[MINH HUỆ 30-01-2011] Ngày 25 tháng 1, được tổ chức bởi Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trường đại học San Diego, một triển lãm nghệ thuật “Chân- Thiện- Nhẫn” kéo dài 10 ngày đã mở cửa cho công chúng trong hội trường triển lãm của trường đại học. Triển lãm đã thu hút nhiều sinh viên cũng như giảng viên và cán bộ nhân viên. Vài người đã nhỏ lệ khi họ chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật. Một số người còn nói rằng họ sẽ đưa các giáo sư, bạn bè, và người thân của họ tới xem.

2011-1-29-usd-artexhibit-01--ss.jpg
Một sinh viên viết bình luận về cuộc triển lãm.

Trong số các ý kiến thu thập được trong cuốn sách triển lãm, có nhiều ý kiến nhận xét  là: “Mạnh mẽ”, “Sốc”, “Triển lãm xuất sắc”, “Hãy nhớ rằng những câu chuyện đó đã xảy ra trong thế giới của chúng ta,” và “Kiến tạo ra một thế giới từ bi hơn “.

Sau khi xem triển lãm lần đầu tiên, sinh viên Mỹ Kevin đã quay lại hầu như mỗi ngày với các bạn học và bạn bè khác nhau . Quản lý căng tin trường đại học, bà Mariana đưa hàng chục người thân và bạn bè đến triển lãm này. Bà nói rằng một số bạn bè và người thân của bà đã khóc và đã bị sốc bởi sự thật được tiết lộ qua các tác phẩm nghệ thuật.

2011-1-29-usd-artexhibit-02--ss.jpg
Bill đứng chụp ảnh trước bức tranh yêu thích của mình

Sau khi xem triển lãm, quản lý ký túc xá trường đại học, anh Bill đã gửi nhận xét cá nhân của mình về cuộc triển lãm cho tất cả các nhóm sinh viên và khuyên họ đến xem. Bill nói rằng bức tranh yêu thích của anh là “Pháp Luân Thánh Vương” vốn đã cho anh câu trả lời cho những câu hỏi đã làm anh bối rối trong một thời gian dài: Sinh mệnh là đến từ một tầng cao hơn, và có một con đường để trở về Nhà.

2011-1-29-usd-artexhibit-03--ss.jpg
Julie ở cuộc triển lãm

Julie là nhân viên của trường đại học và chuẩn bị đăng ký học một chuyên đề nghệ thuật. Cô đã xúc động sâu sắc bởi bức tranh “Bi kịch ở Trung Quốc”. Cô nói rằng cô gái trong bức tranh thể hiện sự thanh tĩnh  và kiên trì phi thường  mặc dù phải chịu đựng những nỗi đau ghê gớm.

2011-1-29-usd-artexhibit-04--ss.jpg
Giáo sư Richard Clark và vợ ông đến xem triển lãm

Giáo sư Richard Clark và vợ ông yêu thích bức tranh “Phật”. Ông Richard nói:” Nó mang đến một cảm giác an lạc và hạnh phúc. Tôi rất xúc động”

Triển lãm đã nhận được nhiều đăng ký theo nhóm  từ các câu lạc bộ sinh viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/30/“真、善、忍”美展震撼圣地亚哥大学师生(图)-235551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/1/122974.html

Đăng ngày 13-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share