pháp cấp cao nhất nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức sửa sai, và trả tự do cho toàn bộ học viên bị giam giữ. Kết quả là, dưới áp lực nặng nề, công ty luật nơi anh làm việc đã cho anh nghỉ việc. Bằng luật sư của anh bị lấy đi và bị chính quyền giữ lại.

Ngày 4 tháng 7 năm 2009, canh an đã bắt giữ phi pháp anh Vương. Theo nhiều nguồn tin trong hệ thống công an, Chu Vĩnh Khang, viên chức cấp cao nhất phụ trách an ninh trật tự, và là thành viên của Ủy ban thường trực thuộc Bộ chính trị, là người chỉ đạo bắt giữ. Sau khi bị bắt, công an đã đánh anh Vương cho đến khi xương ở bàn chân bên phải của anh bị gãy. Do điều trị chậm trễ, vết gãy đã dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 8, anh được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật. Trong lúc bị giam tại Trại giam Đại Liên, anh Vương đã tuyệt thực để phản đối ngược đãi thể xác và ngược đãi học viên Pháp Luân Công. Một bác sĩ ở nhà tù và nhiều tù nhân đã bức thực anh. Lần đặt ống dẫn đầu tiên đã khiến đường hô hấp của anh bị chảy máu. Anh đã gần như bị ngạt thở sau nhiều lần bị đặt ống dẫn. Sau đó anh bị còng tay và bị giam hãm trên nền nhà trong 48 tiếng.

Ngày 27 tháng 11 năm 2009, anh Vương bị kết án bảy năm tù. Anh bị đưa đến Nhà tù số 1 Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.

Anh Vương Vĩnh Hàng là luật sư thứ hai, sau luật sư Cao Trí Thịnh (cũng ủng hộ học viên Pháp Luân Công), bị kết án nặng nề.

Tổ Chức Hoạt Động Nhân Quyền Pháp Luân Công đã gửi một báo cáo lên Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2009 để cung cấp thông tin chi tiết về việc kết án và giam giữ phi pháp anh, đồng thời cũng thu thập tên và nơi làm việc của những viên chức thực thi pháp luật ĐCSTQ, hay những người tham gia bức hại anh Vương. Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc đã tham gia điều tra độc lập về trường hợp của anh Vương.

Những cá nhân tham gia bức hại anh Vương Vĩnh Hàng:

Lý Sĩ Quảng, trưởng Khu 18 ở Nhà tù số 1 Thẩm Dương: 86-15698802556
Sử Anh, phụ trách Bộ phận sự vụ của nhà tù: 86-13390117599, 86-24-89296160 (văn phòng)
Mâu Gia Lập, giám đốc nhà tù: 86-13390111106, 86-24-89296100 (văn phòng)
Trần Quang, phó giám đốc nhà tù: 86- 13390117358
Kim Hâm, bí thư nhà tù: 86-13390118877, 86-24-89296101 (văn phòng)
Trần Chí, giám đốc văn phòng nhà tù: 86-13390117709, 86-24-89296109 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/26/王永航律师在沈阳第一监狱遭野蛮殴打-235325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/1/122973.html

Đăng ngày: 02-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share