Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2020] Vì giúp đỡ chị gái mình thoát khỏi bạo lực gia đình từ người chồng, anh Trần Địch Tài đã bị anh rể của mình báo chính quyền việc anh tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây anh Trần đã bị kết án 7 năm và hiện đang chờ phiên xét xử phúc thẩm tại Trại tạm giam số 1 Lục Phong Liệt Sơn, và anh vẫn đang bị giam ở nơi này hơn một năm kể từ khi bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Trần, 38 tuổi, một cư dân thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, đã nhận được cuộc gọi từ cháu gái vào tối ngày 3 tháng 7 năm 2019. Cháu gái cầu cứu anh Trần vì cha cháu, người đã sống với tình nhân của mình trong 6 năm, đang đánh đập mẹ cháu.

Anh Trần vội vã đến nhà của chị gái mình. Cô ấy trông rất yếu và kiệt sức. Nhiều sợi tóc của cô bị chồng giật đứt còn vương vãi trên sàn. Cô nằm bất động trên giường.

Anh Trần đã nói lý với anh rể Lý Sinh Thủy và hỏi vì sao đánh chị gái mình, thay vì trả lời, Lý gọi điện cho công an và báo cáo anh Trần tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã đến vào khoảng 11 giờ đêm và đưa anh Trần và gia đình chị gái anh đến đồn công an.

Sau khi khám xét người anh Trần và tìm thấy một số tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công, các nhân viên đã báo cáo anh Trần cho cấp trên của họ thuộc Đội An ninh Nội địa, một đội phục trách bức hại Pháp Luân Công.

Anh Trần bị giữ tại một khách sạn gần đồn công an trong ba ngày. Công an đã thẩm vấn anh cả ngày lẫn đêm, cấm anh ngủ và không cung cấp bất kỳ đồ ăn thức uống nào cho anh.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: treo lên

2014-10-7-minghui-pohai-kuxing-beikao--ss.jpg

Minh họa tra tấn: còng tay từ phía sau

Một viên chức tên là Nghê Cách đã treo anh Trần lên khung cửa sổ, với cánh tay bị kéo lên từ phía sau. Người này còn trói tay anh từ phía sau và nhét chai nước vào giữa hai tay và lưng để tăng thêm đau đớn cho anh.

Không thể chịu đựng được sự tra tấn, anh Trần buộc phải đưa những công an này đến khám xét nơi ở của mình vào ngày 6 tháng 7. Anh bị tạm giam hành chính 15 ngày vào ngày hôm sau và bị tạm giam hình sự vào ngày 22 tháng 7. Việc bắt giữ anh đã được phê chuẩn vào ngày mùng 1 tháng 8. Công an đã ngụy tạo bằng chứng và cáo buộc anh có 20 máy in và một số ổ đĩa lưu trữ thông tin về Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát quận Cảng đã truy tố anh Trần vào ngày 29 tháng 9 và Tòa án quận Tây Tắc Sơn đã triệu tập anh vào ngày 30 tháng 9.

Anh Trần đã bị Tòa án Tây Tắc Sơn xét xử trực tuyến vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Luật sư đã thay mặt anh biện hộ vô tội. Thẩm phán đã kết án anh Trần bảy năm tù vào cuối phiên tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/413521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187811.html

Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share