Từ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trên mạng Internet lần thứ 7 dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2010]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Tôi vui mừng đắc Pháp vào năm 1998. Ma nạn trên con đường tu luyện là rất nhiều, nhưng tâm tôi vững như bàn thạch theo Sư Phụ đến cùng, tận tâm, tận lực, tận lượng làm tốt việc bản thân cần phải làm, đang tinh tấn làm ba việc.

Tôi sinh ra trong một gia đình bất thường, tính cách cha tôi rất bộc phát, cha mẹ tôi thường xuyên đánh lộn lẫn nhau. Tôi rất sợ hãi cuộc sống, tư tưởng và tính cách cũng có xu hướng khác thường. Tôi hăng hái học tập, sau khi tốt nghiệp thì đến một thành phố nọ, sau đó kết hôn. Cuộc sống càng thêm không như nguyện vọng; chồng tôi tính tình nóng nảy, chúng tôi cũng đánh lộn lẫn nhau, sống với nhau giống như kẻ thù. Dù con còn nhỏ nhưng tôi vẫn phải làm việc để duy trì cuộc sống gia đình, vì vậy tôi đã hoàn toàn kiệt sức…

Năm 1998, tôi hữu duyên đắc Pháp tu luyện Pháp Luân Công, cả thân và tâm tôi đã thay đổi, thân thể và tâm hồn đều khoẻ mạnh.

1. Giảng chân tướng cho lãnh đạo đơn vị

Sau khi Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại vào tháng 7 năm 1999, đến tháng 10 thì đơn vị tôi đã sa thải vài học viên Pháp Luân Công, trong đó có tôi. Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh khiếu oan cho Pháp Luân Công, đã bị bắt lao động cưỡng bức phi pháp một năm. Sau khi được thả 4 tháng, tôi lại bị bắt cóc tại điểm sản xuất tài liệu, lại bị bắt lao động cưỡng bức phi pháp 3 năm, đến hè năm 2005 thì về: Lúc đó tôi phát hiện chồng tôi đã li dị mình và đã lập gia đình với người khác. Thân thể tôi lại bị bức hại rất nghiêm trọng. Lúc ấy, đơn vị đã xoá tên, con tôi gặp phải vấn đề thi Đại học, kinh tế lại không có một xu, mẹ và em trai ở nông thôn lại đang mắc bệnh, tôi đã phải ở tạm nhà một bác đồng tu. Các đồng tu đã giúp tôi hơn 1.000 nhân dân tệ. Tôi sau đó trong Đại Pháp liên tục quy chính, bổ sung, đề cao bản thân, làm việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Khi nghe tin hai đồng tu bị bãi chức đã trở lại đơn vị làm việc (các chị vốn cùng phòng), tôi sau khi điều chỉnh tâm thái tốt thì đã tới đơn vị. Lúc ấy lãnh đạo đơn vị bị nhân tố tà ác thao túng, biểu hiện rất hung dữ. Tôi nói chính nghĩa và trang nghiêm: Tín ngưỡng và công việc không có bất kỳ quan hệ nào. Họ lại đổ lên phòng làm việc, lại có mấy người tốt bị nhân tố tà ác thao túng cũng rất tà ác, tôi thấy nói không thông, nên cầm bút viết một tờ đơn yêu cầu trở lại đơn vị làm việc, rồi đặt trên bàn và đi. Lúc ấy có một trưởng phòng trực tiếp chịu trách nhiệm việc sa thải tôi. Tối tôi đến nhà anh nhưng không được mở cửa. Ngày hôm sau, tôi lại đến đợi ở cửa nhà anh; chiều anh đi làm về thấy tôi đang đợi, anh ta lo lắng không dám mời tôi vào nhà. Chúng tôi ở dưới tầng nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ, lúc đó tôi đã khuyến khích anh thoái ĐCSTQ. Sau khi hiểu rõ chân tướng, sau này anh đã vì tôi mà làm không ít việc. Mãi đến trước khi về hưu còn dặn dò lãnh đạo khôi phục lương cho tôi. (Trước toàn thân anh có bệnh, sau đó mấy năm tôi gặp lại anh, thì thấy anh rất khoẻ mạnh. Tôi nói vì anh đã đối đãi thân thiện với đệ tử Đại Pháp nên đã đắc được phúc báo. Rồi tôi lại bảo anh viết nghiêm chính thanh minh, vì trước đây anh không hiểu chân tướng đã từng nói và làm những việc bất hảo đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.)

