Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Tôi đến thăm một học viên 80 tuổi vì bà nói rằng mình có điều gì đó không ổn. Bà nói rằng bà hay phải điểu chỉnh lại phần thân thể bên phải, đặc biệt là khi đang đứng.

Phía thân thể bên phải của bà trông có vẻ thấp hơn, bà nói bà cảm thấy mất thăng bằng và đi không vững, cứ như thể có một lực mạnh đang kéo bà xuống. Mặc dù bà không cảm thấy đau nhưng nó khiến bà đi lại khó khăn. Bà không thể không nghĩ rằng :“Phải chăng đã đến lúc mình phải rời đi?”

Theo thói quen, học viên này thức dậy vào 3 giờ sáng và tận dụng mọi thời khắc trong ngày. Sau khi luyện năm bài công pháp, bà sẽ phát chính niệm rồi học hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và các Kinh văn khác của Sư phụ. Bà phát chính niệm nhiều lần trong suốt một ngày. Vậy tại sao thân thể bà lại bị lệch?

Bà đã hướng nội nhưng không thể tìm ra nguyên nhân? Hơn thế nữa, bà còn có tâm tính tốt và niềm tin kiên định vào Đại Pháp.

Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với bà. “Có thể cơ thể bà đang được điều chỉnh lại hoặc do cựu thế lực can nhiễu? Chỉ cần chúng ta nghe theo lời dạy của Sư phụ, không ai có thể làm hại bà”.

Tôi bối rối về tình trạng của bà. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy sơ hở của bà nhưng tôi cảm nhận được có nhân tố bất hảo đằng sau trạng thái tu luyện của bà.

Tình cờ tôi gặp được con gái bà, một học viên khá mới. Cô thấy lo lắng về mẹ mình. Cô nói với tôi rằng cha cô đã đưa cho bác cô 5.000 Nhân dân tệ và ông nói rằng: “Nếu một ngày nào đó vợ chồng em phải chết, hãy chôn chúng em cùng với mọi người trong gia đình ở nghĩa trang cũ”.

Tôi giật mình về điều này và hỏi rằng mẹ cô có biết không. Cô nói: “Mẹ tôi biết. Đó là ý tưởng của cha tôi, nhưng mẹ tôi không phản đối nó”.

Tôi chia sẻ với cô về thể ngộ của mình: “Trạng thái của mẹ cô có thể là do điều này. Không phản đối cũng có nghĩa là chấp thuận và đồng ý, vậy nó khác gì với việc bà chấp thuận đâu?” cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này. “Bà muốn thu xếp hậu sự cho mình, chúng tôi sẽ giúp bà làm điều đó”. Hãy nói với mẹ cô loại bỏ suy nghĩ đó, nhận lỗi với Sư phụ và xin Ngài giúp đỡ, phát chính niệm để phủ định an bài của cựu thế lực. Sau đó Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.

Hai tuần sau tôi lại tình cờ gặp con gái bà và cô nói rằng vấn đề của mẹ cô đã được giải quyết.

Nhiều học viên có thể dễ dàng bỏ qua vấn đề tương tự như vậy. Mặc dù nhiều học viên lớn tuổi làm ba việc rất tốt nhưng họ không biết phải làm gì khi gặp vấn đề này. Đã có rất nhiều bài học giáo huấn về phương diện này, chính các quan niệm người thường đã gây nên rất nhiều vấn đề trong tu luyện của chúng ta.

Tu luyện là nghiêm túc. Những thứ của người thường đều là trở ngại lớn trên con đường tu luyện của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải suy nghĩ dựa trên Pháp thì mới có thể vững bước trên con đường của mình.

Sư phụ giảng:

“Nhưng con đường của chư vị lại rất hẹp, hễ không chú ý liền đi lệch, hễ lệch liền xuất hiện vấn đề, thậm chí vấn đề lớn, không quay lại được thì vĩnh viễn hối hận”. (Lại một gậy cảnh tỉnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186774.html

Đăng ngày 20-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share