Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2020] Con gái tôi phụ trách [quản lý] tài sản cố định của công ty cháu. Tháng 9 năm ngoái, sau khi một nhân viên nghỉ việc, cháu đã khóa máy tính được giao cho nhân viên này trong tủ. Không lâu sau, công ty thuê một nhân viên mới và con gái tôi đã mở tủ để lấy máy tính cho người mới. Nhưng thật ngạc nhiên rằng chiếc máy tính đã biến mất. Cháu tìm khắp nơi nhưng không thấy. Quản lý công ty đã công khai chỉ trích cháu.

Con gái tôi từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết làm một người tốt như thế nào. Cháu không tranh cãi với quản lý và quyết định kiểm tra video giám sát. Nhưng chiếc tủ lại nằm trong góc khuất của camera giám sát. Công ty đã phải mua cho nhân viên một chiếc máy tính mới. Mặc dù công ty không bắt con gái tôi phải bồi thường, nhưng cháu tự trách mình và chia sẻ với tôi về việc đó.

Sư phụ giảng:

“Chư vị gặp phải vấn đề nào thì cũng không phải là giản đơn, không phải ngẫu nhiên, đều không phải là vấn đề người thường, nhất định có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với đề cao của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trong thời gian việc này xảy ra, máy tính của tôi không thể kết nối tới trang web Minh Huệ. Một học viên đã giúp tôi cài đặt lại hệ điều hành. Tuy nhiên, sau khi được cài đặt lại, màn hình máy tính của tôi lại không hoạt động nữa.

Vị học viên đã mang màn hình của mình đến để xử lý vấn đề cho tôi. Nó cho thấy máy tính của tôi vẫn ổn và anh ấy đã đề nghị tôi mua một chiếc màn hình khác, một chiếc đã qua sử dụng cũng được.

Tôi đã xem qua tại cửa hàng nhưng không muốn bỏ tiền mua một màn hình mới. Tôi cũng sợ rằng một màn hình cũ sẽ không hoạt động ổn định. Một học viên gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy đã mượn được một chiếc màn hình từ một học viên khác cho tôi. Tôi đã rất vui mừng.

Khi nghe tin con gái mình làm mất máy tính của công ty, suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi có thiếu sót trong tu luyện. Tôi hướng nội và tìm ra được nhiều chấp trước, như chấp trước vào lợi ích cá nhân, lo lắng không thể kết nối được Internet, phàn nàn về việc học viên đã không sửa được máy cho tôi, lo lắng về độ ổn định của màn hình cũ và hoan hỷ khi biết có học viên khác cho tôi mượn màn hình. Tôi phải thực tu bản thân và loại bỏ tất cả những chấp trước này.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị thật sự coi những thứ đó quan trọng như thế, thì có thể khắc chế nó, vậy chư vị chính là có thể làm nó tiêu và yếu đi, dần dần triệt để trừ bỏ nó đi. Nếu như chư vị cảm thấy ‘Tôi biết rồi, cũng sốt ruột rồi’, nhưng trên thực tiễn thì chư vị chưa thật sự khắc chế nó, ức chế nó, thật sự chư vị chỉ là ngưng lại tại chỗ chỉ là nhìn thấy, cảm thấy có loại hoạt động tư tưởng ấy, nhưng chư vị chưa có hành vi ức chế nó. Nói cách khác, chư vị chỉ là nghĩ đến đó chứ chưa tu trên thực tiễn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi nói với người học viên kia rằng tôi sẽ mua chiếc màn hình được cho mượn nếu tôi quyết định thay màn hình. Tôi nên chiểu theo các tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp và không nên lợi dụng người khác.

Ngày hôm sau, trong khi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm, tôi chú ý đến trải nghiệm của một học viên trong việc sử dụng công năng để vận chuyển thẻ căn cước. Tôi nghĩ rằng mình cũng là một học viên Đại Pháp và có công năng mà Đại Pháp cấp cho. Tôi cũng có thể sử dụng công năng của mình. Việc con gái tôi bị mất máy tính có thể là do sơ suất trong tu luyện của tôi. Có lẽ tôi có thể giúp cháu tìm lại chiếc máy tính đó. Tôi chỉ nghĩ về việc đó nhưng không truy cầu.

Và nó đã thực sự xảy ra như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Con gái tôi đã gọi điện cho tôi vào tối hôm đó và nói với tôi rằng cháu đã tìm thấy chiếc máy tính bị mất. Khi sắp xếp lại tủ, cháu đã tìm thấy nó ở đó, chỗ mà trước đó cháu đã tìm kiếm nhiều lần. Khi chồng tôi biết tin, ông đã rất xúc động đứng trước ảnh chân dung của Sư phụ và chân thành cảm tạ Ngài. Cả gia đình chúng tôi đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Thần kỳ hơn là chiếc màn hình bị hỏng của tôi đã hoạt động trở lại bình thường sau khi một học viên khác bật lại nó cách đây vài ngày. Sau đó tôi lại có thể truy cập vào trang web Minh Huệ.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/408489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186798.html

Đăng ngày 20-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share