Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 11-10-2020] Ngày 1 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức các hoạt động ở Berlin và Munich nhằm nâng cao nhận thức về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), như việc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và giết các học viên để lấy nội tạng của họ. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ và virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona).

6204f2bc46bdd8e4f860ad433edd1c71.jpg

690f129ea74dd619d47623dbab152ad3.jpg

0c3627d750f729a9161d1f1e9e4311c3.jpg

Các học viên đang luyện bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền, trên vỉa hè đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin

Các học viên tại Berlin ngồi đả tọa trên vỉa hè đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về pháp môn tu luyện. Họ cũng cho mọi người biết việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm qua.

Nghị sỹ Michael Brand ủng hộ những người kháng nghị

Bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ngày hôm đó còn có các nhóm kháng nghị khác. Họ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người Trung Quốc là thành viên trong nhóm của họ.

Ông Michael Brand, thành viên Quốc hội và là người phát ngôn về các vấn đề nhân quyền của đảng cầm quyền, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, đã nói chuyện với tất cả những người kháng nghị.

Ông phát biểu: “Trong mắt tôi, các bạn thật mạnh mẽ. Các bạn là người Duy Ngô Nhĩ, phật tử Phật giáo Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như người Đài Loan và người Hồng Kông, tất cả những người đã đấu tranh cho quyền của các bạn. Các bạn là những hạt nhân của các phong trào dân chủ. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu vì tự do. Đây là giá trị mà chúng ta cùng hướng tới và nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ các giá trị của mình”.

Bà Liêu Thiên Kỳ: “Tình hình đang thay đổi”

Bà Liêu Thiên Kỳ, người đứng đầu Trung tâm PEN Trung Quốc Độc lập, lưu ý rằng ngày 3 tháng 10, ngày thống nhất nước Đức, là ngày lễ quốc gia kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức, ngày mà mọi người chọn tự do và phẩm giá cho mình, một ngày đặc biệt trong thời hiện đại. Bà nói, “Nhưng ngược lại, ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh của Trung Quốc. Đó là ngày mà ĐCSTQ đã tước đoạt quyền của người dân Trung Quốc. Đó là một ngày của sự hổ thẹn và thật đáng buồn.“

Khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình NTD, bà Liêu cho biết: “Hôm nay có rất nhiều người đến kháng nghị, tình hình đang thay đổi rồi. ĐCSTQ không nên coi mình là mạnh. Nó không hề mạnh.”

Bà cũng nói về phong thái ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Họ rất ôn hòa. Họ chỉ ngồi đó luyện công. Tuy phải đối mặt với một cuộc bức hại chưa từng có, nhưng họ không bao giờ dùng đến bạo lực. Tôi nghĩ rằng người dân Trung Quốc nên được truyền động lực và cảm động bởi những học viên này. Người Trung Quốc nên xem xét lương tâm của mình”.

Các hoạt động ở Munich

Cùng ngày, các học viên ở Munich cũng tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marien Platz, nằm ở trung tâm thành phố. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bảng trưng bày và biểu ngữ của họ có nội dung: “Tránh xa ĐCSTQ và Đại dịch” và “Nói Không với ĐCSTQ”, để nhắc nhở mọi người không thờ ơ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với chính người dân của nó chỉ vì lợi ích kinh doanh với ĐCSTQ.

f5d1442fd6cc7c199dd54604f1cdb2fd.jpg

Các học viên ở Munich tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marien Platz vào ngày 1 tháng 10. Họ trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi tìm hiểu sự việc, một nhóm thanh niên đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những người khác ký tên vào bản kiến ​​nghị cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin, khích lệ họ kiên trì và chúc họ may mắn trong nỗ lực quan trọng này.

dd3f5fe3660f87afc717042e97557928.jpg

Một nhóm thanh niên ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt việc ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ.

Giảng thanh chân tướng

Một doanh nhân nhìn vào các bảng trưng bày, rồi trò chuyện với một học viên. Anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng tại sao ĐCSTQ lại sợ Pháp Luân Công, tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, và cuộc bức hại kinh hoàng đến thế. Anh cũng tìm ra lý do tại sao mọi người cần tránh xa ĐCSTQ và việc ĐCSTQ góp phần gây ra đại dịch (virus Trung Cộng) đang lan rộng khắp thế giới, và nhiều điều hơn nữa. Sau đó, anh quyết định ký vào bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt hành vi giết hại các học viên để lấy nội tạng.

Khi người học viên cho anh xem cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, người đàn ông tỏ ra rất hứng thú và nói anh sẽ đọc nó. Anh cảm ơn người học viên đã giải thích cặn kẽ và chúc họ may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/413669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/17/187856.html

Đăng ngày 20-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share