Sau này tôi lại dụng tâm gửi cho các lãnh đạo chủ chốt của đơn vị nhiều bức thư chân tướng, lại đến nhà riêng của lãnh đạo để giảng chân tướng, có một vị kia đã khước từ, sau này tôi nói đến những người bức hại Pháp Luân Công đều sắp đối diện Thẩm Phán, bà đã chuyển biến thái độ ngay lập tức. Ngày hôm sau bà đã liên hệ với một lãnh đạo khác của đơn vị, sang ngày thứ 3 thì xét lại việc đổ oan cho tôi năm ấy đến Bắc Kinh khiếu oan. Đầu năm 2010, đơn vị chuyển chế độ, chúng tôi lại giảng chân tướng, đơn vị đã cho chúng tôi cùng hưởng trợ cấp xã hội, lại phát tiền công chức bổ sung mấy vạn nhân dân tệ. Tôi hiểu tất cả những điều này đều là Sư Phụ làm cho, đều là Sư Phụ an bài tu luyện hoàn hảo, tôi phải tinh tấn làm tốt.

2. Phủ định đính ước bức hại thân thể của cựu thế lực

Trước khi đắc Pháp tu luyện Pháp Luân Công, bản thân tôi chỉ là chống chọi mạnh mẽ để sống, bình thường một mớ rau hẹ cũng cầm không nổi, đến bệnh viện xét nghiệm không lấy máu được. Nếu như tôi không luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ lâu đã không còn trên đời này. Sau khi tu luyện tôi hiểu, mình có thể bị cựu thế lực lừa gạt đính ước. Nếu không, tại sao tôi vẫn bị can nhiễu và bị bức hại. Hai lần bị cưỡng bức lao động phi pháp hơn 4 năm, tại hang ổ tà ác tôi liên tục phản bức hại. Vì phủ nhận nô dịch giáo dục lao động, tôi nhiều lần tuyệt thực, thân thể luôn luôn ở vào trạng thái xấu nhất, mấy lần chết đi sống lại. Trong hoàn cảnh nghiêm trọng như thế, đại não mỗi ngày ngoài học thuộc Pháp thì chính là phát chính niệm, không dễ gì khi nghĩ về thân thể này. Sau khi được thả, dù tôi đã tinh tấn và tham gia vào nhiều dự án để cứu độ chúng sinh, thân thể tôi lại biểu hiện một loại trạng thái gì đó, đại não thường xuyên không ngừng nghĩ gì đó, thỉnh thoảng thân thể co quắp, Khi nhập định hay phát chính niệm, đầu não bị kéo cứng kín lại, vẻ mặt và mắt vặn vẹo, nét mặt thống khổ, cổ cứng đơ, đặc biệt bộ phận sinh dục thì dơ bẩn, trong suy nghĩ thì không phải là bản thân mình. Mặc dù không gián đoạn làm việc Chính Pháp, nhưng loại trạng thái này của thân thể luôn luôn quấy rầy tôi, đồng tu cũng không hiểu nổi, trong tâm tôi cũng rất muốn phủ định loại an bài này của cựu thế lực, nhưng chỉ là trong tư tưởng và nói ngoài miệng, trên hành vi thì làm không được. Nhớ lại con đường mình đã trải qua, dựa vào điều gì mà tôi vẫn đi theo Chính Pháp đến bây giờ? Đó là Pháp! Tôi quyết định học thuộc Pháp một lần nữa, quy chính bản thân trong Đại Pháp.

