Một tiểu đệ tử thuật lại, được bà ngoại (cũng là học viên) ghi lại

[Minh Huệ 18-12-2010] Cháu gái Thần Thần của tôi năm nay bảy tuổi. Cháu là tiểu đệ tử vừa mới bắt đầu đắc Pháp cách đây một năm. Gần đây cháu học Pháp rất tinh tấn. Cháu bỏ sở thích xem chương trình TV yêu thích của mình. Sư Phụ đã khai mở thiên mục cho cháu. Dưới đây là một số cảnh tượng cháu nhìn thấy trong khi phát chính niệm.

Khi đệ tử Đại Pháp ngồi đả tọa (tư thế hoa sen) và nhập tĩnh trong khi phát chính niệm, các cơ thể họ trong một không gian khác hiển hiện trạng thái thần thánh. Cột công trụ trên đầu họ tỏa sáng rực rỡ. Chân thể ngồi đả tọa, bay thẳng lên trên cột công trụ của  người ấy. Toàn bộ cơ thể của một số học viên to lớn, kim quang lóng lánh, cột công trụ chiếu sáng xuyên thẳng vào vũ trụ, hướng về chiến trường chính giữa chính và tà. Với các học viên khác, cột công trụ của họ tăng lên đến một mức độ nhất định, sau đó một đôi cánh sau lưng của họ xuất hiện, và họ tiếp tục bay lên.

Chiến trường chính giữa chính và tà trong vũ trụ là tráng lệ. Tất cả những sinh mệnh chính và phụ diện cũng như tất cả các nhân tố trong vũ trụ đều tập trung ở đây, tạo thành hai lực lượng tương phản chính. Nhân tố chính diện chiếm ưu thế tuyệt đối. Ban đầu, trước mắt cháu, cháu nhìn thấy Sư phụ xuất hiện rất to lớn và vĩ đại phi thường trong vũ trụ, trong y phục kim quang sáng chói. Ngài đang chuyển Pháp Luân bằng cánh tay khổng lồ của mình. Phía dưới, vô số các chính thần  tập trung lại, trong đủ loại y phục và mang theo các loại vũ khí khác nhau. Vẻ mặt của họ trang nghiêm nhưng thần thánh. Tuy nhiên, tuyệt vời hơn là những đệ tử Đại Pháp đã đến trợ giúp Sư Phụ, số lượng này nhiều không đếm xuể. Một số thì đang bước trên các đám mây, một số thì bay với đôi cánh của mình, hầu hết đều đến trên tòa sen. Các tòa sen đẹp phi thường với đủ loại màu sắc. Các tòa sen cũng có các tângf khác nhau. Có tối đa là 10 tầng. Hầu hết đệ tử Đại Pháp ngồi trên hoa sen 4-5 tầng. Đây là những người tinh tấn hơn.

Mặc dù có rất nhiều tà ác, lạn quỷ và tà linh cộng sản tu tập trong chiến trường, chúng rất yếu và đã thất bại trong trận chiến. Một số lượng lớn đã bị tiêu diệt. Đệ tử Đại Pháp đang cầm trong tay tất cả các loại vũ khí phi thường, tham chiến với những sinh mệnh tà ác. Một số người sử dụng cung, kiếm, roi, phi đao, mũi tên … Cùng phối hợp với nhau, họ tiêu diệt tà ác. Khi những nhân tố tà ác này bị tiêu diệt, những phế tích của chúng trở thành tro màu xám phiêu đãng trên bầu trời giống như sương mù đen.

Khi phát chính niệm, nếu trạng thái tâm trí của đệ tử thuần khiết và ngay chính, lưng và lòng bàn tay dựng thẳng, tâm trí tỉnh táo và tập trung và trong không gian khác công năng của họ rất mạnh mẽ. Vì vậy, nhiều nhân tố tà ác sẽ bị loại trừ, do đó có thể trợ Sư Chính Pháp một cách hiệu quả

Khi làm thủ ấn liên hoa trong khi phát chính niệm, trong một không gian khác, một cái gì đó giống như cái lọ xuất hiện trong bay của học viên trong tư thế liên hoa thủ ấn. Cái lọ chứa chất lỏng bầy nhầy. Khi phát chính niệm với tư thế liên hoa thủ ấn, tro màu xám còn lại của các sinh mệnh tà ác đã bị tiêu diệt sẽ được thu vào trong lọ và hòa tan vào chất lỏng, để chúng không thêm gây họa loạn cho nhân gian một lần nữa. Tất cả mọi người cùng trong tư thế liên hoa thủ ấn nhấn chìm chúng vào trong chất lỏng trong lọ của mình. Sau một thời gian vũ trụ trong sạch và tươi sáng.

Nếu tâm trí đệ tử Đại Pháp không tỉnh táo và tập trung trong khi phát chính niệm, thì cái lọ trong tư thế liên hoa thủ ấn sẽ bịt lại và chất lỏng sẽ tràn ra ngoài . Những sinh mệnh tà ác còn lại sẽ không bị tiêu diệt triệt để và sẽ  sống lại, tiếp tục làm điều tà ác. Nếu tư thế liên hoa thủ ấn bị đóng giống như nụ hoa, thì những phế tích của tà ác không bị thu lại và chúng sẽ tiếp tục gây họa loạn trong không trung.

Thời gian phát chính niệm có thể dài hoặc ngắn. Đôi khi các đệ tử phát chính niệm chỉ có 10 phút. Trong một không gian khác, thậm chí trước khi trận chiến kết thúc, một người đã rời khỏi chiến trường. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp vẫn duy trì phát chính niệm khoảng 30 đến 40 phút cho đến khi vũ trụ trong sạch và tươi sáng.

Bất cứ khi nào đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, trong một không gian khác, có một cây bút và cuốn sách được sử dụng để ghi lại các chi tiết của việc phát chính niệm, chẳng hạn như thời gian phát, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực…  Đầu cây bút có hình dáng như một cái lông vũ, và có màu sắc khác nhau. Màu sắc của cuốn sách là giống với màu sắc của cây bút.

Khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, chân thể lao vào vũ trụ tham gia vào trận chiến giữa chính và tà, và cây bút bắt đầu ghi lại các chi tiết cho đến khi kết thúc phát chính niệm. Mỗi lần đều như vậy. Nếu một người sao lãng việc phát chính niệm, cây bút và cuốn sách sẽ gác lại.

Trên đây là những gì Thần Thần đã thấy trong một không gian khác và đã được mô tả chi tiết. Mục đích của việc sắp xếp và viết ra bài này là để khích lệ các học viên coi trọng và nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm để chúng ta sau này nhất định làm tốt hơn trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/18/233774.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/4/122309.html

Đăng ngày: 16-1-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share