Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tạiStockholm

[MINH HUỆ 14-10-2020] Ngày 10 tháng 10 năm 2020, mặc dù trời mưa và lạnh, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển vẫn tổ chức các hoạt động bên ngoài Hội trường Hòa nhạc Stockholm để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hội trường hòa nhạc này là địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách bởi đây là nơi diễn ra Lễ trao giải Nobel. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra sự kiện này.

da17c7371b01aa1f26b1bbc1c665a78d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp.

21bc523489e3e0b0aa7dc25a55287c41.jpg

d5d35dcc8d73baf5ac0a35fe2c9e66ec.jpg

Người đi đường dừng lại để đọc các bảng trưng bày Pháp Luân Công và hỏi thêm thông tin chi tiết về môn tu luyện.

e1442a91c0600d6e4b1c2819a6778c8d.jpg

Thu thập chữ ký

Các hoạt động ôn hòa và màn trình diễn bài công pháp đã thu hút người đi đường. Họ lên án mạnh mẽ sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một phụ nữ tên Anja đã lấy một cuốn tài liệu nhỏ khi cô đi ngang qua các học viên. Sau đó, cô đã quay lại và nói: “Tôi đã nghe nói đến điều này rất lâu rồi. Tôi muốn làm gì đó để giúp các bạn.” Cô cảm động trước quyết tâm phơi bày cuộc bức hại của các học viên bất chấp trời mưa. “Các bạn ở đây để giúp nhiều người hơn nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Việc các bạn đang làm là đúng! Tôi phải ủng hộ các bạn!”

edbf8f8be5c2ccb96476fbb69f87c02e.jpg

Cô Anja ký vào bản kiến nghị.

Sau khi ký bản kiến nghị, cô Anja nói: “Mọi người đều có trách nhiệm phối hợp với nhau và chấm dứt tội ác kinh hoàng này!”

Một phụ nữ đã nghỉ hưu nói với một học viên: “Tôi hiểu rất rõ sự tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi đã làm việc nhiều năm tại Lãnh sự quán Thụy Điển tại Hồng Kông. ĐCSTQ đã từng hứa hẹn sẽ không thay đổi Hồng Kông trong 50 năm, vậy mà chưa được một nửa quãng thời gian đó, Hồng Kông đã gần như bị kiểm soát bởi ĐCSTQ. Bạn không được tin bất cứ lời nào do những người có dính líu đến ĐCSTQ thốt ra, họ là những kẻ dối trá.”

Một phụ nữ đến từ Nam Mỹ đã bất bình trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô nói: “Tôi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ thật tàn nhẫn. Quả thực, họ đã làm nhiều tội ác chống lại loài người và chống lại Thiên Địa. Họ không hề tôn trọng con người. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn và nói với bạn bè mình về điều đó.”

Một người mẹ và con trai đã kinh hoàng trước việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Người mẹ nói: “Chế độ độc tài của ĐCSTQ đã đối xử tàn nhẫn với người dân! Thật quá tà ác! Nó phải chấm dứt!” Cả hai mẹ con đã ký vào bản kiến nghị.

Một người đã ông đã lại gần các học viên. Ông giới thiệu bản thân và kể với họ về trải nghiệm của mình. “Tôi quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần trong 25 năm qua. Tôi đã đến Tây Tạng và kết bạn với nhiều người. Tôi đã thấy rõ bản chất tà ác của chính quyền độc tài Trung Quốc. Họ không chấp nhận những người có tín ngưỡng. Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho tôi.” Ông lên án mạnh mẽ ĐCSTQ và nói ông ủng hộ Pháp Luân Công và các nhóm người Trung Quốc khác đang chịu sự đàn áp của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187890.html

Đăng ngày 21-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share