Lúc vừa mới trở về là học toàn bộ Pháp, bắt đầu từ năm 2007, tôi đọc toàn bộ Pháp để chỉnh sửa hành vi theo Pháp, quá trình này cũng rất khó khăn. Có lúc trạng thái không tốt, có khi học thuộc lơ mơ, sau khi tỉnh lại gì cũng không biết, nhưng tôi vẫn kiên định học, cho dù là một câu Pháp, tôi cũng đọc lại nhiều lần.

Trong bài “Bài trừ can nhiễu” Sư Phụ giảng:

“Pháp có thể phá trừ hết thảy can nhiễu, Pháp có thể phá trừ hết thảy tà ác, Pháp có thể pháp trừ hết thảy hoang ngôn, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Tôi đã hiểu đúng một điều, không ai có thể ngăn cản tôi học thuộc lòng Pháp, đồng hóa với Pháp, cho nên tôi liên tục học thuộc lòng Pháp. Vậy là bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, từ năm 2008, tôi lại bắt đầu tải xuống và học thuộc các kinh văn mới của Sư Phụ.

Chính là không ngừng học thuộc Pháp, tu tâm tính, phát chính niệm, trạng thái thân thể dần dần phát sinh cải biến về chất, vẻ mặt không còn vặn vẹo thống khổ, khoảng trống ở răng cửa đã trở về bình thường, giờ đã cảm thấy rõ ràng: cựu thế lực muốn dùng bức hại thân thể quấy nhiễu tôi cứu độ chúng sinh đã bị giải thể hoàn toàn, người tu luyện Đại Pháp chỉ có hòa tan trong Pháp thì sinh mệnh mới được bảo đảm.

Bây giờ tôi càng lúc càng cảm nhận thấy tác dụng và uy lực của phát chính niệm. Coi trọng phát chính niệm, đối với người tu luyện Đại Pháp mà nói là cực kì quan trọng. Biến hóa thật lớn của bản thân tôi cũng chứng thực điểm này. Tại hang ổ tà ác sau khi bị bức hại 4 năm trở về, tình trạng thân thể tôi rất khó khăn, trong một lần giảng chân tướng bị người khác hãm hại lại bị tống giam phi pháp, 49 ngày phát chính niệm mới xông ra được. Sau khi ra ngoài thì tình trạng thân thể càng yếu ớt hơn trước kia, cơm ăn không nổi, đi ngủ thân thể rất thống khổ, khi đó tâm sợ hãi rất nặng, tại đâu lòng cũng ngẩn ngơ trạng thái bị bức hại, sống lang thang. Đồng tu thân cận giúp tôi thuê một căn phòng thô sơ, tôi cư trú ở đó, gia tăng thời gian phát chính niệm, hầu như phát chính niệm vào 4 giờ toàn cầu thì chính niệm tôi đều không đầy nửa tiếng đồng hồ, bình thường đến giờ thì phát, có lúc phát trạng thái không tốt, tôi sẽ liên tục phát chính niệm từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Bây giờ mọi người đã hiểu tôi, đều nói cải biến của tôi là rất lớn, bản thân tôi cũng cảm thấy được chính niệm mang đến cải biến. Đồng thời loại cải biến này là toàn diện, người nhà giờ cũng nhìn thấy sự biến đổi của tôi, họ đều đã thay đổi thái độ với Đại Pháp. Trước đây tôi dường như bị lượng lớn ma nạn và nhân tố tà ác bao quanh, dựa vào lòng tin kiên định với Sư Phụ và Đại Pháp, phát chính niệm giải thể tà ác. Hiện tại, chính niệm tôi được sinh thành trong thế lớn mạnh của Đại Pháp, thông qua phát chính niệm triệt để tiêu hủy nhân tố cựu thế lực.

