Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2011] Vào sáng ngày 16 tháng 01 năm 2011, trong khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đang trên đường tới Hàn Quốc, các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc ở Bushan và nhiều người dân địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phơi bày việc chế độ Cộng sản Trung Quốc đã đe dọa và gây áp lực với nhà hát để hủy hợp đồng biểu diễn như thế nào và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc truy tố những người chịu trách nhiệm. Kênh truyền thông chính đã đưa tin về sự kiện này cùng ngày hôm đó.

2011-1-18-korea-shenyun-01--ss.jpg

Vào ngày 16 tháng 01, các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc ở Bushan và nhiều người dần địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, lên án nỗ lực ngăn chặn việc biểu diễn của Đoàn Shen Yun New York ở Hàn Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sứ mệnh của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là làm sống lại 5000 năm văn hóa truyền thống Trung Quốc và nó đã được thành lập ở New York năm 2006. Trong bốn năm qua, Shen Yun đã biểu diễn ở hàng trăm thành phố trên khắp thế giới và giành được những lời khen ngợi từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc là tổ chức mời Shen Yun đến Hàn Quốc trong năm nay.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức cho Shen Yun biểu diễn ở ba thành phố, Bushan, Daegu, và Goyang, vào cuối tháng 01 năm 2011. Trong thời gian chuẩn bị của họ, ông Trần Hải từ Sở Nội Vụ và Chính Trị Đại sứ quán Trung Quốc và ông Vương Xuyên của Sở Văn Hóa đã cùng với ông Guan Huabing, tổng lãnh sự của Lãnh sự Busan, và ông Kim Yến Quang, phó tổng lãnh sự của Lãnh sự Trung Quốc ở Bushan, đã gây áp lực Sở Văn Hóa Bushan và chính quyền địa phương Bushan để hủy bỏ các buổi diễn và đã đe dọa: “Việc giới thiệu chương trình này cho công chúng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.” Các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc cũng đã yêu cầu đài truyền hình ngừng phát sóng các quảng cáo cho buổi diễn Shen Yun, rằng: “Buổi diễn đã bị hủy bỏ, xin vui lòng dừng quảng cáo,” một lời nói dối trắng trợn.

Các nguồn khác cho biết rằng các ông Trần Hải, Vương Xuyên, và Kim Yến Quang đã đích thân đến thăm hoặc gọi điện đến Trung tâm nghệ thuật Aram Nuri ở Goyang và chính quyền địa phương và nhà hát ở Daegu, cố gắng buộc họ vi phạm hợp đồng cho thuê nhà hát. Nhưng hai nhà hát đã từ chối làm theo và đã nói với các quan chức cộng sản rằng Đại sứ quán Trung Quốc không có quyền can thiệp vào chương trình biểu diễn dựa trên những lý do không có căn cứ. Cả những lời đe dọa của các quan chức cộng sản Trung Quốc cũng không gây ảnh hưởng đến các quan chức địa phương Hàn Quốc, những người nói rằng chính quyền địa phương không có quyền can thiệp vào những hợp đồng tư nhân.

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, một người nào đó đã ra thông báo hủy bỏ hợp đồng cho thuê sân khấu biểu diễn, nhưng thông báo không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, thông báo sẽ là bằng chứng để xác định viên chức của Đại sứ quán Trung Quốc và Lãnh sự có liên quan. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc trục xuất các quan chức Trung Quốc liên quan để ngăn ngừa những vi phạm tương tự xảy ra ở Hàn Quốc một lần nữa.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã chỉ ra rằng một số quan chức địa phương đã dùng lý rằng đó là “vấn đề ngoại giao” và mù quáng tuân theo các yêu cầu của ĐCSTQ. Những hành động đó là những hành vi xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của công dân Hàn Quốc và đã coi thường trách nhiệm cơ bản của một quan chức được bầu.

2011-1-18-korea-shenyun-02--ss.jpg

Giáo sư Thôi Hữu Nguyên từ Khoa Triết học của Trường Đại học Quốc gia Bushan cho biết: “Là một công dân của Bushan, tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa những hành vi tội ác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc!

Cư dân địa phương Bushan cũng đã tham gia buổi họp báo bất chấp nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong 96 năm qua.

Giáo sư Thôi Hữu Nguyên từ Khoa Triết học của Đại học Quốc gia Bushan cho biết: “Không cho phép một chương trình văn hóa thuần khiết được biểu diễn ư? Tôi rất thất vọng về Hàn Quốc”. Ông cũng nói rằng, là một công dân của thành phố Bushan, ông không thể chịu đựng thêm nữa những hành vi tội ác của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Truyền thông địa phương Newsis và Korea News đã đưa tin sự kiện đó cùng ngày.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc nói rằng đã có sự can thiệp tương tự từ phía Cộng sản Trung Quốc trong những năm trước. Năm 2007, khi Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức chương trình Shen Yun, các địa điểm biểu diễn đã phải thay đổi ba lần do áp lực của ĐSCTQ. Shen Yun cuối cùng biểu diễn trong Hội trường Nghệ thuật DOM ở Công viên trẻ em Grand của Seoul.

Năm 2008, đài truyền hình KBS Bushan đã đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê địa điểm. Cũng trong năm đó, các chương trình Shen Yun tại trường Đại học Kyung Hee ở Seoul cũng bị đe dọa. Đại sứ quán Trung Quốc ám chỉ sẽ hủy bỏ thị thực của các sinh viên trường Đại học Kyung Hee.

Năm 2009, có tin rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực với Trung tâm vũ trụ RTS để hủy bỏ hợp đồng đăng cai tổ chức chương trình Thần Vận.với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc

Năm 2010, quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc Trương Thư Hào yêu cầu Daegu không cho phép Shen Yun biểu diễn tại thành phố. Các quan chức chính quyền thành phố Daegu Metropolitan đã không làm theo mà nói rằng: “Không có lý do để hủy bỏ chương trình.” Các quan chức thành phố Daegu đã bảo vệ lòng tự trọng của đất nước.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc từ chối bất kỳ yêu cầu bất hợp lý nào từ phía Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ sự tự do của các hoạt động nghệ thuật và văn hóa tại Hàn Quốc dựa trên hiến pháp và pháp luật của đất nước, nói rằng đó là cách duy nhất để ngăn chặn các can thiệp khiếm nhã và bất hợp lý từ phía ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/19/韩国大法学会谴责中共干扰神韵演出(图)-235072.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/22/122811.html
Đăng ngày: 11-02-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share