Viết bởi Dương Thanh, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 09-01-2011] Tôi không phải là một đứa trẻ thông minh lắm. Tôi chỉ là một học sinh bình thường ở trong lớp, nhưng tôi học rất chăm chỉ dưới kỷ luật nghiêm khắc của cha mình.

Khi còn học trung học cơ sở, tôi luôn có mong muốn mãnh liệt được thành đạt và có danh tiếng. Tôi học rất chăm chỉ và đỗ vào một trường trung học phổ thông thuộc loại tốt, sau đó là một trường đại học danh tiếng. Trước khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa bao giờ là sinh viên top đầu ở trường dù có cố gắng học hành bao nhiêu đi chăng nữa. Cảm thấy rằng không còn có thể vươn xa hơn nữa, tôi dần trở nên lười biếng, bê trễ. Phim ảnh, chơi bời, tiệc tùng và các hoạt động ngoại khoá đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Sự trống rỗng và sự xấu hổ luôn len lỏi vào tôi sau những lần cao hứng như thế. Tôi bắt đầu đọc sách về triết học và tôn giáo nhưng không tìm được lời giải thoả đáng. Tôi đã thức tỉnh sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và “phản bổn quy chân” luôn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi chợt hiểu ra đó mới là ý nghĩa chân chính của cuộc sống.

Qua học Pháp liên tục, tôi hiểu ra rằng sinh viên cần học chăm chỉ thì họ mới có thể sẵn sàng gánh nhận trách nhiệm của mình trong công việc và trong xã hội tương lai. Tôi theo các đòi hỏi của Pháp, loại bỏ các tâm chấp trước vào danh và được mất được trong quá trình tu luyện. Tôi cảm thấy thanh thản và thực tế hơn. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn.

Một hôm một người bạn cùng lớp nói với tôi rằng tôi được điểm cao nhất lớp. Tôi cứ nghĩ anh ta nói đùa. Tôi không dành thời gian nhiều để làm bài tập về nhà và chuẩn bị cho kỳ thì vì tôi cần rất nhiều thời gian để học Pháp với luyện công. Tôi đã tin rằng  gần như  mình không thể  đạt được danh hiệu top đầu danh giá ở trường trong khi mình phải kiên định tu luyện Đại Pháp. Tôi không phải là học sinh nổi trội ở một ngôi trường danh giá thế này. Trong một lớp học 200 sinh viên, nếu như tôi đứng thứ ba là đã tốt lắm rồi. Thật đáng ngạc nhiên, bây giờ tôi thực sự là người đứng đầu lớp.

Tôi cho rằng điểm của mình tốt là nhờ tập luyện Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa tâm hồn tôi và mở mang trí huệ cho tôi. Kết quả của việc tu luyện là tâm của tôi đã trở nên tĩnh lặng và minh bạch hơn. Tôi không còn chấp trước vào danh vọng và được mất nữa. Tôi cũng không còn học vì kính sợ cha mình nữa. Pháp Luân Đại Pháp rõ ràng đã triển hiển  uy lực kỳ diệu ở tôi!

Tôi sâu sắc cảm ơn Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp mang nguyên lý chân chính của vũ trụ. Nguyên lý uyên thâm có thể mang lại hy vọng cho cuộc sống. Tôi thực sự mong muốn rằng ai đọc bài viết này có thể hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng lợi từ Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/9/122390.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/26/重点大学全年级第一名成绩的由来-234102.html
Đăng ngày: 22-01- 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share