3. Tiến tới thành thục

Khoảng năm 2006, tôi lên phố giảng chân tướng cứu người. Lúc mới bắt đầu, rất không thành thục, tâm sợ hãi nặng nề, Thông thường đều là do đồng tu đưa đi giảng, tôi đi theo đồng tu rồi dần dần bước vào giảng chân tướng, về sau tự mình cũng có thể giảng rồi, mọi nơi mọi lúc đều có thể cứu người. Trải qua mấy năm giảng chân tướng, tôi đã bỏ đi rất nhiều những thứ bất hảo của bản thân, đặc biệt là tâm sợ hãi này. Khi giảng chân tướng, đầu tiên tôi nghĩ là chúng sinh vì muốn được cứu mà đến, cho nên rất nhiều lúc đều có thể cứu người. Nhưng lúc ấy trạng thái không tốt, hiệu quả giảng chân tướng cũng không tốt, lúc giảng chân tướng vẫn còn các loại tâm người người thường rất lớn: Tâm phân biệt, tâm lo lắng, tâm nôn nóng, tâm an nhàn, tâm bảo vệ bản thân v.v.. Tôi đang liên tục loại bỏ các chủng loại nhân tâm này. Còn có lúc giảng chân tướng không đầy đủ, có khi bỏ cách một đoạn thời gian, bây giờ cứu người khẩn cấp như thế, sau này tôi nhất định phải đặt giảng chân tướng cứu người ở vị trí hàng đầu.

Thời gian tôi bị cưỡng bức lao động phi pháp, nhớ có một lần sốt cao trên 40 độ, sức khỏe yếu, chúng cưỡng bức 6-7 người tiêm thuốc vào tôi, tôi hoàn toàn không phối hợp với chúng. Nhớ lúc đó tôi đang viết khiếu nại, mỗi khi viết tay đều run cầm cập, thân thể run lên, nhưng cứ tiếp tục viết, trạng thái không tốt tiêu tan đi. Khi tôi viết xong, tôi còn giúp các đồng tu khác tại trại lao động viết khiếu nại. Lần khó khăn như vậy tôi đã vượt qua. Nhưng có một đồng tu khác, cũng là sốt cao, bác sĩ tà ác đã tiêm rất nhiều chất lỏng (không rõ nguồn gốc), chị càng lúc càng nặng, lúc hôn mê còn bị lôi tay điểm chỉ dấu tay, sau nửa năm về nhà thì chị đã rời xa thế nhân.

Giữa mùa xuân 2006, rất nhiều đồng tu chúng tôi bắt đầu vạch trần bị tà ác bức hại. Nhưng tôi thấy có một số đồng tu lâu năm không thể viết hoặc viết không trôi chảy, tôi động niệm giúp đồng tu viết. Thời gian đó tôi và cộng đồng đồng tu đã viết rất nhiều bài vạch trần tà ác bức hại, gửi tới trang Minh Huệ, hầu như mọi bài đều được đăng, trong quá trình viết bản thảo, tôi thực sự cảm nhận được đều là Sư Phụ giúp tôi viết, giống như khai mở trí tuệ, càng viết càng trôi chảy. Sau khi viết ra một số bài thì có tác dụng thanh lý không gian bản thân và giải thể tà ác.

Nhiều năm bước trên con đường Chính Pháp, đặc biệt lúc cựu thế lực áp đặt bức hại lên thân thể, tinh thần, kinh tế, khi đó tôi thực sự là khó khăn, không có nơi cư trú, tôi đã di chuyển chỗ hơn 10 lần; không có nguồn kinh tế, trong một thời gian dài không tiêu tiền, chỉ cần miệng có thứ ăn để có thể duy trì sinh tồn là đủ rồi, ăn rau, dầu thực vật tôi cũng không để ý, tất cả đều là tùy thuận theo hoàn cảnh. Đặc biệt là cựu thế lực áp đặt ma nạn lên thân thể, khi đó cảm giác thấy rất lớn. Ngay khi đó tôi học Pháp, tu tâm và phát chính niệm công phu toàn diện, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ học Pháp, phát chính niệm. Còn có Sư Phụ từ bi bảo hộ, mỗi dịp an bài cơ hội cho tôi tu tâm đề cao, nhanh chóng tu bỏ các tâm chấp trước. Trong đó có một sự việc, tôi và đồng tu thường xuyên chia sẻ. Đặc biệt là mấy năm trước, phần lớn đồng tu bị tà ác bức hại phải rời nhà, đều đến ở tạm chỗ này của tôi, mà trên thực tế mỗi lần đồng tu đến đều dành cho tôi những sự giúp đỡ thật lớn, giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn, khiến tôi bộc lộ từng chấp trước, làm cho tôi nhận thức được cần tu bỏ nó từ góc độ của Pháp.

