[MINH HUỆ 23-3-2006]

(1) Bà Diêu Vũ ở tỉnh Tứ Xuyên
Bà Diêu Vũ, người sống ở khu Kim Ngưu, Thành Đô đã mất tích khi bà tới Bắc Kinh để giảng thanh chân tướng vào ngày 7 và 8 tháng 9 năm 1999.

(2) Một đệ tử đến từ tỉnh Tứ Xuyên không rõ tên
Một đệ tử không rõ tên đã biến mất năm 1999 khi anh tới Bắc Kinh để giảng thanh chân tướng. Anh đã sống ở thành phố Thành Đô và là anh họ của đệ tử Li Xiaoyu, người hiện giờ đang chịu sự bức hại ở nhà tù Chuanxi.

(3) Lại Tổ Hoa đến từ tỉnh Tứ Xuyên
Lai Zuhua, 60 tuổi, sống ở tầng 4 đơn nguyên 2 của toà nhà thứ 1, đường Kiến Thiết, thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên. Vào tháng 5/2003, ông bị bắt khi ông tới đồn cảnh sát để phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Cảnh sát gửi ông tới đồn cảnh sát đườngTân Hồng và ông mất tích từ đó.

(4) Lý Nghiệp Minh ở tỉnh Sơn Đông
Lý Nghiệp Minh là nhân viên của Du Điền Thắng Lợi, Sơn Đông. Để tránh sự bức hại, ông đã trở thành vô gia cư. Tháng 9/2005, ông tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp và từ đó không ai biết tin tức gì về ông.

(5 Lưu Chính Anh ở tỉnh Sơn Đông
Bà Lưu Chính Anh, 40 tuổi, là nhân viên của Công ty thực phẩm Giao Châu, Sơn Đông. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu tháng7/1999, bà đã 2 lần tới Bắc Kinh để giảng rõ sự thật( không biết thời gian chính xác) Không một ai biết bà ở đâu kể từ lần thứ hai bà tới Bắc Kinh.

(6) Lư Hồng ở tỉnh Liêu Ninh
Bà Lư Hồng, 52 tuổi, là nhân viên của Đảng Ủy Phú Thuận, Liêu Ninh. Chúng tôi đã mất liên lạc với bà năm 2002, Chúng tôi nhớ bà.

(7) Ngô Minh Trung ở tỉnh Tứ Xuyên
Ông Ngô Minh Trung là người ở khu Tân Đô, Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông đã biến mất sau khi bị bắt Thành Đô vào tháng 2/2002. Điều đó nói rằng ông có thể đã bị tra tấn đến chết ở nhà tù. Chúng tôi hy vọng mọi người ai biết sẽ cung cấp thêm thông tin.

(8) Đào Tú Cần ở tỉnh Tứ Xuyên
Đào Tú Cần, người huyện Kiền Vị, Lạc Sơn, Tứ Xuyên, cư trú tại đường Song Lâm, khu Thành Hoa, Thành Đô, Tứ Xuyên. Vào năm 2000 hay 2001, Đào Tú Cần quay về Kiền Vị. Một tháng sau, Đào Tú Cần và cháu ông, Cui, trở về Thành Đô. Theo Cui, ông Đào Tú Cần đã không bao giờ trở về nhà sau khi ông ra ngoài một ngày. Vào thời điểm đó, tà ác rất hung hăng và ông Đào, một đệ tử nổi tiếng trong vùng đã xảy ra chuyện. Có thể ông đã bị bắt trong khi giảng rõ sự thật.

(9) Thi Quần ở thành phố Thượng Hải
Thi Quần, 42 tuổi, là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thượng Hải. Cha mẹ ông đã 70 tuổi và con trai ông 12 tuổi đang đi học. Ông và vợ đã ly dị. Năm 2004, cảnh sát địa phương tới quấy rầy ông 2 lần. Ngày thứ 3 của năm mới 2005, ông đã mất tích.

(10) Châu Vĩ ở tỉnh Giang Tô
Anh Châu Vĩ, 30 tuổi, độc thân, Đến từ thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Anh thường làm việc ở Thượng Hải trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Anh rất kiên định tu Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh đã biến mất.

(11) Đàm Quảng Phong ở tỉnh Hắc Long Giang
Ông Đàm ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Ông cao 1.78m. Một ngày khoảng nửa đêm tháng 11/2004, ông ra ngoài để phân phát tài liệu giảng rõ sự thật và đã không bao giờ quay trở về.

(12) Triệu Ngọc Mai ở tỉnh Thiểm Tây
Bà Zhao, 54 tuổi, ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ngày 20/12/2000, bà ra ngoài giảng rõ sự thật và đã không bao giờ quay trở về.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/23/123536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/10/71807.html

Đăng ngày 9-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share