Bây giờ quay lại mà xét, tất cả hoàn cảnh đều là để đệ tử Đại Pháp tu luyện thành thục và thành tựu đệ tử Đại Pháp. Chính là trong những cơ duyên này dựa vào tiêu chuẩn của Đại Pháp mà khiến bản thân tốt lên, gặp phải mâu thuẫn thì hướng nội mà tu chứ không hướng ngoại mà tìm, bỏ đi chấp trước mới là mấu chốt. Tôi từ nhỏ đến lớn bị tiếp thụ toàn là văn hóa tà đảng, có rất nhiều thứ bất lương, oán hận, ích kỉ, lòng dạ hẹp hòi, tâm e sợ, tâm lợi ích, tâm tật đố, tâm bảo vệ bảo thân… đều là rất nặng, còn mang rất mạnh những thứ như tự ngã, hiển thị, tự cho là đúng, oán giận, cưỡng chế những thứ tiêu cực. Khi hiểu Pháp thâm sâu hơn, tôi biết nhất định phải tu bản thân. Quá trình này cũng là quá trình thống khổ. Nhớ có một lần tôi không vượt qua quan này, nhưng khi có sự thay đổi trong tâm thì đối phương cũng chuyển biến theo, chúng tôi đã hóa giải được gián cách, đã tìm ra tâm chấp trước của tôi, lại cùng cộng đồng bước trên con đường Chính Pháp. Quay lại mà xét, những mâu thuẫn này đều là việc rất tốt, nếu như có thể hướng nội tu, hướng nội tìm, từ trong đó đề cao lên, sẽ liên tục thuần tịnh bản thân, tịnh hóa bản thân, chính là bước trên con đường thành Thần của tân vũ trụ. Chính là vì có một số ma nạn gian truân và nguy hiểm, mà đã bộc lộ rất nhiều tâm chấp trước ẩn giấu rất sâu, ví như: Tâm e sợ, tâm lợi ích, tâm tật đố, sắc, tâm hiển thị, tâm bảo vệ bản thân, phương thức suy nghĩ biến dị v.v.. Bây giờ khi có mâu thuẫn, khi tâm không thoải mái thì giống như đèn sáng lên, tôi lập tức hướng nội bản thân; có những lúc bị động chạm, tâm cũng phòng thủ không ngừng, tôi đã loại trừ sự trở lại của chúng, vạch trần chúng, và đề cao lên rất nhanh. Hiện tại tôi và đồng tu làm việc chung, thông thường đều phối hợp tốt.

Hơn 10 năm tu luyện Đại Pháp, hiện tại tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước, có lúc còn buông lỏng việc giảng chân tướng, vẫn còn lãng phí thời gian, hiệu quả không cao, hôm nay viết bài chia sẻ cũng là rất nhanh để giải thể chúng, toàn lực với trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ tu luyện Đại Pháp tuyệt đối nghiêm khắc, nghiêm túc, tự mình nhất định phải dũng mãnh tinh tấn.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/13/%E6%98%8E%E6%85%A7%E6%B3%95%E4%BC%9A–%E4%BB%8E%E8%89%B0%E9%9A%BE%E5%9B%B0%E8%8B%A6%E4%B8%AD%E8%B6%85%E8%84%B1%E5%87%BA%E6%9D%A5-%E5%8B%87%E7%8C%9B%E7%B2%BE%E9%80%B2-232319.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121623.html
Đăng ngày 16-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share